Khôi phục lại tinh thần 93-96 nào!

@Anh:Tao nhin thay anh cua may thi moi nhan ra, ngay xua may be ti, giong thang Hieu lop Sinh,hay thang Thi lop tao la cung.
Bay gio o JP an seafood nhieu ,trong "phong phao" han nhi?
Ngay xua tao gay va cao, bay gio sap sang "bam" nen beo ra moi chet...
May lam gi o JP the?Khi nao sang U'c choi "phat" di!
@Huong: Lam sao to quen duoc Dung?Nhung sao bao Dung o Bi?
Mai Huyen ca to thinh thoang moi noi chuyen duoc 1 lan,may ma con giu lien lac.To se gui loi hoi tham cua Huong toi Huyen.Khi nao co dip Nam tien thi tham nha Huyen di!(cach san bay co 3 km thoi, xay 1 "qua" nha to dung)(lop minh hop lop trong day cung du cho)=))
@Viet Nga: khi nao Nga Post 1 cai picture duoc ko?To khong nho ro Nga nhu the nao.pls!


@Toàn: Chứng tỏ mày vẫn còn nhớ tao. Tao vẫn thế thôi, có già đi đôi chút...=)) với cả chụp gần nên nó thế. Mày bây giờ thế nào nhẩy.8->
@Nga: Sang bên này đi, >:/ bên này mùa thu đẹp nhất, khoảng tháng 11. :star:
Muốn leo núi Phú Sĩ thì sang tầm tháng cuối tháng 7 đầu tháng 8. Hơi mệt chút nhưng thú vị lắm=:)
 
@Toàn, Lan Hương: A3 ngày xưa có mấy Hà nhi? 1 bạn Hà hơi thấp một chút nhưng ăn mặc hơi bị sexy, váy đồng phục lúc nào cũng siêu sort, và lúc nào cũng là chủ đề tranh luận của các bạn nam lớp tớ.:-t
Còn một bạn Hà nữa là Nguyễn Lê Việt Hà thì phải, bạn ý hơi cao, mặt hơi gãy, nhà trong Bách Khoa. Bạn này học cùng tớ hồi cấp 2, muốn liên lạc với bạn ý xem hội cấp 2 dạo này thế nào rồi.8->
@Nga sokola: người duyên dáng như ấy thì làm sao mà thù oán dc cơ chứ. Cho hỏi tý, thằng Hải lùn lớp ấy có thông tin gì ko?
Ấy ko nhớ mặt tớ thì cũng đúng thôi, hồi đấy ấy cũng tinhxovi lắm, gặp nhau thì mặt cứ vác lên trời, chắc bây giờ cũng vẫn vậy nhi? ;)) Kể ra thì cũng hơi cú đấy, :D 1 trái tim bên lề rất đau, Eh đừng có tưởng bở, ko phải giành cho ấy đâu, giành cho người khác cơ.8-}
Ôn lại thời oanh liệt tý: Hồi lớp 10,11 lớp tớ với lớp ấy có cùng giờ thể dục đúng ko? Bọn con trai lớp tớ đấu bóng ném với lớp ấy , và luôn luôn thắng đúng ko? Tớ là người gầy nhất đội, nhưng lại đánh hay nhất đội ý. Cả bóng rổ nữa chứ, thậm trí bọn con gái lớp ấy còn quay sang cổ vũ cho tớ làng đằng khác. He he...Còn nhiều thứ lắm, hôm khc kể tiếp.:-h
 
1 bạn Hà hơi thấp một chút nhưng ăn mặc hơi bị sexy, váy đồng phục lúc nào cũng siêu sort, và lúc nào cũng là chủ đề tranh luận của các bạn nam lớp tớ.:-t

Chắc là bạn Trương Thúy Hà rồi, giờ bạn ý là nhà tạo mẫu thiết kế khá nổi tiếng. Trước Hà có shop riêng tên MirrorMirror ở phố Lý Quốc Sư, hình như chuyển địa điểm rồi thì phải. Chồng Hà là người Pháp. Có bài viết về Hà trên HAO, mời các bạn cùng đọc.

http://www.hn-ams.org/hao/guongmat/hocsinh/0.671.1.55.html

----------

@Viet Nga: khi nao Nga Post 1 cai picture duoc ko?To khong nho ro Nga nhu the nao.pls!

