khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!!

Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Đò tốt ko rẻ ko có nghiã đồ rẻ ko bao giờ tốt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@CHiến: Chú du chơi với anh giai đây gần 4 năm mà cũng đâu biết gì cho tới khi anh tự nói ra. Chú chiến vẫn ở trong dang tình nghi=))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@ bác quý dương và hòa thân : em chỉ nói các chị lễ tân ***, ý em là các chị nhiệt tình chứ có phải là ******** đâu
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

1) Bài toán hay về cái giếng không đáy (đố mọi người)

Giả sử người ta đào được một cái giếng xuyên qua trái đất từ cực bắc đến cực nam và đi qua tâm trái đất.Lúc ấy khi nhảy vào đó , ta sẽ rơi đến đâu nhỉ , các bạn chỉ giúp !!!!!!!!! :)) :)) :))

2) Tui đố các bác bài này ha !!( hay lắm , phải dân pro mới giải được)
Có một đoàn tàu chạy rất nhanh. Bánh xe phát động của đầu máy có đường kính 1.3m. Pistong chạy 20 lượt trong một giây. Chết rồi ! Đoàn tàu sắp chạy qua một khe núi , dĩ nhiên , có một cây cầu bắc qua khe núi , nhưng cây cầu đó đã bị... rút ruột công trình nên sắp gãy !! Chiều dài chiếc cầu là 10m.Hỏi người tài xễ có thể liều mạng chạy qua cây cầu một cách an toàn được hay không?????

3) Có một cái bình đựng hai chất lỏng giống nhau, không hòa tan nhau.Không màu, không mùi không vị , khối lượng riêng khác nhau , một trong hai chất lỏng đó là nước. Làm cách nào để xác định đâu là nước , lớp trên hay lớp dưới mà không dc đụng vào chất lỏng trong cốc.

Hì hì hì :)) :)) :))

Lời giải sẽ có lúc 3h chiều nay!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

1) Bài toán hay về cái giếng không đáy (đố mọi người)

Giả sử người ta đào được một cái giếng xuyên qua trái đất từ cực bắc đến cực nam và đi qua tâm trái đất.Lúc ấy khi nhảy vào đó , ta sẽ rơi đến đâu nhỉ , các bạn chỉ giúp !!!!!!!!! :)) :)) :))

2) Tui đố các bác bài này ha !!( hay lắm , phải dân pro mới giải được)
Có một đoàn tàu chạy rất nhanh. Bánh xe phát động của đầu máy có đường kính 1.3m. Pistong chạy 20 lượt trong một giây. Chết rồi ! Đoàn tàu sắp chạy qua một khe núi , dĩ nhiên , có một cây cầu bắc qua khe núi , nhưng cây cầu đó đã bị... rút ruột công trình nên sắp gãy !! Chiều dài chiếc cầu là 10m.Hỏi người tài xễ có thể liều mạng chạy qua cây cầu một cách an toàn được hay không?????

Hì hì hì :)) :)) :))

