Kịch nói-tuyệt!!!!!!

Phạm Hải Ly
(haily)

New Member
Dù là kịch miền Bắc hay miền Nam ,hài kịch hay bi kịch,thì kịch nói vẫn thật sâu sắc và cuốn hút!!!!Mọi người có thấy vậy ko?
 
em chỉ thích bi kịch... còn mấy thể loại còn lại ko khoái lắm vì ko đặc biệt và ko ấn tượng... :D
 
Ui,bi kịch hở???Bạn ơi,thử đi xem hài kịch đi,cho nó yêu đời chứ!
 
em Ly ơi,thế hài kịch có khác với phim hài ko?kiểu "Thời Đại Tân Kì" thì hay chứ còn kiểu hài kịch gì gì của VN thì...mèn, phải nói là siêu chuối,ko hấp thụ nổi:rolleyes:
 
Tất nhiên là khác rùi!!Kịch và phim thì có nhiều cái khác nhau chứ!
 
Thú vị nhỉ ? Mình cứ tưởng đi xem kịch chỉ có mỗi "người lớn" đi xem. Cho nên mình thích mà cũng hổng dám bù lu bù loa kẻo mọi người trêu.


Vở kịch mà mình thấy đạt nhất là "Quỉ nhập tràng" do nhà hát kịch TW dàn dựng, vai chính là Quốc Tuấn. Ai mới nghe qua cũng chỉ nghĩ "kịch ma thôi, có cóc gì mà phải sợ", không ngờ khi xem thì ai nấy đều sợ rúm ró lại. Về kịch thì nhà hát kịch Tuổi Trẻ là một nhà hát rất active, tổ chức nhiều buổi diễn, nhiều vở, nhiều thể loại (bi kịch, hài kịch, chính kịch và cả kịch doraemon cho trẻ em nữa :D)
Thật ra mình thấy kịch có rất nhiều cái hay, hay hơn phim. Xem kịch là xem người thật, đóng thật, trực tiếp, thậm chí người ta chỉ diễn trước mắt mình có 1 mét rưỡi (nếu ngồi hàng đầu).
Mình cho rằng chính diễn viên kịch nói mới là những người nghệ sĩ thực thụ. Bởi lẽ họ phải diễn cho khán giả trực tiếp từ lời ăn tiếng nói, hành động cử chỉ, nét mặt cảm xúc..., không giống như đóng phim, hỏng có thể cắt đi, diễn lại. Đặc biệt kịch sẽ ko có đất cho những diễn viên "mì ăn liền" (kiễu mỗi khi cần diễn cảnh khóc là phải tốn thuốc nhỏ mắt).

Trường mình có CLB kịch nói đấy, rất hay. Mọi người có thể xem kịch tại rạp Tuổi Trẻ hoặc rạp Công Nhân (TW thì phải, ở Tràng Tiền) (giá vé rất phải chăng).
 
Ờ ngày xưa chị cũng nghĩ xem kịch cứ "thế nào ý", nhưng hồi xưa một lần do được mời đi nên xem, thấy diễn viên VN mình đóng khá ra phết. Thế mà đóng phim lại dở. Chắc cũng một phần do quen phong cách kịch nên khi đóng phim thật lúc nào cũng quá "kịch", đâm buồn cười.
Tự nhiên lúc đầu sang đây chị lại chọn extra thêm môn Drama nữa nên hay phải "tập diễn xuất" với lại lớp cũng hay đi xem các vở kịch hay được trình chiếu. Ấn tượng tốt nhất là xem Chicago, The Musical, còn ấn tượng xấu nhất là xem A midsummer night's dream ở Royal Shakespear Theatre. Vở này nhẽ ra là comedy, xem đã thấy ghê ghê, đoạn kết lại toàn thấy mấy diễn viên nam nữ mặc underwear chạy rầm rập. Chả thấy "nghệ thuật" ở đâu cả :) :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhà hát tuổi trẻ thứ bảy ngày mai có diễn vũ như tô đấy anh Trung ạ :p :)
 
Kịch được cái triết lý hay phết!!! Em khoái kịch nhất là ở điểm đó,nói tuy hơi nhiều nhưng ít thừa và cũng đầy chất suy tư!
Những lúc em buồn hay cảm thấy bất mãn về 1 điều gì đó trong cuộc sống thì xem kịch là 1 cách để thư giãn và tĩnh tâm!
 
to Linh: Anh chưa xem Vũ Như Tô bao giờ, hôm trước xem trên TV được 1 đoạn nên chẳng hiểu gì cả :(

to Ly: hic, em được xem kịch thoải mái hay sao mà khi buồn thì xem kịch !

