..... Khi bạn đợi...:)..0:).......

  • Bắt đầu Bắt đầu hakiet
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đợi cái éo gì mà đợi,bực mình vãi đé!!!!!!!!! X(
Vừa bị văng cho 1 chữ là thấy bực đúng ko??? /:)
Thái độ nữa mới sợ!!!!!!!
Yên tâm,từ h thì chả ai phải chờ ai nữa đâu mà!!!!! :))
 
Đợi đến ngày 1 đống đứa đi hết để xem tâm trạng mình sẽ thế nào?:D
 
bon chen cái nhỉ?:D:p

chờ đợi á? Chờ đợi để rồi lại thất vọng a`? :(( Điêu đó đâu thể xảy ra đựơc:(

con` 1 người nữa, :), lâu thật lâu chưa gặp lại, có lẽ là được 5 năm rồi, mong ngày đc gặp:)
 
Hị,cứ nghe đến 5 năm là giật mình :))
Công nhận mình đợi giỏi :))

Hôm nay thì đúng là kinh khủng :-s
Đợi cho đến cái giờ để mà về quê
Đợi cho xe bus đến
Đợi cho về đến nơi
Về được đến nơi rùi thì bi h lại phải ngồi đợi nó lên :((
Ngày gì mà khổ thía ko bít :((
 
hồi còn bơ ngơ tớ nghĩ sẽ đợi ấy dài dài :)) h tớ xin rút lại :)) :D :)
chỉ còn phải đợi có 2 ngày nữa thôi mà... mợ ơi .. khó chịu quá... như là cái án tù trước mặt í (:/
 
chờ nhiều cũng chán ......nhưng sao kô thể để người khác chờ mình làm vậy người ta cũng khó chịu lắm............
 
khi bạn đợi....

có lẽ lần này nó sẽ lại chờ đợi- chờ đợi 1 nhiệm màu xảy ra.....dù biết là ko thể....hôm nay lũ bạn cấp 2 lại tụ tập....tiếng cười, niềm vui, tất cả như trong tích tắc, quên đi 1 tháng tồi tệ trước đây.....có lẽ nên vậy....

"...có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn, vẫn có tớ, tớ mong sự bình yên cho tất cả mọi người, trong vòng 70 năm nữa cấm đứa nào ngỏm nghe chưa..."_ bạn nó đấy_ ghét quá_nó đã không giữ lời_.....

vậy nên đợi ư????? Mọi chuyện đã ra đi rồi, chỉ mong 21 này, con bé và lũ bạn nghịch ngợm của nó sẽ làm đc 1 cái j đó ý nghĩa với N,để ở nơi xa xôi đó, N sẽ lại mỉm cười.... friendship is 4ever!!!:x
 
và khi bạn đợi, mọi điều không thể sẽ biến thành có thể,.....

Hôm nay, online, nhận đựoc 1 tin nhắn nhanh của 1 người bạn, :), mong cho người bạn đó sẽ sớm re lại cho con bé, khi đọc đc những dòng này:). nhé?! :)
 
ei:D
tớ thấy tin nhắn nhanh của bà hay lắm;)
cám ơn bà đã nhắn lại cho tớ nhé;)
bà đã bit gặp tớ ở for nào rồi nhé;;) cám ơn bà:D
cám ơn bà vì đã nhiệt tình với tớ:D
bà ơi
bài bà viết trong for hay lắm=D> thật đấy;) tớ thấy rất hay:)
chỉ có điều dường như trong những bài viết của mình bà hơi thu mình hay sao ấy:), hay là bà đều :):x nhìn mọi thứ rất lung linh như tớ nhỉ:)
bọn mình chơi với nhau đi;):):)>-
nhé;) tớ thích câu này lắm:)
chẳng bit có đúng không:)
nhưng vẫn thích:)
.." khi bạn đợi, mọi điều không thể sẽ biến thành có thể,......"..

bà có thích khi bọn tớ nhắc đến bà bà sẽ là cô bé không:D
tớ thích " nhóc":D, nghe hay hay:D:)

tớ thấy dạo này tớ tốt lên nhìu:D, được chơi với nhiều bà con gái hay hay, bọn mình sẽ chơi với nhau được rất vui đúng không:D:);):)>-

2 yến: :D
tớ dù không được giống bà nhìu lắm nhưng tớ vẫn sẽ được chơi với bà thật vui nhé:D;)
bà cố lên:D, bất cứ khi nào muốn hiền hiền thì hãy viết 1 bài hiền như bà lúc ấy nhé;):D:)>-

*__* 2 Thúy: bà ui:D bà lại biến mất à:-/:)
quay lại với bọn tớ đi nhé;)
:D
:)>-
 
hôm nay lại thấy 5:55
thấy vui quá:):x
cám ơn cậu nhé:)
dù tớ rất hay cảm ơn mọi người và luôn dành tình cảm vào những lời cảm ơn ấy
nhưng cám ơn cậu nhé:);)
cậu làm tớ vui lắm:x
chẳng bit nói thế nào để cậu bit tớ thấy vui ntn nhỉ:)(cậu đang :) :">:x ;):)>-)
những lời cám ơn dành cho cậu đặc biệt lắm:);):x
0:)
 
