Kim Minh, Kim Minh: 22 cái lá vàng rơi kìa

Bùi Thu Trang
(Liverpool)

Moderator
hehe...bro tiệt nhiên chẳng có một bài nào ở HAO nhưng vẫn lượn lờ nên 'bà tiên' vẫn kê một bài thuốc tặng không nhan dẹp sanh nhạt của bro nhá!

Nhe nhởn bất kì lúc nào nhe nhởn được, chẳng ai đánh thuế. Mấy bước xử lý xì-trét nhé:

* Bước 1: chịu khó giơ tay kéo 2 cái mép lên, nhe răng hết cỡ ra, giữ nguyên tư thế độ 10s, sau khi 'nó' gần thành 'khuôn' rồi thì thả tay ra. Chú ý là bước đầu đấy tiệt nhiện ko hề có bất cứ cảm giác vui vẻ thoải mái gì đâu (thậm chí còn hơi mỏi nữa kìa) nên ông anh chớ lo ko hiệu nghiệm

* Bước 2: giữ nguyên 'khuôn' và tập trung làm việc khác, dần dần sẽ có cảm giác thoải mái, vui vẻ, sảng khoái, hết cảm giác mỏi mỏi ban đầu và đương nhiên, làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn ;) :D

Vui vẻ và tiếp tục tiến như đang tiến nhé bro, bất cứ khi nào khó chịu thì dụng ngay bài thuốc gia truyền của 'bà tiên' nhé ;) :D

Happieeeeeeeeee bee day to Kim Ngọc Minh! :cool:

nhân tiện lì xì luôn bro này,
 

Đính kèm

  • acf1404.jpg
    acf1404.jpg
    26.1 KB · Xem: 70
Chỉnh sửa lần cuối:
hề hề
ko vào mà cũng có em nhớ đến mà chúc thế này, chú này sướng thật
hôm nọ được ăn tiệc SN sớm của chú Kim rồi
thôi lên đây chúc chú 1 phát vậy
nhớ câu ngày xưa của các cụ ko?
Tề gia trị quốc bình thiên hạ
tề gia xếp số 1 đấy nhé ;)
 
hê hê, anh Khải chán lắm chả hiểu gì, cái này gọi là chuẩn bị sẵn món ăn tinh thần trước cho ông anh trong 1 tuần lạnh lẽo xứ người.

(khổ lắm, em đang nhăm nhe mấy thứ ở TQ a. Khải ạ hehe :mrgreen: :razz: :cool: )
 
Back
Bên trên