to chị Hà Anh: bf của chị à ? Em nhìn tưởng Trịnh Y Kiệt !
 
uhm, anh Trung a, "Quy nhap trang " la cua NHA HAT TUOI Tre
anh chua xem VUNHU TO...vay ma khong biet ma moi anh toi vua roi de di cung chi Lynh...hehe...muon ....
em cung da di xem nhieu ...va o mot muc do nao do thi dàn diễn viên ở NHTT là tuyet voi nhat....he
có sức nặng của vở kịch ...
anh xem "macbeth" , "Lôi vũ" chưa ????? hay nhỉ ?
em rất say mê ntsan khấu, cô Lan Huơng la`....một người để vươn tới...
 
ha` ha`,xem kịch thì nhiều loại kịch lắm!!! Quả thực ko biết lf trùng hợp ngãu nhiên hay sao mà thường khi em buồn thì lại có dịp được xem kịch!
Tuy nhiên còn những lúc khác mà ko có kịch thì em thường xem truyện tình cảm,hơi bi đát 1 tí!!thế mà cũng hết được buồn đấy! :))
 
Ừh, chết anh nhầm, Chí Trung ở đoàn kịch Tuổi Trẻ, :D tại Quốc tuấn ít xuất hiện quá nên anh nhớ nhầm, xin lỗi.
 
(à à, Chi ơi, cố lên )

Anh Trung không hiểu Vũ Như Tô ở chỗ nào ạ???(Có khi đi xem trực tiếp thì sẽ hiểu và tập trung hơn. Như em, thích Chèo nhưng ở nhà chắc cũng chẳng mấy khi mà tập trung mà xem hết một vở được).
Nhưng em thấy đọc kịch bản Vũ Như Tô sẽ thấy tức, tức hơn rất nhiều. Tức ở chỗ... giống Nguyễn Huy Tưởng, khi ngay tác giả (trong lời đề từ đã nói : ''chẳng biết ai phải ai sai.''. Em nghĩ Vũ Như Tô đã thể hiện một cái rất hay là sự phi lí của cuộc đời.

Công nhận nhiệt liệt các ý kiến về Nhà Hát tuổi trẻ .

Ặc ặc, chị Ly có cách giải tỏa bất mãn cuộc sống hay ghê, chắc em phải thử mới được, cách giải tỏa đó, em chưa bao giờ nghĩ đến.
 
Anh bật ti vi, thấy có 1 đống nhúc người ồn ào, nói năng xì xồ, 1 ông say uống rượu bét nhè, rồi hò nhau đi đi, đốt đốt, phá phá. Có một lão già béo núc cầm gươm khua khua. Rồi Anh Tú đi đi lại lại, Lê Khanh chạy lung tung, cầm cái sợi dây quấn quanh cổ rồi vẹo trái vẹo phải :D.
Một lát sau có 2 lão nhảy vào đuổi nhau như Tom và Jerry, một lát nữa thì Lan Hương nói ngọng líu lo. Đến cuối thì Anh Tú mếu máo nhìn khán giả. Hạ màn ... ---> chẳng hiểu gì :D :D :D
 
hhe- có cần cho anh mượn kịch bản ,,,hừm hay lại chịu khó post lên cả phê bình vậy ...chị Lynh , anh Trung này ,nếu để ý sẽ thấy chi tiết : bệnh Đan thiềm rất hay-bệnh chung của kẻ sĩ : thức khi người ngủ , khóc khi người cười , thương khi người ghét ...nghiệm xem , Mình có cùng là người đồng bệnh.......BUồn...
 
Ờ, ''đồng bệnh''. Nếu em xem cái phần phân tích của Đỗ Đức Hiểu, sẽ thấy, Đan Thiềm chính là hiện thân của Vũ Như Tô. VNT hay ĐT là một (chưa xem nó hả :D)
 
Hi`hi`,cũng chả hiểu sao nhờ thế mà em lại hết buồn mới tài chứ! Lúc đó mình như nhập vào nhân vật trong truyện ,thấu được hết nỗi buồn của họ,chợt thấy được vỗ về vì ko chỉ có mình mình buồn đau. MÀ cái quan trọng nhất là mình khóc được,chứ ko thì ko khóc nổi,khó chịu lắm!
-chắc chẳng có ai có kiểu như em đâu!
Tiếc là vở VNT em ko được xem!
 
heh, nói thế này , nghe đểu , nhưng xem lần nào ...dù là hài kịch hay bi kịch ...mình đều thấy run rẩy...xem bi kịch bao giờ cũng phải thở sâu và dài...hổn hển ... để khóc không bị òa...còn hài kịch...cười...mà sau đau...
 
Back
Bên trên