Khát vọng tuổi thơ - ai có và biết ở đâu có ko?

Trần Cẩm Hà
(camha)

New Member
Khát vọng tuổi thơ - ai có hay biết ở đâu có ko?

chào các bác các chú các cô các cậu các thím các dì các anh các chị và các em nhỏ,

Trước Hà toàn nhầm Tuổi Thơ Dữ Dội của nhà bác Quán thành Khát Vọng Tuổi Thơ. Gần đây mới nhận ra cái sự chập cheng của mình huhuhu. Mà nhớ hồi nhỏ đọc Khát Vọng Tuổi Thơ có em bé gì bị tàn tật tên gì có chữ Ữ ( hik...trí nhớ tồi tệ :(( :mrgreen: ) và nhớ lúc em bé đấy ngồi trong thúng hàng của mạ di tản cư ... có địa danh nghe đâu như Dốc Trầu, Châu Đốc hay ... hic, gì gì đó tương tự.

Có ai giúp Hà nhớ được truyện này được ko? Ai có bản soft copy gửi cho Hà với được ko? và Ai biết truyện này có được tái bản và bán ở đâu thì bỏ nhỏ với Hà một tiếng có được ko?

Hà cảm ơn lắm lắm lắm hic hic


Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
H có......
đọc rồi hà ơi :d hay dã man, lục trong tủ truyện cũ của H ở nhà chắc có, chờ bạn H về kiếm rồi cho bạn Hà muợn nhé :d ehehhehe
 
híc bao giờ cho đến tháng 10 :((. nhà bạn Hg giờ như cái bãi chiến trường thế Hà nghi ko biết mấy quyển KVTT mỏng mỏng be bé đấy đang chu du chốn nào, có khi bị đang ở với 1 đống giấy lộn nào đấy rồi cũng nên :((.

tiếp tục cầu cứu sự uyên bác của các bác đấy ạ! hik

mà nhân tiện, bạn Hg ơi có nhớ thì kể tóm tắt lại cho bạn Hà mới, bạn Hà đãng trí quên gần sạch rồi :D (đến tên thằng bé nhân vật chính mà còn ko nhớ nổi :D)


Cẩm Hà,
 
Truyện này hay tuyệt vời... kể về một em trai tên là Ngữ bị liệt một chân nhưng ngày ngày vẫn đi học. Câu chuyện nói về khát vọng vượt lên trên số phận và tình bạn cảm động giữa 3 đứa trẻ tật nguyền sống trong một thị trấn nhỏ, tuy nghèo nàn nhưng ấm áp tình người. Cốt truyện rất giản dị nhưng đọc một lần thì không thể nào quên.
 
Nó là Tuổi Thơ Khát Vọng chứ nhỉ, địa danh đấy là "phố" Dốc Trầu

Nếu là truyện đấy thì load ở đấy nhá bé Hà, a new year gift from ur lovely sis :D

http://s3.yousendit.com/d.aspx?id=0E9FC97LL7UKJ11V1P0Z0YFZYD

Btw, có ai có softcopy của Một thiên nằm mộng thì cho M xin với ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ui tuyệt, giờ mới biết đã có người hồi âm :D, đã quá. Cảm ơn em Hiền nha! ^_^

Mụ à, đã bảo là trí nhớ nhà này tệ đến mức chỉ nhớ được nhõn 1/3 tên nhân vật chính rồi mừ, trách móc gì cái tên truyện ko chính xác :p. Quà cáp Tết nhất gì mà giờ mới nhận được thế? Chán! :p

btw, ngoan ko thích "Một thiên nằm mộng tỷ" ạ. Đọc even hơi khó chịu vì tạo cảm giác nhàm với mình. Trong đấy chỉ có cái bài thơ dễ thương ngu ngu yêu yêu thôi :D :). Hardcopy thì đáp ứng được chứ soft thì hong bít :p.

btw, ai biết làm sao kiếm được hardcopy của "Tuổi thơ khát vọng" với cả "Khi bố còn bé" không? Cảm kích vô bờ bến luôn! ^_^ :x


Cẩm Hà,
 
oi zòi oi tỷ oi, cái link kia chết ngắc ròi, bắt đền! hic :(


Cẩm Hà,
 
Nếu là "Tuổi thơ khát vọng" của Vũ Đức Nguyên thì em có ebook đấy. Lại mật thư rồi i-meo nhá ;).
 
Ơi zời ơi, up từ đầu năm giữa năm nó mới check, tèo là phải rồi, up lại đây (chị cũng vớ được ở ebook vdcmedia, My ạ ;) )
http://s13.yousendit.com/d.aspx?id=33XRNYMEXJZNN1X6B0D76FCUBM

Có ai đọc "Những con đường ko đến Seatle" của Phan Triều Hải mới ra chưa ạ? Nó thế nào ạ? Ko hiểu khác gì so với "Có một người năm trên mái nhà" hay " Những chiếc ô ở Fukouka".
 
hì hì hì tks 2 chị em, tớ load được rồi nhưng vẫn muốn có hardcopy huhu híc.

Mới cả còn KHI BỐ CÒN BÉÉÉÉÉEE nữa, sao ko ai trả lời huhuhu


Cẩm Hà,
 
undefinedundefinedundefined
Thụy Miên đã viết:
Btw, có ai có softcopy của Một thiên nằm mộng thì cho M xin với ạ

lâu rồi bây giờ mới vào nhòm ở đây. TM tìm cái này hả?
Một thiên nằm mộng
http://dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=+pUNMzGP5iE7ZUwIoclIUA==



Có ai đọc "Những con đường ko đến Seatle" của Phan Triều Hải mới ra chưa ạ? Nó thế nào ạ? Ko hiểu khác gì so với "Có một người năm trên mái nhà" hay " Những chiếc ô ở Fukouka".

Những con đường không đến Seatle
http://www.vov.org.vn/chuyenmuc/ThovaTruyen/truyenngan/truyen14.htm

Có khác hay không, anh chịu, có đọc đâu mà biết :D em đọc đi



Mới cả còn KHI BỐ CÒN BÉÉÉÉÉEE nữa, sao ko ai trả lời huhuhu
Bố lớn rồi, chẳng còn béééeee nữa nên chẳng tìm thấy đâu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các chị các anh thấy "Những con đường không đến Seattle" thế nào ạ?

Em đọc rồi, nhưng trong đầu bây giờ chỉ có mỗi một chữ "Seattle" thôi, còn những chữ khác vẫn chưa kịp nhập vào đầu, nên chưa bình luận được. :p
 
nhưng dường như nội dung chính của truyện nằm ở đứa bé đang ngủ mà?

Seatle dù sao cũng chỉ là một địa điểm, một năm sau hay nhiều năm sau cũng vẫn thế, còn một cuộc đời. Nơi chốn có thể ở lại để chờ đợi, còn một cuộc đời thì không.

Dẫn dắt khá nhẹ nhàng, với từng hạt mưa tí tách rơi bên ngoài, làm cho người đọc có một chút buồn, một chút bâng khuâng, một chút nhớ nhung, hay theo lời tác giả, một chút "mơ hồ".

những con đường ... không đến Seatle ...
 
:* :* can't help falling in love with you hehe, thanx cụ nhiều nhiều.

Đọc truyện của Phan Như Thuần xong chỉ muốn có trẻ con ngay :D

Có ai biết site nào có nguyên cả tập truyện mới đấy của bác Phan Triều Hải ko ạ, cả tập truyện Đi học bác ấy viết hồi dự writing camp ở Ohio nữa? (Mà ko biết có ai thích truyện bác này ko nhỉ :) )
 
Back
Bên trên