khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!!

Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thằng Fong ngốc này, bài mà mày vừa viết là 204, đúng là thằng Hòa viết bài thứ 200 thật đấy !!
mình cố gắng viết bài thứ 1000 =))=))=))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Thôi không học hành gì nữa. Truyện cười đê

Một hôm, hội “Những người ở bẩn” quyết định mở rộng hội, tăng số lượng hội viên. Với phương châm “Ăn ít no lâu thì... ở bẩn cũng sống lâu” (?), hội đã gửi thông báo tuyển khắp nơi.

Sau đây là trao đổi của hai ông Chủ hội và Phó hội:

- Báo cáo bác, rất nhiều người đã gửi đơn xin gia nhập hội chúng ta, nghe chừng còn rôm rả hơn cả việc gia nhập “Hội không sợ vợ”.

- Xào, tất nhiên. Trên đời này có gì dễ bằng ở bẩn, mà cũng có gì khó bằng ở bẩn?

- Rất nhiều ứng viên nặng ký theo nghĩa đen.

- Tôi không hiểu?

- Thì họ “nặng ký” vì... ghét bám nhiều quá mà.

- Khà, khà... Chú tuyển được ai chưa?

- Cũng kha khá. Tuy nhiên có một trường hợp em phải xin ý kiến bác. Đây là đơn của anh ta...

- Chú đọc đi, tay anh đang bận... gãi.

- Vâng! Bác nghe nhé: “Tôi tha thiết xin gia nhập hội ở bẩn của các ngài. Tôi tự thấy mình rất xứng đáng vào hội. Bằng chứng là lá đơn này tôi viết bằng tờ giấy vệ sinh sau khi đã đi WC...”.

- Còn không?

- Còn một đoạn xin hứa sẽ ở “bẩn vượt mức yêu cầu” của hội, sẽ xem sự sạch sẽ là kẻ thù không đội trời chung... vân vân.

- Chú có gì phân vân mà không viết thư từ chối?

- Từ chối?

- Ơ... Chú từ trên trời rơi xuống đấy à? Ở bẩn như vậy thì thấm tháp gì?

- Dạ, dạ...

- Viết thư trả lời anh ta đi. Tôi đọc cho mà viết... E hèm...

- Anh đọc đi ạ!

- “Chúng tôi biết anh ở rất bẩn, nhưng rất tiếc không thể nhận anh vào hội. Với lý do giản dị là: Tất cả những người trong hội chúng tôi sau khi khi đi vệ sinh không ai dùng giấy má gì cả...”.
=)) =)) =))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ờ, bạn Huy, tớ nghe chuyện này rồi!!:D. Cậu xem có truyện nào hay như từ truyện này trở lên thì post lên cho anh em đọc với, hề :D!
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@hoà:cho mấy con khỉ lên minh họa típ đi ông!:D:D:D
mà sao năm ngoái bọn văn và anh 1 cắm trại qua đêm mà tui ko bít!:-s:-s:-s
hình như chỉ có chuyện đi chơi 2 ngày thui chứ!
mà tình hình là vui chơi thì vào năm hãy tính!
còn thông qua ban phụ huynh nữa mà!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ờ, thế năm nay bố mẹ bạn nào định ứng cử vào Ban phụ huynh ấy nhờ ???:-/:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@huy: hết truyện để kể à, nghe tởm quá.
JFBQ00181070328A.gif

@thảo: thì đi 2 ngày cũng đã là "cắm trại qua đêm rồi" chả nhẽ mỗi đứa lại mang 1 cái lều đi a` ac
JFBQ00183070330A.gif
lớp mình thậm chí 1 ngày còn chả cho đi
JFBQ00187070406A.gif