Ấy vào profile của tớ (click vào tên tớ), có ảnh tớ ở đó ;)
 
Huhu, sao ấy cứ nghĩ xấu về tớ thế? Muốn biết tớ bây giờ thế nào cứ hỏi LHương A3 nhá..
Tớ ko có thông tin gì về bạn Hải cả, tớ thỉnh thoảng có gặp bạn bè lớp Sinh ở các đám cưới nên chỉ biết vài thông tin sơ bộ thôi. Người tớ biết rõ nhất là bạn Đinh Minh Tuấn vì bạn ý học cùng tớ lên ĐH, rồi làm cùng 1công ty, thậm chí ngồi ngay cạnh tớ luôn, hic. Bạn nào muốn biết thông tin về bạn ý, tớ xin cung cấp đầy đủ chi tiết..
 
@Viet Anh:Dung roi A3 ngay xua co 2 Ha,Truong Thuy Ha and Nguyen Le Viet Ha.Truong Thuy Ha van noi tieng tu ngay nao ma!;;)
Ma may hoc Marketing ben Japon ha?sao gioi "quang cao" ve "ban than " the?Nghe nhu sung lien thanh!=)) =)) =))
@Hong Nga (sinh)Dinh Minh Tuan co phai la Tuan "veo" khong nhi?No da bong 'chan trai',nguoi hoi gay gay?Nga co thong tin ve Tran Ngoc Hieu ko?Nghe noi cach day may nam Hieu doat giai gi gi cua kien truc Hanoi ?To voi Hieu kha than hoi cap 2,roi hoc chieu cung lop Sinh bon ay!
@Viet Nga: Cai pic do cua Nga chup xa qua, co cai nao closer shot ko?pls
(face pic y)8->





@Toàn, Lan Hương: A3 ngày xưa có mấy Hà nhi? 1 bạn Hà hơi thấp một chút nhưng ăn mặc hơi bị sexy, váy đồng phục lúc nào cũng siêu sort, và lúc nào cũng là chủ đề tranh luận của các bạn nam lớp tớ.:-t
Còn một bạn Hà nữa là Nguyễn Lê Việt Hà thì phải, bạn ý hơi cao, mặt hơi gãy, nhà trong Bách Khoa. Bạn này học cùng tớ hồi cấp 2, muốn liên lạc với bạn ý xem hội cấp 2 dạo này thế nào rồi.8->
 
Người tớ biết rõ nhất là bạn Đinh Minh Tuấn vì bạn ý học cùng tớ lên ĐH, rồi làm cùng 1công ty, thậm chí ngồi ngay cạnh tớ luôn, hic. Bạn nào muốn biết thông tin về bạn ý, tớ xin cung cấp đầy đủ chi tiết..

Ơ hóa ra Hồng Nga học khoa Sinh Tổng hợp à, sao tớ không gặp nhỉ. Hồi Đại học tớ vẫn chơi bóng rổ với Tuấn. Khoa Sinh hồi đó có mấy Tuấn chơi bóng rổ, nên để phân biệt thì ĐMTuấn được gọi là Tuấn trắng (vì trắng hơn 2 Tuấn kia), còn Tuấn nâu hình như trước học chuyên Sinh cùng lớp với Hồng Nga, và Tuấn đen là một anh khóa trên. Thế dạo này ĐMTuấn sao rồi, Hồng Nga update cho tớ biết với.

----------

@Viet Nga: Cai pic do cua Nga chup xa qua, co cai nao closer shot ko?pls (face pic y)8->

Mờ mờ ảo ảo như vậy để trí tưởng tượng của cậu còn hoạt động chứ ;)
 
Update về bạn Tuấn (Tuấn vẹo với lớp Sinh Ams và Tuấn trắng với lớp Sinh TH): Bạn Tuấn giờ làm công ty Vắc xin và sinh phẩm số 1 (công ty tớ đấy :D ), đã cưới vợ và có 1con gái gần 1tuổi rất xinh. Ai muốn hỏi gì thêm cứ liên hệ với tớ nhá. À, bạn Tuấn còn là Bí thư Đoàn công ty tớ nữa.
 
