khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!!

Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Hai thành viên tích cực của GAO đang tán tỉnh nhau 8->
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

chết tôi rồi, đại ka Fong kết nạp cả mình và thằng Tân b*** vào tổ chức của anh í :((
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Kế hoạch đi xem avatar 3-1 đã thất bại vì cháy vé :(( :(( :((
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Sorry các em cho chị hỏi thăm cái nhá: lớp các em có nhu cầu làm áo đồng phục lớp không? :). Nếu có thì liên hệ với nick Yahoo của chị : binhan_tran28 hoặc vào trang web sau tham khảo nha: http://dongphuc.org/. Trường mình có 2 lớp 12 Toán 1 và 12 Lý 2 khóa 07-10 đã làm áo bên chị rồi đó:D.

Đặc biệt chương trình "Tuần lễ vàng khuyến mãi áo đôi nhân dịp Noel và năm mới":
http://dongphuc.org/forum?func=view&catid=15&id=2312#2335
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Hôm nay sao HAO trông là lạ :-?
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Lạ gì mà lạ,vẫn thế mà ;))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

thằng phong gay lên khoe bóng đây mà ;))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cuối cùng anh cũng đủ tuổi đi xe máy 8->
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Nhưng mày mà đi con xe vị thành niên thì vẫn vô tù như thường 8->
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

lớp nay` có a Dương học giỏi8->
a ơi bí kíp ạk8->
e muốn giỏi Lí lắm nhg hok đc:(
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Chúc mừng bạn Đức <:p Tự hào là dân Ams đc tưng bừng trong S9 ngày hôm nay quá cơ :beerchug: :dazzler: Bạn làm mình thấy mình xứng đáng được ở nhà như thế nào rồi :D Đem vòng nguyệt quế về cho trường bạn nhé >:-D<
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Thật nhanh chóng. Đây là bản tin mới nhất của ngày hôm nay về anh Phan Minh Đức của chúng ta.
Chúng tôi đang có mặt ở S9…
Trận mưa ngày hôm nay không chỉ là trận mưa vàng giải hạn cho miền Bắc mà còn là một trận mưa chiến thắng với những mem của 12L1. Cũng phải cảm ơn trận mưa bởi chính nó đã làm giảm bớt ngọn lửa hừng hực đang cháy trong tim mỗi chúng ta. Sau đây là thông tin chi tiết
Trước h ghi hình:
4 đối thủ nặng kí bước lên sàn đấu. Qua cuộc phỏng vấn nhanh, chúng tôi được biết:
Anh Hoàng Vũ tới từ trường Quốc học Huế. Một con người bình tĩnh và… vênh hết chỗ chê. Với đôi lông mày hình chữ V, anh muốn nói Victory với các bạn nhưng éo hiểu sao ai cũng nhầm thành “vênh váo”.
Tiếp theo là đấu thủ nữ duy nhất trên sàn đấu nam, chị Minh ( tới từ thành phố trẻ Đà Nẵng, nơi nổi tiếng không chỉ với sự năng động mà còn là thành phố 5 không. Chị Minh có vẻ là một đối thủ khá nặng kí khi cả 3 đấng mày râu đều ga lăng. Khi được hỏi là chị thấy các bạn trai thi cùng thế nào. Chị bảo chẳng ai đẹp trai cũng hok cao to. Nhưng phóng viên chúng tôi đã phát hiện, lộ ra 1 chi tiết. Chính chị đã đá mắt qua ứng kử viên vô địch ở vị trí thứ 3, làm anh đau tim suýt sốt và phải ực 7 8 9 hụm nước liên tục. Có vẻ chị đã có cảm tình với anh chàng này.
Và ko phải chờ đợi lâu nữa.Anh Phan Minh Đức xuất hiện trong tiếng vỗ tay ầm ầm cùng với những lời chúc thuộc hàng đẳng cấp:” Đ** M** M** không vô địch bố cắt Ch**” hay là “ Thằng ch* không thắng bố thiế* mày”… Nói chung các mem 12L1. Ai cũng hừng hực với người bạn của mình. Anh là đối thủ nặng kí cho chức… Vô địch ^^.
Cuối cùng là người bạn chơi vòng tháng với anh. Anh Đình Phát, người con tới từ miền xa xôi Long An. Ai cũng than phục anh vì anh đã ba lô lên đường ra Hà Nội 1 mình, một người đã chiến thắng chính mình. Anh cũng là ứng kử viên nặng 8 lạng với chức vô địch…
Tèn ten tén tèn ten ten tén…..

