Làm quen đầu năm với cả làng,hì....

Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)

New Member
Tôi năm nay 18 tuổi. Tính tình lúc trầm lúc bổng, được cái thật thà, cương trực, ít bị bắt nạt,vui vẻ,hài hước,đặc biệt còn hơi lãng mạn một chút.... Trong người có chất hiện thực và lãng mạn cùng tồn tại. Theo chủ nghĩa hiện thực, là người vui tính. Trân trọng tình bạn. Tuổi thơ không dữ dội nhưng đã từng trải qua khá nhiều cảm giác (hì), thực thực hư hư đều đã trải qua,thiệt đó. Nhìn bề ngoài tôi, bạn không thể đoán được con người tôi, vì tới cha mẹ tôi còn chưa hiểu được con mình. Những người sống bên tôi cũng chưa ai hiểu hết....(ghê ko?) Con người tôi thật là khó hiểu! Đơn giản và cầu kì, vui mà buồn, buồn mà vui, nghệ sĩ mà ngộ nghĩnh trẻ thơ. Tôi có ước mơ trở thành một nhà kinh doanh,hì.....
Mình mong muốn được làm quen với các bạn trong cả nước, minh chỉ muốn nói với các bạn một điều :"Nỗi buồn có thể tự tiêu tan nhưng để có được nièm vui trọn vẹn thì bạn phải chia sẻ với một ai đó"Vì vậy nếu muốn kết bạn thực sự thì chúng ta phải chân thành và thật lòng....
Mình cũng muốn tìm một nửa còn lại của mình đang thất lạc....hì...!!
Đồ Sơn-Hải Phòng/16-2-2007
 
Back
Bên trên