Nghe các bạn kể thì TTHà A3 nổi đình nổi đám nhỉ? Chắc là mấy cái skirt của bạn ý ngày xưa là do bạn ý tự dezai nhẩy? Siêu nhẩy.:eek:
Tớ nhớ ko nhầm thì lớp S Ams có 2 Tuấn đúng ko nhỉ? Chỉ nhớ là một T hơi đen, cao nhà ở dưới Giáp Bát, và một T thì trắng hơn, thấp hơn một chút, thuận tay trái thì phải, vì ngày xưa cũng đánh bóng ném cùng với bạn ý. Tuấn tay trái có phải là Tuấn vẹo ko nhỉ?8->
@NgaDV update cái ảnh trong profile di, trông nó cứ hư ảo thế nào ấy?
@LHương, cho confirm lại cái thông tin về độ vi tính của Nga sokora bây giờ với.
@Toàn, tao dân kỹ thuật mừ, có biết cái tiếp thị bản thân nó là cái zầy đâu mày. Có sao nói vậy thôi, hề hề.=)) .
Nhân tiện nói về tiếp thị bản thân mời pàkon chấm điểm cho cái zọng Chaien của tớ với nhé. Có gì ko phải xin đc lượng thứ. kẹc kẹc....8-}
http://www.youtube.com/watch?v=VM-99RBSNJw
 
@LHương, cho confirm lại cái thông tin về độ vi tính của Nga sokora bây giờ với.
Nhân tiện nói về tiếp thị bản thân mời pàkon chấm điểm cho cái zọng Chaien của tớ với nhé. Có gì ko phải xin đc lượng thứ. kẹc kẹc....8-}
http://www.youtube.com/watch?v=VM-99RBSNJw

Tình hình là theo tớ bạn Nga sokola không tinh vi, vi tính tẹo nào, chẳng qua ngày ấy bạn í đã là "di tích lịch sử đã xếp hạng" nên bạn í chả buồn ngó nghiêng tới các zai khác nữa ;) Còn bi giờ thì có muốn tinh vi, vi tính gì đó nữa cũng chả được Nga nhể, vì đã gấp đôi số tuổi so với thưở "hoàng kim" rùi còn giè 8->

@Toàn: Đúng là vợ chồng Dung đang bên Bỉ, nhưng bọn tớ vẫn liên lạc đều, nên tớ đã nhắn ngay với Dung là có Toàn hỏi thăm rùi ;;)
 
Tình hình là theo tớ bạn Nga sokola không tinh vi, vi tính tẹo nào, chẳng qua ngày ấy bạn í đã là "di tích lịch sử đã xếp hạng" nên bạn í chả buồn ngó nghiêng tới các zai khác nữa ;) Còn bi giờ thì có muốn tinh vi, vi tính gì đó nữa cũng chả được Nga nhể, vì đã gấp đôi số tuổi so với thưở "hoàng kim" rùi còn giè 8->

Cùng hội cùng thuyền với nhau, bênh nhau cũng phải thui.
Mà gừng càng "giã" càng cay, càng đằm thắm chứ sao, tội gì mà ko ngó nghiêng cho nó chóng già. Suy nghĩ của LHương "bôn" wá...:D
Trộm vía 2 Cún nhà LH với Nga lớn thía nhẩy. Cũng phải 2,3 tuổi rồi ý nhẩy.
 
Cùng hội cùng thuyền với nhau, bênh nhau cũng phải thui.
Mà gừng càng "giã" càng cay, càng đằm thắm chứ sao, tội gì mà ko ngó nghiêng cho nó chóng già. Suy nghĩ của LHương "bôn" wá...:D
Trộm vía 2 Cún nhà LH với Nga lớn thía nhẩy. Cũng phải 2,3 tuổi rồi ý nhẩy.

Chả phải "bôn" biếc gì, mà là sự thực nó thế cậu ạ! Chúng tớ toàn "băm" với nhát rồi, có muốn ngó nghiêng cũng chẳng ai chiếu cố mừ! 8->
 
@LHuong; Cứ vô tư đi, gái 1 con trông mòn con mắt mà.;) . LH ngày xưa có biết Trung Newkids lớp tớ ko nhỉ? Vẫn liên lạc với nó chứ? Tớ chẳng có tin tức gì của thằng này từ hồi ra trường.
@All; Cả nhà đi đâu hết rùi ý nhẩy. Còn mỗi tớ với L Hương chít với nhau ah.:D
 
