khoa học vẫn phát triển !

..úi xời ... anh bit cứ lo xa ... ai chứ em chị Thảo thì có bản lĩnh như chị Thảo ... làm gì có chuyện tự tử .... :)) .. chị Thảo nhỉ ...b-) ....
 
thế thì tốt , anh chỉ sợ em chết mất thì mấy đôi giầy anh mua cho em coi như vứt xó hết thôi !
 
Bà Thảo giận anh nên bỏ đi rồi, bây giờ không còn ai bênh em nữa đâu, đừng có gây sự với ai nữa nhé :))
 
Chị có giận em Dũng chuyện gì đâu nhỉ.

Các em yên tâm, Em Thủy có bản lĩnh lắm đấy, nên các anh em bây giờ xếp hàng mới được em ý duyệt mượn tay đấy nhé. Đến lượt Dũng chưa để PHong nó còn học hỏi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
yes sờ , em đang đợi anh mượn tay phải trước , để em cái tay trái cũng được !
 
Em ra em Thủy phải chờ ngành khoa học phát triển để có thể có 4 tay cho anh em khỏi tranh nhau nhi? :))
 
Thế thì không phải chờ nhau đâu, anh thường dùng tay phải, chú dùng tay trái à :))
 
Thôi thôi, Anh em xem thế nào mật thư chứ, cứ oang oang ở public thế này em nó ngượng chết :))
 
Vay mượn gì thì cũng phải công khai chứ chị, mà em mượn tay thôi chứ có làm gì xấu xa đâu mà phải giấu :))
 
đúng thế , với em 2 tay như 1 nên thoải mái , tay trái cũng ko vấn đề gì !
Mà mãi chưa thấy nó vào để còn ấn định ngày giờ mà làm việc nữa !

Gọi nó đê : Thủy ơi !
 
Back
Bên trên