Lời giải sẽ có lúc 3h chiều nay!!!
1. Đại ca nào nhảy qua cái giếng sẽ chết thui do nham thạch cfon cái xác sau khi"hoá thạch" sẽ bay qua bay lại giữa hai miệng giếng=)) Trong trường hợp đào ở xích đạo, đại ca sẽ bay ra khởi miệng giếng với vận tốc của xe đua,"dù sao trái đất vẫn quay"(Gagilleo)
2. Có, người tài xế hoàn toàn có thể chjay xuuống và chạy bộ qua một cách an toàn:D=>hình như cái dữ liệu này chú em lấy trong chuyện 80 ngày vòng quanh thế giới"
Trong trwofng hợp ngại đi bộ, có thể làm như sau:
-Piston chạy 20 lượt 1 s=>bánh quay 10 vòng 1s=>vtàu=41m/s
-cấu 10m=>tàu sẽ qua trong 1/4 s
-Trong 1/4 s cấu sụp 1/2 nhân gt bình phương=0,3 mét
-,từ lúc bất đầu tàu chạy vào cầu gãy, tới khi 1 đầu tàu sang bên kia thì mới sụp có 30cm=>nếu tàu đủ ngắn có thể vượt qua sông.
3.-lấy một cái bình giống hệt đổ nước vào
-đặt hai cái bình trước một màn chắn với cùng khoảng cách
-Chiếu đèn qua từn bình quan sát sự khúc xạ.
-So sánh độ khúc xạ là biết
=>cái này em xem trên đường lên đỉnh olympia, chứ kì thực em cực rốt quang
Từ rầy các pro bàn học hành vừa phải thôi, ko em mặc cảm về bản thân lắm:(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Pác nèo có ý kiến về thèng này thế nhỉ. Đấy là chỉ nói thế thui, chứ cung chưa từng để ý đến vấn đề "gơn", bằng chứng là chưa từng thân với bà nào từ lớp 6 đến nay, mà có thể coi là từ lớp 1 luôn. b-). Ko biết là tại sao nữa. Mong là ko phải do..... :|:|:|:(.
Đồ tốt ko rẻ ko có nghĩa là đồ rẻ ko tốt, mà đồ ko rẻ ko có nghĩa là sẽ tốt
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Bó tay cái bọn Lý 1, chưa vào năm học đã đố điếc vớ vẩn =))

Mà thằng Hóa đen tưởng đi chuyên Tin hóa ra nhảy vào đc chuyên Lý cơ đấy :))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Tao là Hòa mà mày
20071712233856517.gif
. Tao đây đã ko quan tâm thì thôi chứ mà đã để ý thì, 3 tháng trời cắt game tu luyện mà ko dc gì thì chán lắm.
JFBQ00214070517A.gif
JFBQ00125061225b.gif

À mà sao mày vào dc hóa 1 thế
yociexp44.gif
tưởng chú pé học toán cơ mà, cũng nghe bọn nó bảo mày suýt dc vào tuyển hóa, ko ngờ chui dc vào tận hóa 1.......
yociexp46.gif
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

3.-lấy một cái bình giống hệt đổ nước vào
-đặt hai cái bình trước một màn chắn với cùng khoảng cách
-Chiếu đèn qua từn bình quan sát sự khúc xạ.
-So sánh độ khúc xạ là biết
=>cái này em xem trên đường lên đỉnh olympia, chứ kì thực em cực rốt quang
Từ rầy các pro bàn học hành vừa phải thôi, ko em mặc cảm về bản thân lắm
Cách này không được vì không được lấy các chất lỏng trong cốc ra ngoài. Mà nếu có quan sát khúc xạ thì nếu như làm ở nhà thì lấy đâu ra dụng cụ mà đo đạt chuẩn được.Nghĩ cách đơn giản hơn đi.
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Hòa kinh đây!Trong sáng đây!Quảng cáo là tớ chưa có bạn nào ngay trên topic thế này!;));));))
mà tình hình là thui cái vụ ... đi nhá!nghe cứ sao sao ý!làm như bọn lớp mình dê lắm ý!nghe hơi rợn đấy!:D:D:D
mà bạn Hòa giỏi ghê!có 3 tháng tu luyện mà hơn đứt nhìu đứa mất cả năm rùi!
:D:D:D
@Huy:thui học hành đi ông ơi!
ông hơi bị thick dọa anh em đấy!:-w:-w:-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cách này không được vì không được lấy các chất lỏng trong cốc ra ngoài. Mà nếu có quan sát khúc xạ thì nếu như làm ở nhà thì lấy đâu ra dụng cụ mà đo đạt chuẩn được.Nghĩ cách đơn giản hơn đi.