Cuộc thi bắt đầu:
Phần thi khởi động. Mỗi thí sinh…( anh ơi cái này bỏ qua đi)
Vâng chúng tôi xin lỗi.
Người đầu tiên khởi động là anh Hoàng Vũ. Được phát 1 băng tiểu liên. Phần thi với anh Vũ khá suôn sẻ khi anh nổ sung bóp cò liên tục và khi ngay 60 điểm. Vẫn phong cách lạnh lùng. Anh nhìn sang các đối thủ còn lại với ánh mắt đại loại như là:” Sợ tao chưa he he he he…”
Còn bạn Minh. Với dáng ngưòi nhỏ nhắn. Tuy đã đc phát tới 1 băng aka 47 nhưng với dáng người nhỏ bé thì cầm sung còn khó chứ nói *** gì tới chuyện bắn đạn. Kết quả hơi tệ. Chị vứt súng và rút lựu đạn ra ném. 3 thằng 30 điểm roi rói…
Anh Đức hiền hoà của chúng ta đã bị chơi xấu. Vâng! Chương trình chỉ phát cho anh 1 khẩu lục bạc 13 viên nhưng quá bất ngờ. Anh bắn trượt tới 7 phát và chỉ ghi đc 60 điểm. Thở phào nhẹ nhõm vì cũng là 1 trong 2 người dẫn dầu hiện tại…
Anh Phát. Mỉm cười tay đút túi quần. Có vẻ được ưu ái. Anh đã đc phát 1 khẩu M47A. Loại chuyên dụng chuyên dung hạ sát những tấm bia tầm trung bình. Anh lên đạn cạch 1 cái chắc nịch. Bắn 1 hồi nhưng miss quá nửa. Anh có 30 điểm và khi hết chương trình anh có nói với chúng tôi:” Đ** M** chương trình đưa em khẩu sung hỏng làm em tạch mất mấy phát”.
Vâng mặc dù chúng tôi đã nhắc nhở là ko nên chửi bậy nhưng một số cổ động viên trên khan đài A không thể kiềm chế đã đứng dậy, giở trò hươu vượn cùng những tiếng văng tục thôi rồi. Chúng tôi buộc phải dừng chương trình ít phút để khoá mõm 1 số đối tượng nguy hiểm như Linh A, Sơn thủ đô, Chiến ảo và đặc biệt là Thạch đầu bạc (đối tượng đã bắn đều ít nhất 2 phát giúp anh Đức chiến thắng vòng 1).

Vòng 2 bắt đầu. Cuộc thi có vẻ bây h mới chính thức khi các đối thủ một loạt đã gõ sai các đáp án. Chỉ có anh Đức, anh Vũ là 2 người vượt chướng ngại vật thành công với từ khoá CHỨNG MINH THƯ tuy anh Đức đã mất điểm do…chuông hỏng chứ ko phải anh bấm chậm. Sau chương trình anh Đức thổ lộ:
- Với kinh nghiệm chuyên mang CMT đi cầm ở Đặng Dung như em thì thách thằng nào đoán được ngoài em nhưng không ngờ thằng Vũ nó máu thế. Nó bấm như hack anh ạh
Còn về phía anh Vũ. Anh nghĩ sao về phần thi vòng 2 của mình:
- Em thì khỏi rồi. Các anh đừng hỏi. Em thuộc đường dây chuyên làm giả CMT. Cái đó em lạ gì. Hơn nữa. Các anh có thấy dàn laptop sau lưng em ko? Em hack cả chương trình này rồi…)) thằng Đức có bấm nát cả phím thì tới mùa quýt chin cũng về nhì thôi he he he he…
Vâng điều đáng buồn là Trung Hiếu, tuy không tới trường quay nhưng ở nhà, nhận lên của Hiếu đại bang đã truy cập hệ thống máy chủ, chấm dứt sự ăn gian của anh Vũ tại chỗ và tìm lại công bằng về cho chương trình. Nhưng… theo tin mới nhận được, do dính líu với vụ hack yahoo và truy cập 1 số trang web ko lành mạnh, anh Hiếu Trung đã vào tù bóc lịch và dàn máy tính giờ đây bị virut ăn gần sạch và đang dần trở thành dàn máy tã. Thật đáng buồn. Hi vọng anh Hiếu Trung sớm trờ lại.
Thôi *** câu giờ nữa. Chúng ta cùng tiếp tục với phần thi tăng tốc.
Đây là vòng đánh dấu sự suất sắc của anh Đức với 1 loạt câu trả lời ăn 4 xịch điểm. Đặc biệt với câu hỏi về ĐƯỜNG LẦM. Nghe nói chính anh Hiếu Trung đã cài câu hỏi này vào chương trình.
Không có gì đổi mới lắm ngoại trừ việc anh Hoàng Vũ cực suất sắc đã vươn lên. Cách Đức Phan nhà chúng ta có 20 điểm.

