Kế hoạch 30/4

Trần Thúy Bình
(Thuy Binh)

Thành viên danh dự
Vậy là sắp có một đợt nghỉ dài rồi, có ai biết về Điện Biên ko?

Mình đang định đi đến đó, ko biết ở đó ngoài Điện Biên Phủ ra còn có gì, việc thuê chỗ trọ có khó khăn ko?:lol:
 
Hôm nay mới vào đây đọc, không biết bạn Bình đã đi Điện Biên chưa? Tùng viết vài kinh nghiệm đi Điện Biên ở đây, nếu không có ích cho Bình, biết đâu sẽ có ích cho ai đó.

Điện Biên là thủ phủ tỉnh Lai Châu, có thể đi bằng máy bay hoặc ô tô. Chuyến đi Điện Biên của tôi cùng 6 người bạn đi bằng ô tô thực ra là một chuyến rong ruổi Tây Bắc trong một tuần. Hành trình từ Hà Nội, qua cao nguyên Mộc Châu ăn bánh sữa, thăm Sơn La với nhà tù Sơn La - cây đào Tô Hiệu rất bé, nghe đồn là cây này được gán cho đồng chí Tô Hiệu trồng chứ cây thật đã chết rồi, thăm một số di tích quanh Sơn La, sau đó đến Lai Châu. Đi vào mùa xuân đẹp nhất vì hoa ban, hoa trẩu nở trắng rừng. Đường đi qua những địa danh như đèo Pha Đin, có thể ghé thăm quê hương anh Vừ A Dính (không nhớ đoạn nào, nhưng nằm giữa Sơn La và Lai Châu). Đường về đi qua Yên Bái, đường xấu nhiều đoạn phải xuống đắp đường cho xe giữa đêm khuya, vượt sông Đà trong một đêm trăng đẹp đến không ngủ, đi thuyền trên Thác Bà, thăm mộ Nguyễn Thái Học ... Đường đi giữa rừng núi đẹp kiểu khoáng đạt, tự do rất thích, thỉnh thoảng gặp những cảnh đẹp bắt ngờ. Có lần đang đi ở giữa rừng, bọn tôi tình cờ được nghe mấy sơn nữ chặt củi hát ở lưng chừng núi, giọng trong veo và tự nhiên tuyệt vời. Nên tự thuê xe đi, thích đâu dừng lại ở đó chụp ảnh, ngắm cảnh, chơi, ăn, thậm chí ngủ luôn tại chỗ.

Ở Điện Biên có thể thăm Bảo tàng Điện Biên, hầm Đờ Cát, đồi A1, ra cánh đồng Hồng Cúm có đền thờ anh hùng khởi nghĩa Hoàng Công Chất. Nên đi lên mường Phăng cách Điện Biên mấy chục km, nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp đóng sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên. Đi sẽ thấy chỉ huy sở một bên ở giữa núi rừng thoáng đãng, một bên chui vào trong hầm bí bức, ta thắng địch thua cũng phải :) Mường Phăng trên núi, rừng rậm bao quanh vẫn được bảo tồn gần như hoàn toàn, có cánh đồng bộ đội Việt Minh duyệt binh sau khi thằng trận. Đường lên mường Phăng rất đẹp và vắng, nói chung là một quãng đường tuyệt vời. Đi về có thể dừng chân ở hồ Pá Khoang ăn uống và bơi lội. Buổi tối có thể vào bản (bản gì quên mất tên, nhưng cách Điện Biên khoảng 10-20km), gọi cả bản ra ăn cơm nếp, uống rượu cần, múa xoè rất vui. Tất nhiên phải mất một ít tiền cho dân bản. Nên đặc biệt cảnh giác với các em ra mời rượu vì các em uống rượu rất giỏi, nếu không kiềm chế bản thân thì chắc chắn say rượu lướt khướt. Từ Điện Biên sang Lào rất dễ, nếu thích có thể sang Lào chơi. Con gái Thái ăn mặc đẹp nhất trong các dân tộc, có bí quyết truyền từ đời kỵ, cụ, bà, mẹ đến con gái để giữ cho mái tóc dày, đen, mượt. Bạn nào muốn biết đưa tôi 50.000 VND tôi sẽ tiết lộ bí quyết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn những kinh nghiệm quí báu

Cảm ơn anh Tùng những kinh nghiệm quí báu, em thấy sau chuyến đi quả là tâm hồn anh nặng lòng hơn ít nhiều. Tiếc quá do trục trặc về nhân sự nên không đi được, em sẽ dùng ngay khi có thể

Em Vân ơi! 50.000 đ được mái tóc đẹp nghĩ cũng không quá. Chị em mình thử hợp tác làm ăn phi vụ này đi. Quảng cáo với mấy chị em trên mạng H-A-O chắc cũng gấp vài lần.

Nhưng đề nghị anh Tùng cho mấy tháng thử nghiệm miễn phí trên tóc của ...:confused: ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ha ha OK, bác Tùng ơi, thử nghiệm đi đã, nếu thấy có khả năng thành công, em tình nguyện nộp 50 nghìn cho bác!
 
Back
Bên trên