Đơn giảnnhất là uống thử=))
Các bài khác em giải đúng ko ạ?
Cách cũ em đau có lấy cái gì ra. Còn độ khúc xạ nhìn là biết.
Cách thứ hai vừa nghĩ ra: cho vào tủ lạnh , hạ nhiệt độ dần dần.
@ "tình yêu là vẻ đẹp"=> các bạn nam có gơn giếc cũng đừng xấu hổ, ko có TY chắc h này em đang ngồi học lứop bổ túc rồi=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Bác Tôn Thị Lương Hòa hồi lớp 6,7 rất chi là mê Game;)) cũng như nhiều thứ khác =))

Lên lớp 8,9 thấy có vẻ giỏi máy tính, tưởng học cái gì hóa ra vào chuyên Lý =))

Mà tao học Toán bao giờ hả, riêng môn Toán thì có khi tao ngu nhất khối :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ờ, lời giải của bác Fong thì em xem rồi, lời giải thứ 1 thì em hoàn toàn đồng ý, lời giải thứ 3 thì em nghĩ có lẽ là đúng, bởi mỗi chất lỏng đều có độ khúc xạ riêng mờ (hình như có 1 đại lượng là chiết suất quyết định cái này thì phải :p). Tuy nhiên lời giải bài 2 của bác thì em ko đồng ý từ cái đoạn "Trong 1/4 s cấu sụp 1/2 nhân gt bình phương=0,3 mét"!!! Bởi vì, này nhé, bác tính gia tốc rơi của cầu là gia tốc trọng trường, có nghĩa là lúc đấy cầu rơi 1 cách tự do, ko hề chịu thêm gia tốc mà trọng lượng tàu truyền thêm cho (cho dù gia tốc này ko đc duy trì hết quãng đường "thăng thiên" của tàu).=>chưa đầy đủ
bấy lời góp ý thế thôi (chẳng bit đúng ko=))=))), bác nào pro xin chỉ giáo:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

ờ, lời giải của bác Fong thì em xem rồi, lời giải thứ 1 thì em hoàn toàn đồng ý, lời giải thứ 3 thì em nghĩ có lẽ là đúng, bởi mỗi chất lỏng đều có độ khúc xạ riêng mờ (hình như có 1 đại lượng là chiết suất quyết định cái này thì phải :p). Tuy nhiên lời giải bài 2 của bác thì em ko đồng ý từ cái đoạn "Trong 1/4 s cấu sụp 1/2 nhân gt bình phương=0,3 mét"!!! Bởi vì, này nhé, bác tính gia tốc rơi của cầu là gia tốc trọng trường, có nghĩa là lúc đấy cầu rơi 1 cách tự do, ko hề chịu thêm gia tốc mà trọng lượng tàu truyền thêm cho (cho dù gia tốc này ko đc duy trì hết quãng đường "thăng thiên" của tàu).=>chưa đầy đủ
bấy lời góp ý thế thôi (chẳng bit đúng ko=))=))), bác nào pro xin chỉ giáo:p

Cái này ko nên quan trọng hoá lên làm gì, có 1/4 giây thôi, chẳng nhẽ con tàu lao vun vút với v=41m/s ko qua nổi an toàn? Cái cầu cũng có quán tính của nó chứ
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

3) Có một cái bình đựng hai chất lỏng giống nhau, không hòa tan nhau.Không màu, không mùi không vị , khối lượng riêng khác nhau , một trong hai chất lỏng đó là nước. Làm cách nào để xác định đâu là nước , lớp trên hay lớp dưới mà không dc đụng vào chất lỏng trong cốc.

Hì hì hì :)) :)) :))

Lời giải sẽ có lúc 3h chiều nay!!!
bài của bác Huy em có 1 cách giải mang tính sinh học và môi trường thế này: chúng ta biết rằng cá chỉ sống đc trong nước. Bây giờ ta thả 1 con cá vào trong cái cốc đó, theo bản năng, nó sẽ bơi vào phần có nước và lánh xa phần là chất lỏng kia.=))=))=))
hờ hờ, hôm nay đang lên cơn sốt, mọi người thông cảm nhá;)) ;)) ;)) <:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

