Kế hoạch tương lai H-M-O

không đến được vì phải đi mò tiếp 500.ooovndd để trả tiền Internet .hết
 
HM ui! CN ngày 24/8 ở CViên Lê Nin có ngày hội mở của Language Link, (mở, có nghĩa không chỉ cho học viên LL) nghe nói là hay lắm: tổ chức từ 8h00'-18h00' (10 tiếng lận) Đi đê!
Các heo phải đi diễn kịch thì diễn xong đến đấy chơi. Có tiệc đứng free, có ca nhạc (có cả Mỹ Linh), có kịch...
Sau đó HM lại đi chơi lung tung nữa, zui ghê!
Đi nhé!
 
dạ thưa , trai hè " lành mạnh " diễn ra hết 1 ngày .hết
 
E,chuyen chinh kich thanh hai kich di,tai sao a,tai vi toi thich the,co sao khong,khong sao
 
bây giờ là 9h kém 10 mà vẫn chưa thấy ai hết
đi đâu hết cả rồi ????
đổi lịch à ------> phải thông báo chứ !!!
lại một ngày không làm gì , đến rồi về hả
chẳng hiểu nổi nữa
:mad:
 
uh, hôm nay thiếu nhiều người nhưng cũng đã diến ra được. NXH đến rồi về :(, đồng Hoàng không đến (gừ gừ), Chi ???....
Hôm nay đã khá ổn, Trang đã bò được, Huy và Lynh trao nhau cái ấy một cách mê man... :D
Tập tiếp vào Chủ nhật này: 8h sáng...
 
mọi người nên đi nghiêm túc đi.
không nên lầm lạc lung tung
 
Thằng cu em lại nghịch rồi! về khóa 02-05 đi em!
 
xin lỗi mọi người . ốm quá . trời mưa .bố mẹ nhất quyết không cho khỏi nhà......không giúp được gì..thôi gạch tên em luôn trong danh sách người tham dự đi...
 
Chi ơi . Ốm có nặng không em ? Mà sao lại ốm thế ?
Đừng cố em ạ .
Lành bệnh nhanh nhá .
 
Chi ốm hả ?? ốm thế nào hả em ??? :eek:
Mong em chóng khỏi! :(
 
câu avatar của V tình củ quá.
Hôm nay là CN: mọi người đến tập kịch, thiếu nhân vật chính, mọi người đã đi ăn, tớ rất lo vì mọi người chưa tập được gì mà thứ 3 đã phải diến rồi
 
ĐÂY LÀ CỦA HEOMOI ĐÚNG KHÔNG ...NÊN XIN ĐƯỢC PHÉP :
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SƯ TỔ
CHÚC MỪNG SINH NHẬT SẮP TỚI CỦA TRANG OẸ
.............................................................."GIANG...(CU VIET VAY) MAI "
(XIN LOI CHI MAI A )
..............................................................LYNH TỜ BỜ
HEHE
TRUNG THU DEN ROI
BA CON NHO LAM LUON SINH NHAT BA NGUOI
HE
VUI
HE
 
Chi ơi, thành hiện thực rồi đấy.
Thành công.
Nhưng thiếu Lynh, khổ thân, tự nhiên đau đầu.
 
Khỏi cần nói thế.
Thiếu cả Linh Ngân nữa.
Kì sau: thiếu cả Lam Giang.
 
(đập đập bàn) mọi người viết lung tung qué gì thế!!!
chết thật, chỉ có mấy lần không đi với bạn bè mà mình ''quê'' hẳn ra.
Vẫn còn dịp đầy ! (tự an ủi)
À Hoàng Mèo ơi, thế kế hoạch chờ trời như thế nào rồi???
Thế Chi ơi còn có thể đi đến làng trẻ được không??
 
Back
Bên trên