Jazz and Jazzy !!!

Hoàng Minh Châu
(no_frontiers)

New Member
Mong mọi người ủng hộ cho topic này.Topic này lập ra để trao đổi tất cả những gì liên quan đến jazz : các ca sĩ,nghệ sĩ jazz,ca khúc và các album jazz...Jazz and jazzy !!!
 
Mọi người có vẻ thờ ơ vs jazz thật :-<.Thế thì có lẽ tớ phải giới thiệu một chút thôi.Dưới đây là list tớ recommend vs mọi người,nghĩa là nếu mới nghe jazz thì hãy bắt đầu từ những bản nhạc/ca khúc dưới đây (tất nhiên là chỉ để tham khảo thôi),nhưng vì chúng là những bản jazz kinh điển đc bao nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới trình bày trong suốt lịch sử hình thành và phát triển jazz.Tơ sẽ khô ghi tên composer cũng như tên musician vì một bản jazz có thể đc rất nhiều người trình bày:D,nghe hay hay khô khô chỉ do phần giai điệu chủ đạo mà còn do phần biến tấu và trình diễn của nghệ sĩ.Nhưng nếu bạn muốn biết thì cứ hỏi tớ\:d/
1.Smoke gets in your eyes.
2.When you wish upon a star
3.Love letters
4.Prelude to a kiss
5.I remember you
6.Solitude
7.Stolen Moments
8.Corcovado.
9.Girl from Ipanema.
10.How insensitive.
11.So Danco Samba.
12.Agua De Beber
13.When I fall in love
14.Cry me a river
15.Someone to watch over me
16.My romance
17.My funny valentine
18.What a difference a day made
19.Beautiful love
20.As time goes by
21.Autumn leaves
22.Alice in Wonderland
23.In a sentimental mood
24.Georgia on my mind
25.The thrill is gone
26.Street of dreams
27.Fly me to the moon
28.I can't give you anything but love
29.Round midnight
30.Bewitched,bothered and bewildered
31.I love you for sentimental reasons
32.Take five
33.It had to be you
34.Over the rainbow
35.Moon river
35.Summertime.
36.They can't take that away from me
37.Last tango in Paris
38.Don't worry be happy
39.Stardust
40.Lullaby of birdland
41.Take the "A" Train
42.The look of love
43.Nardis
44.Dear old Stockholm
45.Stella by Starlight
46.I remember Clifford.
47.Again
48.What a wonderful world
49.Quiet night of quiet stars
50.A time for love.
Phù,tạm thời vậy đã.Khi nào mình lại list thêm0:)
 
Ở đây có ai hay nghe Frank Sinatra không ạ :( Em rất thích nghe Frank mặc dù chưa nghe được nhiều. Mà cũng rất thích xem phim ca nhạc có nhạc Jazz, Chicago chẳng hạn :D
 
hihi,Frank có My way rất nổi tiếng.Ông này đúng là có hát jazz,hơi giống kiểu Andy Williams chị đc nghe 2 bài là Fly me to the moon và When I fall in love:D
 
Hôm qua em down được tập Best of hơn 40 bài của Frank nhưng ko có 3 bài chị Châu nhắc đến :(( Em bắt đầu thích Sinatra từ khi xem phim The Simpsons ;)) Mà còn cả Michael Buble' (ko biết đọc là mai-cơn búp lê hay mai-cơn bắp bồ nữa :-s)
 
Châu up cho tớ cái bộ 50 bài ở trên đc không :D
thích nghe mà chưa có thời gian tìm hiểu :D
 
Hôm qua em down được tập Best of hơn 40 bài của Frank nhưng ko có 3 bài chị Châu nhắc đến :(( Em bắt đầu thích Sinatra từ khi xem phim The Simpsons ;)) Mà còn cả Michael Buble' (ko biết đọc là mai-cơn búp lê hay mai-cơn bắp bồ nữa :-s)
Đọc là Bu-blay em ạ

@Bạn Trâu còn thiếu nhiều bài lắm =;
 
@Sương : Đúng rồi,Michael Bubble,trong máy chị cũng có tầm chục bài của ông đấy,ông ý đc giải grammy về jazz đấy:D.Em nghe ông đấy cũng đc đấy.tiếp tục nhé:D.
@Nhắng : Rất tiếc là tớ kho biết link download trọn 50 bài này.Đây là tớ tự list ra,có khi ấy phải download từng bài thôi.
Nếu khó down từng bài thì mọi người có thể down theo ca sĩ nhóm nhạc hoặc nhạc sĩ.
Tớ recommnend một vài người : Diana Krall,Norah Jones,Michael Bubble,Julie London,Eddie Higgins Trio,Ella Fitzgerald,Louis Amstrong,Miles David,Stan Getz,Nat King Cole,Sonny Rollins,Oscar Peterson. Composer thì nghe của Duke Ellington,Thelonious Monk,George Gershwin,Victor Young,Antonio Carlos Jobim,Henry Macini...
Tạm thế nhé:D.Khi nào có dịp mình sẽ cố gắng giới thiệu thêm:)

----------

@Tuấn : 50 bài thì sao đủ đc ông,vs cả sao có time mà viết nhiều đc,ông có time thì recommend cho mọi người đi;;)
 
Đọc là Bu-blay em ạ

@Bạn Trâu còn thiếu nhiều bài lắm =;

Em cám ơn anh :D

Ôi :-s Hôm mới ra album thì bọn VTC chúng nó đọc là búp-lê, hôm ra hàng đĩa thì người ta lại đọc là bubble :-s chả biết thế nào mà lần :-s