CŨng ko tin là thật lắm nhưng mà cứ đợi xem lời bói toán của thầy Lông từ hồi xưa xưa ở nhà thằng Bô có chính xác ko . Căn bản nó nói những cái khác đúng we' cho nên mình cứ thử tin là thật xem sao. DÙ gì nếu ko đúng thì cũng chả thất vọng vì mình sớm bit khó có thể như thế rùi ! :)
 
Bon chen câu quả bài đâu tiên nhỉ các chú
Chậc , đợi thì nhìu vì có nhìu cái để đợi
Ví dụ như đợi kết quả thi nìa , đợi chị đi Nhật để mua quả bút vẽ nìa
Và đợi nó ....
Hơn 1 năm rồi chẳng ngó ngàng gì đến nó . QUa ngày ấy rồi mới nhớ ra
Vì nó quan trọng ^^
Nó lớn rồi đâu cần mình lo lắng chi cơ chứ .
Chỉ buồn vì nó không biết có 1 người chờ nó
Chờ để gặp lại nó
Chở để thất vọng
 
cuối cùng thì cũng tới đc đích :x :))
tới đích rồi thì lại tìm một cái đích khác để đi
để chờ :D
cảm ơn vì đã là cái đích tới của tớ
 
Ngô Hải Hà đã viết:
ei:D
tớ thấy tin nhắn nhanh của bà hay lắm;)
cám ơn bà đã nhắn lại cho tớ nhé;)
bà đã bit gặp tớ ở for nào rồi nhé;;) cám ơn bà:D
cám ơn bà vì đã nhiệt tình với tớ:D
bà ơi
bài bà viết trong for hay lắm=D> thật đấy;) tớ thấy rất hay:)
chỉ có điều dường như trong những bài viết của mình bà hơi thu mình hay sao ấy:), hay là bà đều :):x nhìn mọi thứ rất lung linh như tớ nhỉ:)
bọn mình chơi với nhau đi;):):)>-
nhé;) tớ thích câu này lắm:)
chẳng bit có đúng không:)
nhưng vẫn thích:)
.." khi bạn đợi, mọi điều không thể sẽ biến thành có thể,......"..

bà có thích khi bọn tớ nhắc đến bà bà sẽ là cô bé không:D
tớ thích " nhóc":D, nghe hay hay:D:)

tớ thấy dạo này tớ tốt lên nhìu:D, được chơi với nhiều bà con gái hay hay, bọn mình sẽ chơi với nhau được rất vui đúng không:D:);):)>-

2 yến: :D
tớ dù không được giống bà nhìu lắm nhưng tớ vẫn sẽ được chơi với bà thật vui nhé:D;)
bà cố lên:D, bất cứ khi nào muốn hiền hiền thì hãy viết 1 bài hiền như bà lúc ấy nhé;):D:)>-

*__* 2 Thúy: bà ui:D bà lại biến mất à:-/:)
quay lại với bọn tớ đi nhé;)
:D
:)>-

:) :) :)
lại 1 lần nữa phiền bà tí chút;):D
hôm nay, vui vui, thấy có người add minh:x:*, nhưng lại cái tính đẵng trí, ko nhớ để add lại:D , dù sao cũng cám ơn bà nhìu nhìu:)

ơ mà tui viết gì mà lại có người khen hay nhỉ?:"> Sướng quá:) :p. Anyway, thx!!!:)

hẹn sớm đc gặp lại bà:) ;)
 
lại vào box này viết bài chờ đợi vậy....

sáng sớm, con bé thức dậy, ko phải vì tiếng chuông reo' inh ỏi của mẹ, cũng không phải vì những tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ, cũng không phải là bất kì 1 âm thanh quen thuộc nào khác....

"me-ị mày chứ, tao nói cho mà biết.......không biết nhục a?"

thế đấy, lại là con mụ dỏ hơi đấy:(

đến bao giờ thì tình hình mới khá và được cải thiện hơn đây?

nhức đầu quá. Bắt đầu 1 ngày thứ 2 đầu tuần như này đây?...S-h-i-t:(
 
Hôm qua ngồi đợi em để điện thoại anh ra vườn ngắm trăng
Sao trăng hôm nay sáng dữ
Anh chán anh hát một bài
Nhưng hứng lên anh lại hát rock :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ku Tuấn sao tự dưng tâm trạng vậy
tương tự em mặc áo đen đó à

Mấy ngày ốm liệt giường, đầu đau búa bổ nhưng luôn nhớ tới nàng
kekekek
 
ku Tuấn sao tự dưng tâm trạng vậy
tương tự em mặc áo đen đó à

Mấy ngày ốm liệt giường, đầu đau búa bổ nhưng luôn nhớ tới nàng
kekekek

Mày nhớ nàng nào
Con áo đen đó đâu xứng làm người yêu tao
Tại tao không xứng với nó mà :))
 
Mà mày bảo những cái tao nói như thế là tâm trạng ah :))
 
Hôm nay đi học lại quên ko đem chìa kháo rùi!!!
Damn vật!!
Vạ vật thía này nóng phát chết quá!!!!:((:((:((
 
Back
Bên trên