Kế hoặch Noël ???

Mọi người ra hết đi, để tôi với nàng bàn kế hoạch Noel nào...
 
Tao hôm qua vừa gọi điện cho bà tao, bà nói là cuối 20 này sẽ lên Paris, đến 23 thì quay về Dunkeique. Tao định lên Paris đi ké xe cùng bà luôn.
Cho nên là mày cố gắng xuống sớm nhé. Cố gắng thứ bảy hoặc cùng lắm là chủ nhật(tức là 21) xuống đây. Anh em đàn đúm vui vẻ vài ngày, rồi cùng bắt tàu lên Paris, ok?
Thế nhé, tao mới kiếm được chai rượu thơm rồi, đợi chú xuống đấy! :)
 
Thế thôi, mày cứ lên đây đã. Mày lên đúng đợt thằng Kiên lên đấy. Tụ nhà tao đi. Có rượu mang rượu, có tiền mang tiền. Thế thôi, còn cái nào ảnh hưởng đến tiết hạnh thì mày để ở nhà cho tao :d
 
Cái thằng này, mất cả hứng nhỉ? Mày với thằng Kiên xuống đây chơi đê!!!
"Nói lời chẳng giữ lấy lời, Cũng như con bướm đậu rồi lại bay"
 
bướm đậu rồi bướm cứ bay
mắc gì anh Hoàng thò tay xờ vào [-x
 
Sờ thì sờ bướm chẳng sao,
Tại sao bướm lại bay cao phũ phàng.
 
Tèn ten,
Hôm qua vừa nghe tin đồn vé thì đắt, lại còn không có nữa .... Hay nhà anh Hoàng đánh xe lên đón tôi xuống cái nhỉ :mrgreen:
 
Trời đất, tụ tập thế này ko sợ vợ kêu chết à??? :))
 
Không sao, vợ anh Hoàng ngoan hiền nết na, dễ thương lắm. Còn dễ thương hơn cả anh Hoàng :mrgreen:
Anh Hoàng quả là người biết chọn vợ.
 
Mai Hồng không tốt tí nào! Định hại anh à?? Anh là con người ngay thẳng thật thà, có muốn hại cũng khó lắm.. [-x
 
Lâu quá kô vào thấy các anh bàn chuyện Noel vui vẻ quá đi mất . Hay là........các anh làm một chuyến về SG ăn Noel đi , vui phải biết đó . OK ko ? ;)
 
Back
Bên trên