con khỉ cái... con khỉ. ko thấy cái bài trang trước à, toàn khỉ, bon khỉ sắp quậy nát cái topic này rồi đấy
@fong: 1 nhát xong luôn nhè : thấy cái dấu # phía trên bên phải mỗi bài ko
JFBQ001610702012A.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ý bạn Hòa là nói tới cái dấu thăng trong bản nhạc ấy, Phong à!!:))
chấm dứt nhé, chắc ngày mai là có bài thứ 300:D
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ông dở hơi à ??!! HỌc trước làm đầu óc mất đi sự sáng tạo vôn có đấy !!
chẳng qua tui đầu óc kém cỏi, lại sẵn có bản năng "đi theo lối mòn":))):))=))=))) nên bắt buộc phải học trước thôi !!!:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Anh em bàn về âm nhạc đi. Ko hiểu sao cứ nghe chương I bản concerto mùa hạn trong tổ khúc 4 mùa của Vivaldi là mình lại thấy bâng khuâng xa xuyến:-/
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

hờ, tớ đề nghị các bạn bàn về câu chuyện "những người khốn khổ" đang trong chương trình kể chuyện đêm khuya !!!:))
cho tớ hỏi luôn(trừ chú Phong ra vì tớ bit rồi), mùa hè thì chúng ta thường mất đi ý thức về thời gian, vậy các bạn mấy ngày tắm 1 lần ???:p:D
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Du này, ko hiểu sao cái lão Ma-đơ-len đần quá=))
Đang yên đang lành đi đi đầu thú
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Thảo ơi, khi nào bà lên nhớ thay lại tên topic, phải có cái đoạn "mời những người có người quen trong 10L1 vào bầu 5 sao cho topic"=))=)):))
sao lớp mình thấp quá, tôi với thằng Fong đc huy động mà cũng chỉ từ 2 sao lên 3 sao :(:)((
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

NÀy Du: tao là Phong chứ ko phải Fong, bảng chữa cái tiếng Việt ko có chữ F
(hura, lại đầu trang=)))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ực, hôm qua tao ko xem thì phải (đã bảo là quên ý thức về thời gian mờ :)):))=)))
tao nhớ lần cuối cùng tao xem hình như là hôm kia, cái hôm ổng bị hỏng xe :D
@Chiến: oẹ, chú Chiến bẩn quá. Ông Phong 1 tuần ko tắm bẩn lắm rồi, tôi 4-5 ngày ko vào cũng ngứa hết người rồi (đang gãi, sồn sột...=)))
=>mình ở sạch nhất :)):))

----------

NÀy Du: tao là Phong chứ ko phải Fong, bảng chữa cái tiếng Việt ko có chữ F

cái bài này lạc đề, theo định nghĩa thì đây là 1 bài spam :)). Tí tao báo bác mod mày chết =))=))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Thà chết tao cũng phải giữ đúng bản sắc tên tao.
NNKK hôm qua ông Ma-đơ-len đi thuê cái xe khác=>nhất quyết đâm đầu vào rọ(?). Còn Făng-tin cứ nghĩ lão đi cứu con mình, khổ.
LÀm gì có chuyện mọt tuần ko tắm, chỉ 2 tuần ko gội đầu thôi, nhưng kỉ lục của mày là 1 tháng cơ mà=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

nhưng đấy là hồi xưa (lớp 8 thì phải), lúc tao còn như mấy bé mẫu giáo, lon ta lon ton, ngây thơ (cụ):)):)), ko để ý đến hình thức bên ngoài:p
bây giờ thì còn lâu mới 1 tháng, mà đấy là hè, chỉ ở nhà tao mới thế thôi.:p
lợn thật, tóc tao xơ xác hết rồi =))=))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

nhưng đấy là hồi xưa (lớp 8 thì phải), lúc tao còn như mấy bé mẫu giáo, lon ta lon ton, ngây thơ (cụ):)):)), ko để ý đến hình thức bên ngoài:p
bây giờ thì còn lâu mới 1 tháng, mà đấy là hè, chỉ ở nhà tao mới thế thôi.:p
lợn thật, tóc tao xơ xác hết rồi =))=))

Ôi...tiểu thư D...;;)
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@du: mày dự đoán số phận Făng-tin xem, liệu cô còn sống gặp lại Cô-déc ko nhỉ?
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

k nên đi thi QG, phá bĩnh các bạn ở TH và SP, anh em đi thi chém gió là đủ
 
Back
Bên trên