Khi buồn bạn nghe nhạc gi???

--Buồn vì đời: "We're the champion" của Queen => buồn nhưng tao vẫn là vô địch :p
--Buồn vì thất tình: "Still loving you" của Scorpion => dù bị em đá nhưng anh vẫn yêu em, ít nhất là tới lúc này (chả biết Intelligent Flower có đọc cái này k0 :D:D )
--Buồn... ngủ: "A place for my head" của Linkin Park => tới giờ ngủ rồi
 
sao mỗi người lúc buồn chỉ nghe đúng 1 bài nhỉ :D , lúc buồn nghe nhạc không lời có cảm giác đồng cảm nhất
 
Đặng Trà Phương đã viết:
sao mỗi người lúc buồn chỉ nghe đúng 1 bài nhỉ :D , lúc buồn nghe nhạc không lời có cảm giác đồng cảm nhất
Đúng rồi... nhạc ko lời...
Có ai nghe bài Wonderful tonight bằng Saxophone chưa... hay dã man luôn... :)
 
Đúng rồi , thế mới nói lúc buồn nghe Richard , tiếng piano nhẹ nhàng bay bổng , quên hết buồn , nghe xong thì lại vỡ mộng như kiểu Xuân Diệu ...
 
Cảm ơn nhưng trình độ âm nhạc tao chỉ dến thế thôi, không trình cao như anh Minh
Vâng tôi kém chỉ nghe những bài thấp thế thôi
 
@Minh: Mỗi người mỗi một lúc buồn... hay hay ko thì tùy từng người cảm nhận...
Chứ như tao có lúc nghe nhạc thiếu nhi... chẳng lẽ cũng trình độ thấp à... :|
@Trung: Thằng Minh nó chỉ đùa thôi mà mày... cứ bình tĩnh...
 
--Nghe "Hồ vịt trời", ah nhầm, "Hồ thiên nga" mới gọi là hay k0 thể tưởng :p:p
 
nghe trầu văn, một thoáng tây hồ :))
chết trôi8-}
 
Back
Bên trên