Vòng thi dành cho khán giả:
Quá ấm ức vì muốn lên đời con đen trắng 2 vòng đều hụt. Đức quyết tâm ring bằng được con điện thoại 3 màu mới =)) nhưng với câu trả lời thương binh của anh Vũ. Ôm hận. Cả đội ko có điện thoại mới… ( quá nhạt).

VÒNG THI CUỐI
Vâng. Thưa quý vị, đây là vòng cân não. Ai ai cũng thót tim còn trường quay thì như muốn vỡ tung.
Vòng này đánh dấu sự ra đi đặc biệt của thầy Bùi Văn Phúc. Thầy đã chia tay chương trình vì lí do bận việc. Tuy đã đc đặt ghế nóng phỏng vấn của chúng tôi nhưng thầy:” Hẹn vòng sau”. Ngay sau đó. Linh A và Đức Hiếu khi đi vệ sinh đã thấy thầy cắm ở đó. Không hiểu lý do gì nhưng thầy lại chuồn chuồn rất nhanh.
Anh Vũ. Người đầu tiên về đích. Anh ko ngần ngại sau lời khuyên của anh ruột mình:” A nghĩ e nên chơi đẹp và thắng đẹp”. Quá tự kiêu anh rút sung của một sniper chuyên nghiệp:” Chị cho em suất 80 nghìn” . Anh ta lạnh lùng ta hiệu. Tưởng chừng như chiến thắng nằm gọn trong tay Đức nhưng không. Cùng với ngôi sao hi vọng, anh bắn xuyên táo câu hỏi cuối cùng- một câu hỏi tiếng Anh pha tiếng Nga. Anh nâng tổng số điểm của mình lên 270 điểm và quay ra nhìn cùng với ánh mắt:” Sợ chưa các con”. Qua thông tin mật chúng tôi được biết. Thông tin giờ chót: Trước h thi vòng cuối, anh Vũ đã rỉ tai anh Đức thân yêu của chúng ta ( giọng Huế thuần chất):” mày cố gắng về nhì đi rồi tao bo cho 2 em. Gái Huế ngon lắm. Mai Phương Thuý gọi bằng cụ luôn mày…”. Không hiểu anh Đức đã nghĩ gì. Chúng ta hãy xem những diễn biến tiếp theo.
Người thứ hai về đích. Chị Minh. Vừa mới đươc thông tin mẹ ốm. Chị sững người. Quả là một tin xấu và những lời khuyên tình cảm không gì tốt hơn những đòn tâm lý mà người anh hoàn hảo của chị dành cho chị. Bước vào cuộc thi cuối. Đúng là với dáng người nhỏ nhắn, khó có thể cầm 1 khẩu sung. Chị quyết định thực hiện một bài mãi võ dân gian kết hợp thể thao mạo hiểm đó là bịt mắt phi dao trúng điểm. 80 điểm cũng là số điểm chị chọn. Thật tệ! Chị phi trượt bia ngay phát đầu tiên và trúng vào chị … Tùng Chi. Chị Tùng Chi chỉ kịp ré lên một tiếng nhưng thật may. Con dao trúng vào … đũng quần của chị. May mắn là ko có ai bị thương. Ngay sau khi chị Minh ném trượt. Đương nhiên rồi. Quyền trả lời thuộc về những người còn lại. Anh Vũ có vẻ khinh câu hỏi. Mặc dù biết chắc đáp án nhưng anh khoanh tay đứng nhìn. Anh Minh Đức chộp ngay cơ hôi = cách giật dây chuông. Phi con dao một phát trúng ngay câu trả lời. 10 điểm là số điểm anh dành được. Không có gì quá bất ngờ.
Nhưng giật mình câu hỏi cuối. Lại một câu hỏi tiếng anh chị Minh đã trả lời sai. OH my gót. Anh Vũ quá nhanh chân. đạp một cái và thổi ồi. Arghentina mới là câu trả lời đúng. Anh Vũ nâng số điểm của mình lên 300 : ((. Quả là một khó khăn mà Đức phải vượt qua.
