Khiêu vũ ở tuổi trung niên

Em ơi, chịu khó đến mấy cái sàn nhảy có mấy cái bà trung niên hay ra đấy nhảy nhót! Thực sự là không thể chấp nhận được!!!!!!!!!!!!! Các bác đi nhảy thì sớm muộn hư hết... Đại khái mấy bà hay lên sàn nhảy chắc là có các ông chồng bất lực hay hãm tài thế nào ấy chứ...

Còn trường hợp em nêu thì khác (thời trẻ đã đi nhảy rồi) chứ trường hợp của anh là nói về mấy bà tự dưng sinh đú ấy, mà trường hợp này chiếm phần đa.
 
hị hị em cũng đồng ý với anh Thành. Đi nhảy với chồng thì chấp nhận được chứ tuần cứ lên sàn một mình ba bốn lần ở cái tuổi trung niên em thấy nó cứ thế nào ấy nhé. Không phải em định kiến gì đâu, nhưng mà phải đi tìm giải trí ở ngoài 1 mình thường xuyên thế thì gia đình phải có vấn đề rồi. Cứ cho là em cổ hủ đi, nhưng mà ngay cả ở bên này, các bà trung niên mà gia đình ổn định cũng chả mấy khỉ đi đâu mà ko có chồng, kể cả lên sàn nhảy, chứ các bà đã lên sàn 1 mình on a regular basis là chán chồng rồi. Tại vì dù có nhìn nó từ góc độ healthy thế nào đi nữa, thì số đông cả già lẫn trẻ đi lên sàn chủ yếu là để tìm dates, flat out là thế đấy.
 
trời ơi mọi người đang nói về sàn nhảy gì thế? Đang nói là nhảy cổ điển cơ mà??? Người già đi nhảy cổ điển để cho vui, để gặp gỡ bạn bè (thường những ng trung niên có con cái lớn hết cả rồi thường thấy cô đơn)
Giời còn giới trẻ lên sàn vì mục đích khác
Nói thế như tớ đây chẳng lẽ lên sàn cũng để tìm dates??? Đi với bạn bè thì có làm sao chứ?
 
Phạm Thủy Anh đã viết:
hị hị em cũng đồng ý với anh Thành. Đi nhảy với chồng thì chấp nhận được chứ tuần cứ lên sàn một mình ba bốn lần ở cái tuổi trung niên em thấy nó cứ thế nào ấy nhé. Không phải em định kiến gì đâu, nhưng mà phải đi tìm giải trí ở ngoài 1 mình thường xuyên thế thì gia đình phải có vấn đề rồi. Cứ cho là em cổ hủ đi, nhưng mà ngay cả ở bên này, các bà trung niên mà gia đình ổn định cũng chả mấy khỉ đi đâu mà ko có chồng, kể cả lên sàn nhảy, chứ các bà đã lên sàn 1 mình on a regular basis là chán chồng rồi. Tại vì dù có nhìn nó từ góc độ healthy thế nào đi nữa, thì số đông cả già lẫn trẻ đi lên sàn chủ yếu là để tìm dates, flat out là thế đấy.
Ý kiến bạn hiền hay lắm, đang định xin phép post =D> lên bài nghiên cứu thì hôm nay nó lại xong hết rồi:D
Nói chung bạn hiền với anh Thành hơi đa nghi. Tớ phỏng vấn một bác công nhân viên chức đàng hoàng, cuối tuàan vẫn lên sàn để giải trí lành mạnh.Bác rủ chồng đi nhưng cụ giai lại không thích.Trong trường hợp này thì khả nằng ngoại tình là same same.Cụ giai mà đã thích thì cứ gì mới phải lên sàn nhảy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi em cũng cho rằng không phải cứ là người yêu hay vợ chồng thì mới nhảy với nhau được. bản thân bạn nhảy của mình cũng chẳng phải là người yêu (là con gia tinh của em! >_<) tuy nhiên nhảy là sự hòa hợp. vậy hẳn là nếu bạn và một nửa của bạn đều biết&thích nhảy, thì chắc hẳn dù có thể các bạn nhảy với nhau không đẹp nhưng chắc chắn là cũng nhảy được, bởi các bạn có thể đạt tới cái gọi là "sự hòa hợp" khi nhảy. :)((cũng vì cái "sự hòa hợp" quái quỉ này mà em không thể nhảy với ai khác ngoài con gia tinh khốn nạn kia và chính nó cũng không thể nhảy với ai khác ngoài con gia tinh khón nạn của nó (là em :D)
vì vậy, nếu các bạn yêu nhau, cứ thử đi! ;) maybe it's not the best but it coulda be the good! ;)

chị Hà ơi mẹ của bạn em cũng dạy nhảy. bác ýnhayr đẹp cực! nếu chị muốn thì hôm nào em dẫn chị lên nahf bác ý :)

nhân đây thì hẹn hò luôn. hôm nào mọi người định lên sàn thì nháy cho em một nhát với nhé. coi như là đi offline ^_^ 0904 3646 27
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Hị hị, cái này đồng ý với anh Linh luôn :D. Lớp học nhảy của em có 1 mấy đôi yêu nhau đi học cùng. Trong đấy có con bạn thân của em và ng yêu của nó. Suốt ngày chí chóe cãi nhau, tranh luận, mất trật tự đến nỗi cô giáo cũng phải nhắc :p.

:x
Có trường hợp đặc biệt đấy chị ạ: Anh Vinh và chị người yêu! :D
Theo em, đúng là phần lớn, vợ chồng hay người yêu đi nhảy với nhau là hay chí chóe lắm, nhưng cũng có rất nhiều cặp vợ chồng hay người yêu đi nhảy với nhau, do đã "ý hợp tâm đầu" với nhau từ trước, do đã hiểu tính cách, ưu nhược điểm của nhau từ trước nên dễ thông cảm cho nhau, và dẫn đến là 1 cặp nhảy khá đẹp (có trường hợp cực đẹp) và ăn ý! Nhìn đôi nhảy mà thấy nhảy hòa hợp và ăn ý là đã thấy hay rồi, chưa cần xét đến trình độ kỹ thuật! :D
 
Trung niên là từ bao nhiêu đến bao nhiêu,mà lại còn đú đởn nhảy nhót nhỉ:-/
tốt nhất là già thì ko nên đú đởn:))
với lại 8-} trẻ trung lại đi bàn chuyện ngườ già làm gì:-/
 
thằng nào phản đối khiêu vũ dở hơi thế nhỉ =)) :))
 
Back
Bên trên