......) ......... chùm sao búa thì em mới nghe lần đầu .......còn sao thì em biết nhiều tên lắm ...... nhưng có nhận ra chúng không mới là điều quan trọng ......... ....... em có hẳn 1 quyển sách về bầu trời ...... em rất mê vũ trụ đấy ........
đang khóc chuyển qua nói sao...1 bước tiến vào thế kỷ 23..hehe..ngmaws sao ban đêm với bạn thân..nằm trên cỏ như phim hàn quốc thì còn gì lãng mạn bằng
Lâu lâu "xụt xịt" một tí cũng hay hay, nhẹ cả người! Ít ra thì mình cũng không bị tắc tuyến lệ Cứ tưởng bị khô hết nước mắt rồi cơ. Mỗi tội khóc ko có ai dỗ cũng tủi thân!