Không lan man. Chúng ta sẽ đi thẳng vào phần thi của Đức. Tự tin với gói câu hỏi 80 điểm. Trước khi thi. Anh có nói với Vũ:” Tao đã suy nghĩ về yêu cầu của mày rồi nhưng gái Hà Nội ngon hơn”. Và quá sức tưởng tượng. Với ngôi sao hi vọng câu hỏi cuối. Anh ring về 110 . Một con số mà ngay cả xạ thủ chuyên nghiệp như Quân chùa, Thạch đầu bạc, Đăng lihou ( những xạ thủ half life chuyên nghiệp) cũng ko thể mơ tới. Xách con tiểu liên 6 nóng về chỗ vẫn còn đang rít khói. Đức kiêu hãnh gần như đặt 1 tay vào vòng nguyệt quế. Còn một phần thi của anh Phát.
Anh Phát. Người đáng khâm phục nhất của chúng ta có 1 cổ động viên nhí nhưng cháu bé đã từ chối ống kính của chúng tôi. Thật là tệ! Không sao. Hi vọng anh Phát đủ tự tin bước vào phần về đích. What the Fack? Anh chọn gói 60 điểm. Ôi cái ***! Chuyện gì thế? Cả phòng thu ré lên. Nhất là Thạch Monkey đầu bạc, hú như hươu viện lên cơn…. Anh Phát đã chùn bước và thật khó ghi điểm.Quả thực đúng là chương trình đã phát cho anh sung lởm. Có lẽ sau kì này anh phải về luyên CS, CF mới mong lên tay được. Với ngôi sao hi vọng. Anh đã để rới 20 điểm vào tay Đức. Ôi yéa. Thế là Đức vô địch. Cả lớp 12L1 nhảy lên như trúng lựu. Anh Vũ mặt đã xìu xuống. “Ai bảo thích kiêu”- Đó là những lời nói từ phía khan đài. Ồ yeah. Anh Đức nhà chúng ta vô địch rồi….=))
Kểt thúc một ngày vất vả. Vâng phòng viên Eddy tường thuật trực tiếp từ đài phát thanh lá cải. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng đá PES ban giải trí VL lớp 12L1
Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ nhà không số phố không tên phường ảo quận chơi bời thành phố Hà Nội.
Xin cám ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi!
Chúc các bạn ngủ ngon.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Trình độ chém gió của "phòng đá PES ban giải trí VL lớp 12L1" công nhận ảo thật!! Sống động đến bàng hoàng ;))
Chúc mừng chiến thắng của bạn Đức.
Thắng vòng này là trường mình có cầu truyền hình về phải ko? ;)) Mong chờ ngày này lâu lắm rồi.. Thế hệ Amsers cuối cùng đang ko ngừng toả sáng :)
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Chúc mừng Đức nhá! 10 năm Amser đi thi, 3 năm mài quần ở S9 của anh bây h mới được toại nguyện! Đang sướng không ngủ được đây! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Chúc mừng anh Đức :D.

Đáng ra phóng viên lá cải Eddy phải post bài ở bên "Tin là cải" để mọi người còn tick chứ ạ ;)).
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Đức hiếu viết cái gì mà dài thế :))
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Cho chị xin post của em Hiếu để đăng lên FB nhé, thực ra thì chị rất rất muốn tick vào nút thanks mà không tìm thấy đâu cả. :p
Chúc mừng em Đức và tập thể 12 Lý 07-10, thế hệ (có thể là) cuối cùng của Amser :)
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Trời nóng quá :-<
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

Spam nào...
 
Re: khối chuyên mình rất rất vui.Anh em ta chan hòa tình thân!WELCOME TO LÝ 1 07-10!!

spam spam spam
 
Back
Bên trên