ko đc sờ

Uh, đã bảo là hết chuyện rồi mà cứ hỏi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi doài, như thế không được, người ta gọi là đạo văn [-x
 
đâu ,,,,,, gọi thế nghe khiếp quá .... gọi là sưu tầm ko sửa đổi hay hơn ;;)
 
hehe thế thì em cứ yên tâm là ít nhất 85% truyện em lấy từ các forum khác đều thuộc loại đọc rồi :D

quên.. mà post cũng nên có nghệ thuật tí.. ít nhất cũng phải xào qua xào lại thì mặc dù ai đấy đọc rồi cũng vẫn thấy nó hay (vì nó không nhái lại y nguyên bản cũ).. mấy anh/chị/bạn hồi trước (có cả chị Xuân Hương :X) post chuyện siêu hay, mặc dù cũng khá nhiều chuyện đọc rồi bởi vì kĩ thuật xào siêu chuyện nghiệp ;;) ;;)
anh Nhân vơi em Linh phờ post truyện cũng chỉ là copy paste từ một trang nào đấy - chẳng có gì thay đổi - đọc thì sẽ thấy nhàm thôi
mà em Linh dê (tức "z" :D) em ý kêu nhàm cũng là đúng thôi, nên tốt nhất là nếu post truyện thì cố làm sao "thổi một tí hồn" vào thì sẽ hay hơn, chứ đừng cứ tiếp tục post bài kiểu này rồi có ai kêu thì lại nói là "khó tính" hay là "cố tình tù dập" hay cái gì gì đấy (chẳng nhớ)

em cứ góp ý như thế, còn nếu anh Nhân hay em Linh phờ mà không biết "xào" như thế nào thì chỉ cần mở mấy cái truyện cười cũ cũ (trang 2 hoặc trang 3 gì đấy) la thấy ngay

Em Linh dê vào ủng hộ chị phát nào ;;) ;;)
 
quên cả em Trang nữa chứ không chỉ em Linh phờ.. mình suốt ngày nhầm 2 em này với nhau :))
 
Chời ơi lại xuất hiện thêm một tay tổ trác cỡ bự nữa rồi :(
 
mk.. thế thì chịu rồi.. 8-| 8-|

quên, hồi trước em Linh giê (nói "dê" sợ mang tiếng em í ;;)) cũng post mấy chuyện bị các anh chị kêu là chán, nhưng sao em ý chẳng trở như lão Nhân này nhỉ ?? 8-} 8-} 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trở nên như lão Nhân là trở nên như thế nào dzậy em?
 
Back
Bên trên