Khi buồn mọi người thường làm gì?

Dậy vẫn còn buồn nhưng mà là ...buồn ngủ Sơn ạ.
Tại sao mọi người đều kéo nhau vào WC thế nhỉ?Lúc tâm trạng không được thoải mái thì phải tìm chỗ nào thoáng mát một chút chứ ai lại chui vào cái nơi bí rì rì rứa.Mùa hè buổi tối có nhiều sao lắm,tốt nhất là lên sân thượng,vừa mát,vừa đẹp.
 
Hic, lên đấy nhỡ đâu "buồn quá" lại "trượt chân" xuống đất thì...:D:D:D
 
Thì chú Sơn nhảy từ WC ra đỡ :))
 
Trời đất, cái WC trường mình đâu đến mức "thơm tho" mà nhẩy vào đấy!
Chui vào đấy rùi bị viêm mũi còn buồn hơn ấy chứ!
 
Mà mọi người này, chiều nay là cơn mưa thứ hai của mùa hạ, mọi người có tâm trạng hay cảm xúc gì không? Nhất là những ai sắp phải ra trường????
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Mà mọi người này, chiều nay là cơn mưa thứ hai của mùa hạ, mọi người có tâm trạng hay cảm xúc gì không? Nhất là những ai sắp phải ra trường????
:lol: coooooo... tâm trạng của anh lúc đấy là siêu mát, vì đúng lúc mưa anh đang on-road mà:D
Hic, nhưng muh càng nghĩ mình càng thấy buồn vậy ta, thoáng một cái 3 năm đã vèo qua...sao mà mình ghét mùa hè năm nay thế:cry: :cry: :cry:
 
Hi...hi đánh trúng tâm trạng của anh Sơn rùi nhé! Thui anh đừng buồn nữa, san sẻ cảm xúc cho mọi người đi!
 
San sẻ đây.Tui ghét cơn mưa chiều hôm qua quá.Bình thường thì tui vẫn rất thích mưa nhưng chỉ tại hôm qua mải ngồi ngắm mưa mà đã bỏ quên mọt vật vô cùng giá trị (đối với tui) trong ngăn bàn.Buồn chết mất.Tiện đây cũng mong mọi người ai có vô tình nhặt được 1 quyển sỏ gáy xoắn màu xanh có hình chuột Mickey thì cho xin lại nhé.Mà chắc chẳng ai nhặt được đâu.Hic hic...
 
Mày vốn thích mưa mà Tú, chuyện hôm qua đâu phải tại trời mưa, đừng đổ lỗi vô cớ thế chứ!
 
Mấy bạn lớp Văn lãng mạn quá nhỉ:D
Mưa phải ngồi nhà nghe November rain mới hay:D
 
Nhưng đó là bài hát dành cho mưa tháng 11 mà ZZ, bi giờ là tháng năm và tớ thích mưa tháng năm hơn.
ZZ chắc xem VCD có bài November rain rùi nhỉ? Cũng khá hay, tớ ấn tượng nhất là bó hoa ở cảnh cuối ( khi mà mưa làm cho bó hoa bị phai màu nhìn như chảy máu ấy) ... chà trình độ miêu tả của mình kém quá, mất cả hay!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Zzang Tran đã viết:
Mấy bạn lớp Văn lãng mạn quá nhỉ:D
Mưa phải ngồi nhà nghe November rain mới hay:D
:mrgreen: Zz nói chí phải, November rain "đỉnh của đỉnh":mrgreen:
 
Có ai nghe Today is a good day to die của Manowar chưa!Cả bài chỉ có tiếng mưa và sấm chớp thoi(bốc đấy),hay tuyệt cú mèo!!11 Rain nghe nhiều cũng chán mà!
 
Đành là thế nhưng mà nhìn cái chủ đề này nhé, lúc đang buồn bã, trời mưa, ngồi nghe November rain thì....ko còn gì hơn nữa:D
 
Nhưng tớ có buồn đâu, chỉ nói trong trường hợp đang buồn thôi mà:D
Bây giờ chỉ chán thôi, ko buồn:(:(
 
Chán thì cũng gần tương đương với buồn mà!Chẳng khác nhau là mấy!
 
Khác chứ.Chán thì ít có những hành động chuối như buồn.
Bi giờ mình đang chán hay buồn nhỉ?Có lẽ là cả hai.Hic...
 
Mày đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng thần kinh (tức là đã qua giai đoạn buồn) Tú ạ, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn!
 
hic, bây giờ thì tớ buồn thật rồi, chán quá đi:(
Nothing lasts forever
And we both know hearts can change...
....:cry::cry:...
 
Back
Bên trên