Kinh quá cơ!!!

em ơi aikido là 1 mon vo ko co tấn công chỉ có phùng thủ bằng cách lợi dụng thế võ của đối phương mà vật họ ngã lăn xuống .anh em ko sợ bị hỏng 1 số thứ đâu , mà còn nhanh phải nằm xuống đất hơn đấy
 
Đúng rồi, aikido là môn võ phòng thủ, khi đối phương ngã ra thì người đánh còn phải đưa tay ra đỡ lấy cơ
 
hơ, cho hỏi akido có những mẫu đai nào?
 
Cái này thì em vào CLB võ thuật hỏi thì sẽ biết rõ hơn, hình như lúc đầu tiên thì anh thấy nó mang đai trắng, về sau thì nó mặc cái quần rì mà rộng thùng thình ý, ko biết có phải là đai xanh ko
 
võ vẽ gì chăng nữa , đã giơ súng ra dọa thì ....
mà đây là em Quyên " nhất quyết ko cho cướp " cơ muh !
 
Có võ cũng phải giả vờ là không biết :))
 
nếu thế thì em định cướp không hả Dũng...
 
Thế mà chị Thảo cũng hỏi em, em tưởng chị hiểu em lắm cơ mà :)) , phải cướp chứ, cướp xong thì sẽ làm giống như em Quyên nói ý :))
 
em cũng thế anh ạ !
Cướp và cả việc mà mình đã đe dọa !
 
Ặc ặc :eek: Sợ wá :-s May mà mình cũng đáp ứng được :D Chứ không thì chắc cũng hỏng rồi :))
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Hic, khinh QUyên quá cơ, khổ thân Quyên :((

Sao lại khổ thân, Quyên yêu cầu thế cơ mà
@Đức: anh em mình hợp nhau quá nhỉ :))
 
Hơ, mọi người dọa nạt kinh qúa làm bạn Quyên sợ qúa rồi đó:D
 
Như thế thì Quyên càng thích, sợ gì chứ. Chắc là em Quyên đang ở nhà luyện cho trình cao để đối phó với mấy tên cướp đấy :))
 
.. báo cáo .. em vừa update được 1 thông tin là thứ ký QUyên của PCT2 đã có " đêm nay em mơ về anh " rồi nhé.... b-)
 
Ai thế, GDDH nói ra xem nào, lấp lửng thế mọi người sốt ruột lắm
 
Back
Bên trên