Jokes về linh mục, nhà thờ... đại loại!

biết là em rùi nhưng mà cũng phải để anh Toàn có chút ít danh tiếng chứ Linh,anh Toàn nhi?:D
 
Kinh, anh ý danh tiếng từ lúc chị còn là cái ục ứt âu :p :biggrin: Chưa tòi ra trên đời :))
 
Hị hị.

Một buổi sáng, một nữ tu trẻ chạy vào gặp bà sơ già:

- Mẹ ơi, anh làm vườn vừa cho con xem hai cái quả gì hay lắm, bác ấy bảo đấy là hai trái cấm, có cả cành cây nữa mẹ ạ, trong ngồ ngộ, đáng yêu.

Bà sơ già:

- Trời ơi, con bị thằng đấy nó lừa rồi, hồi trước thằng bố nó cũng chỉ cho mẹ cái đấy, rồi bảo đấy là cái kèn, mẹ dí mồm vào thổi mãi mà chẳng thấy kêu gì cả! Thế nó mới đau chứ!
 
Híc, thổi không thấy kêu mà cứ thấy dầu chảy ra từ miệng kèn, thế mới lạ :-/ :eek:
 
hehe,sao em lại nói thế,người ta có câu tuổi trẻ tài cao nhưng cũng có câu "gừng càng già càng cay" mà em:)
 
Gừng càng già càng cay - Chính thế! Càng già thì trình càng cao chứ sao nứa :))
 
Sandy rất thích tham gia trường Chủ Nhật, tuy nhiên, cứ một lúc sau là mắt cô lại díp lại .Có 1 cậu bé nghĩ ra cách để giúp Sandy.
Một hôm, khi Sandy đang ngủ gật, thầy giáo đến gần và hỏi:
-Ai là người đã tạo ra thế giới.
Cậu bé lấy một cái kim đâm vào Sandy. Cô bé thốt lên:
-Jesus Christ.
Thầy giáo gật đầu rồi bỏ đi.
Một lúc sau, thầy giáo lại đến và Sandy lại ngủ gật.Ông hỏi:
-Ai đã bị đóng lên cây thánh giá vì tội lỗi của chúng ta?
Cậu bé lại lấy cái kim đâm phát nữa, Sandy lại thốt lên
-Jesus Christ.
Thầy giáo lại gật đầu rồi bỏ đi.
Đến lần thứ 3, thầy giáo hỏi:
-Sandy, Eve đã nói gì với Adam sau khi họ sinh đứa con thứ 3
Cậu bé lại lặp lại cách cũ để giúp Sandy tỉnh ngủ.
Lần này, Sandy bật dậy nói:
-Nếu anh còn chọc cái đó vào người tôi một lần nữa thì tôi sẽ bẻ đôi nó ra đấy.
 
Chuyện này được lắm anh Phong ạ, nhưng mà không đúng với chủ đề :(
 
Cứ có nhà thờ, linh mục là được rồi.
------------------
George Bush và Giáo Hoàng cùng chết một ngày, đến cổng thiên đường, gắp thánh Peter, thánh Peter phán: Bush, lên thiên đường, Giáo hoàng, xuống địa ngục.
Giáo Hoàng dưới địa ngục ngồi bực tức, ko hiểu vì sao mình lại xuống địa ngục, bèn kiện lên thánh Peter, thánh Peter:"Oh yeah, ta nhầm, mai con đổi chỗ cho Bush".Hôm sau, trên đường lên thiêng đàng đổi chỗ, Giáo Hoàng gặp Bush đang đi xuống dưới.
Bush: Xin lỗi vì sự nhầm lẫn
Giáo Hoàng: Không sao.Tôi đang mong được gặp Đức Mẹ Đồng Trinh Maria quá
Bush:Tiếc quá, ông đến trễ 1 ngày rồi .... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có phải chị Nhung là Đức thánh cao quý đó không nhỉ :|
 
Back
Bên trên