Phạm Châu Phương
(Scooby_Doo)
Thành viên (sai email)
Hôm qua biết chuyện
), mắt lại đỏ
), nghe chuyện này lại nhớ đến chuyện kia
)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Có vấn đề gì xảy ra thế hả con cháu :-s Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng và kinh khủng thía :-sLÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Chẳng muốn khóc ! Ko đáng thật ! Khi bit chuyện thì thấy thật đáng thương và đáng coi thường!
Cái chuyện mà hôm gặp cô ở trường với thằng Minh cháu kể ! Cô bảo là : Cũng ko bit đấy là ai í ?? Nhớ ko?? Bi h thì cũng rõ hơn được ,loại được 1 TH ! Nếu đúng là cái còn lại trong suy nghĩ của cháu thì đúng là đáng thương và đáng coi thường còn rì ! Ko phải là cháu đáng thương đâu nháCó vấn đề gì xảy ra thế hả con cháu Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng và kinh khủng thía
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:Cái chuyện mà hôm gặp cô ở trường với thằng Minh cháu kể ! Cô bảo là : Cũng ko bit đấy là ai í ?? Nhớ ko?? Bi h thì cũng rõ hơn được ,loại được 1 TH ! Nếu đúng là cái còn lại trong suy nghĩ của cháu thì đúng là đáng thương và đáng coi thường còn rì ! Ko phải là cháu đáng thương đâu nhá) . Mà bỏ qua được rùi ! Lúc đấy tức thời nên bực ==> viết thế chứ có đáng rì đâu ! Kệ mà
)
Hôm qua suýt khóc khi nghe Fool again ==> bựa nhỉ)
Khổ thíaLÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:@ cô : Khổ thân thế nhưng mà có chuyện rì ???
Nhớ những lần đi đến 12h khuya với bà cô trong không khí này năm ngoái