@LHuong; Cứ vô tư đi, gái 1 con trông mòn con mắt mà.;) . LH ngày xưa có biết Trung Newkids lớp tớ ko nhỉ? Vẫn liên lạc với nó chứ? Tớ chẳng có tin tức gì của thằng này từ hồi ra trường.
@All; Cả nhà đi đâu hết rùi ý nhẩy. Còn mỗi tớ với L Hương chít với nhau ah.:D

2 bạn tâm sự tình cảm quá. =)) :-h
 
2 bạn tâm sự tình cảm quá. =)) :-h

Cậu ấm ức gì thế? \:d/ :D

@Ánh: Tớ với Nga, Tuấn Trung, Hiệp, Diệu Hương... (nói chung là những đứa học lớp 9Hóa2 ngày xưa) đương nhiên là phải biết Quang Trung rồi ;;) . Hồi mới ra trường thì cũng có liên lạc đấy, nhưng kể từ ngày QTrung "rước nàng về dinh" thì bặt vô âm tín. Tớ chỉ nghe Nga với Diệu Hương kể QTrung giờ là ng đàn ông kiểu mẫu vì lấy vợ cùng cơ quan, được nàng kèm cặp đủ 24/24! 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cậu ấm ức gì thế? \:d/ :D

@Ánh: Tớ với Nga, Tuấn Trung, Hiệp, Diệu Hương... (nói chung là những đứa học lớp 9Hóa2 ngày xưa) đương nhiên là phải biết Quang Trung rồi ;;) . Hồi mới ra trường thì cũng có liên lạc đấy, nhưng kể từ ngày QTrung "rước nàng về dinh" thì bặt vô âm tín. Tớ chỉ nghe Nga với Diệu Hương kể QTrung giờ là ng đàn ông kiểu mẫu vì lấy vợ cùng cơ quan, được nàng kèm cặp đủ 24/24! 0:)

@LHuong, thanks so much. Khi nào gặp nó cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Vợ chăm 24/24 thì phải khỏe rùi nhi? Chắc là béo lắm. Nhưng mà "Con thầy, vợ bạn, gái công ty" ba điều cấm kị. Thằng này chắc bị iểm bùa rùi hi hi...=)) =)) .
@All. Mai thứ bảy roài, chúc pà kon cuối tuần zui zẻ. :-h

Tự bạch:
Sáng nay dậy, thấy trời đã chuyển mùa sang thu, lại thấy nhớ Hà Nội, nhớ mấy câu thơ mẹ thường hay đọc...
...
Tôi nhớ những ngày thu đã qua
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
...
Mấy câu thơ này đã được nghe suốt thời thơ ấu, đến tận mùa thu năm ngoái khi viết thư cho mình mami vẫn còn nhắc lại...;))
Năm nay thì chưa...

@Việt Nga, dạo này mất tích đâu thế, có biết bài này của ai ko nhỉ?:-??
 
Tớ đâu có mất tích, tớ lang thang ở các câu lạc bộ khác trong HAO. Mấy câu thơ kia mà bạn Ánh không nhớ ở đâu à, chữ thầy trả thầy hết rồi.

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

(Đất nước - Nguyễn Đình Thi, học hồi lớp 12 :p)
 
Tớ đâu có mất tích, tớ lang thang ở các câu lạc bộ khác trong HAO. Mấy câu thơ kia mà bạn Ánh không nhớ ở đâu à, chữ thầy trả thầy hết rồi.

Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã xa
Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

(Đất nước - Nguyễn Đình Thi, học hồi lớp 12 :p)

He he...cuối cùng thì cũng lên tiếng, thấy ko tận tình chăm sóc đứa con tinh thần của mình lắm nên phải làm thế nào để bạn Nga ngứa nghề chứ.=))=))
Nhưng mà đúng là xa HN mới cảm nhận đc những nét riêng của HN.
Chia sẻ với tình yêu HN của VNga. =D> =D> =D>
 
ĐVN có ở đó ko? Có nhất thiết phải cực đoan thế ko?:D Hy vọng đó chỉ là những suy nghĩ tức thời, đừng lấy nó làm phong cách viết cho riêng mình nhé.;))
 
Sao lại gọi là cực đoan? Cực đoan vì chỉ yêu Hà Nội mà không yêu những thứ khác à :p Nhưng phong cách viết của tớ không hề quằn quại nhé ;) Cảm ơn Ánh đã đọc và chia sẻ.
 
Back
Bên trên