@thảo:Cái vụ ..... hay đóa chứ, ai thich hiểu thế nào thì hiểu. Các chi tiết khác trong bài đều chính xác .......:)).Tui lừa bà làm gì mãi đến gần cuối năm học tôi mới bắt đầu đọc 121. Trước đó bài ông điện cho còn ko kham nổi, only 121 ngoài ra ko còn đọc quyển nào khác.Không tin hả.....hỏi huy....
@hải:tao sẽ còn mê game đến hết lớp 12, sau đó thì chưa dự tính ;))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cái này ko nên quan trọng hoá lên làm gì, có 1/4 giây thôi, chẳng nhẽ con tàu lao vun vút với v=41m/s ko qua nổi an toàn? Cái cầu cũng có quán tính của nó chứ
ôi mẹ ơi, ông nói thế thì...chán!!! Ông lý luận đơn thuần là thấy cái tàu đi nhanh và cái cầu ngắn thì còn gọi gì là lý nữa, mới mang tính ước đoán:D. tôi thì tôi cho rằng, gia tốc rơi của cầu do tàu truyền vào sẽ tăng dần đều từ 0 cho đến giá trị a = P/m (với P là trọng lượng phần tàu dài 10m, và m là khối lượng cầu), ta có thể lấy giá trị trung bình.
Với cả, tôi thấy cách ông làm có lẽ ko đi đúng hướng, bởi bí quyết của những đoàn tàu chạy qua cầu trong trường hợp này là: do cầu có đoạn cong nên nó sẽ tương tự như cái ván để "moto bay". Đoàn tàu đi trên phần cong đó sẽ có xu hướng "bay", do đó mà giảm áp lực lên chiếc cầu!!:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Tao là Hòa mà mày
20071712233856517.gif
. Tao đây đã ko quan tâm thì thôi chứ mà đã để ý thì, 3 tháng trời cắt game tu luyện mà ko dc gì thì chán lắm.
JFBQ00214070517A.gif
JFBQ00125061225b.gif

À mà sao mày vào dc hóa 1 thế
yociexp44.gif
tưởng chú pé học toán cơ mà, cũng nghe bọn nó bảo mày suýt dc vào tuyển hóa, ko ngờ chui dc vào tận hóa 1.......
yociexp46.gif

=>ba tháng trời cắt game tu luyện=>siêu nhân, siêu pro.
Lớp em cho tới tặn trước hôm thi vẫn đều đều luyện melee=))=))
(hura, sang trang rồi!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cái này ko nên quan trọng hoá lên làm gì, có 1/4 giây thôi, chẳng nhẽ con tàu lao vun vút với v=41m/s ko qua nổi an toàn? Cái cầu cũng có quán tính của nó chứ
ôi mẹ ơi, ông nói thế thì...chán!!! Ông lý luận đơn thuần là thấy cái tàu đi nhanh và cái cầu ngắn thì còn gọi gì là lý nữa, mới mang tính ước đoán:D. tôi thì tôi cho rằng, gia tốc rơi của cầu do tàu truyền vào sẽ tăng dần đều từ 0 cho đến giá trị a = P/m (với P là trọng lượng phần tàu dài 10m, và m là khối lượng cầu), ta có thể lấy giá trị trung bình.
Với cả, tôi thấy cách ông làm có lẽ ko đi đúng hướng, bởi bí quyết của những đoàn tàu chạy qua cầu trong trường hợp này là: do cầu có đoạn cong nên nó sẽ tương tự như cái ván để "moto bay". Đoàn tàu đi trên phần cong đó sẽ có xu hướng "bay", do đó mà giảm áp lực lên chiếc cầu!!:p
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Ờ gọi là cắt thế thôi, thực chất là ít hơn thôi, có rủ mới đi, ko rủ thì ko đi, mà phải rủ thiệt tình thì may ra mới đi ;)), 3 tháng chắc ko đến, tầm 2 tháng thui vì tui nhớ là bắt đầu đọc sách từ khi gần hết năm=>giữa tháng 4-> giữa tháng 6
 
Back
Bên trên