@chị Châu: em thích nghe bài Everything của Michael, nhưng cái clip đấy quảng cáo di động em lại thấy phản cảm :-s
 
Buble còn nhiều bài hay lắm em ạ: Home, For once in my life, Me and Mr Jones, Lost, Can't help falling in love, etc.
@Châu: Dạo này bận mà :">, chuyển sang ty mới là Country rồi :D, Jazz thì chỉ nghe thêm Frank Sinatra với nghe lại Norah Jones thôi :)
 
Stacey Kent,một giọng ca đặc biệt,có thể nói là hay và đáng nghe,mượt mà,nồng nàn,như nhấp một li rượu.Mình mới nghe một album mới "The boy next door"mà đã có ấn tượng ngay rồi.Chất âm nhạc của Stacey nhẹ nhàng và tương đối dễ nghe,những người khô yêu jazz cũng vẫn thấy thích như thường:D,trong album của cô có những đoạn improvisation rất tuyệt.Thành thật khuyên mọi người nên nghe Stacey Kent,vì cô là một trong những nghệ sĩ yêu thích nhất của gia đình tổng thống Bill Clinton.Gia đình ông không bỏ bất kì buổi biểu diễn nào của Stacey.Các bạn có thể nghe thử ca khúc "the boy next door" trên youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=7NScBJtKkrk
Hôm nay mình mới mua đĩa collection II của SK,cả hai đĩa mình mua đc đều ở cửa hàng 135 Hàng Bông có gì mọi người nên tìm mua:D
Còn dưới đây là bài viết về cô mình kiếm đc trên một forum:
Em đăng báo bài này rồi, nên giọng hơi tiếp thị. Các bác bỏ qua nhé!!!

Có một điều chắc chắn, đối với đa số người nghe nhạc nước ta, Stacey Kent còn rất xa lạ, thậm chí ngay cả dân “ghiền” jazz cũng chưa chắc đã biết đến cô. Ra tiệm bán đĩa thì cũng phải tìm “đỏ cả con mắt bên trái” lẫn bên phải mới mong tìm thấy một, hai CD của cô. Thế nhưng, trên thế giới, trong vài năm qua, Stacey Kent luôn được xếp vào danh sách những nữ ca sĩ hát jazz xuất sắc nhất, sánh ngang với đàn chị Diana Krall, thu hút được một lượng fan hâm mộ cực kỳ đông đảo, trong đó có hai nhân vật cực kỳ nổi tiếng: tỷ phú Bill Gates và ngôi sao điện ảnh lão làng Clint Eastwood, người từng mời cô hát trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của mình.

Đường đến với âm nhạc
Sinh ra và lớn lên ở New York, bố là kiến trúc sư, mẹ là biên tập cho một tạp chí nổi tiếng, Sinh ra và lớn lên ở New York, có lẽ chẳng bao giờ Kent nghĩ rằng sau này cô lại nổi danh nhờ âm nhạc. Dù mê hát từ bé, dù được lớn lên cùng những Frank Sinatra, Nat King Cole hay Tonny Bennett với những ca khúc Mỹ kinh điển, nhưng Kent vẫn miệt mài theo đuổi việc học hành nghiêm túc và cũng không biết rằng mình đã có may mắn sở hữu một giọng hát tuyệt vời. Trở thành sinh viên ngành văn chương, năm 1991, trong chuyến du lịch sang châu Âu nghiên cứu ba ngôn ngữ Đức, Pháp, Italia để chuẩn bị lấy bằng Master, định mệnh đã đẩy cô sang một hướng đi khác – trở thành nữ ca sĩ Stacey Kent nổi tiếng. Khi mới đặt chân tới London, cô đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, và người đàn ông may mắn đó có tên Jim Tomlinson – một sinh viên khoa Triết vừa tốt nghiệp đại học Oxford. Hai người học cùng một khoá ngắn hạn tại trường âm nhạc Guildhall (Kent học hát còn Jim chơi saxophone) và sau một năm, cô đã bị bầu không khí ấm cúng của làng jazz London quyến rũ. Kent quyết định ở lại, tham gia chơi nhạc cùng Jim – khi đó đã là chồng cô.

Với phong cách biểu diễn trên sân khấu nhẹ nhàng, duyên dáng, nụ cười luôn thường trực trên môi, Stacey Kent nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới phê bình âm nhạc khó tính cũng như khán giả Anh. Mùa thu năm 1996, Kent tung ra album đầu tay Close Your Eyes, được tạp chí Jazzwise đánh giá là Album của tháng, còn tới hết năm 1997, Close Your Eyes có tên trong danh sách những album jazz bán chạy nhất năm. Jay Livingston, nhà soạn nhạc tên tuổi ở Hollywood đã nhận xét về Kent: “Stacey thực sự là một điều ngạc nhiên lớn với chúng ta. Không một ca sĩ hát jazz đương đại nào có thể so sánh được với cô ấy. Phong cách của cô ấy thật tuyệt, như Ella Fitzgerald hay Billie Holiday vậy. Cô ấy hát rõ lời, y hệt Nat King Cole, tách bạch, sáng sủa, như đang trò chuyện, và khả năng phân nhịp thì có thể nói là tuyệt hảo”. Còn Kent thì nói về mình như sau: “Hồi đó, cả nhà đều biết tôi có đôi tai rất nhạy bén và giọng hát không đến nỗi nào. Mỗi lần gia đình tụ tập là tôi lại lên hát cùng chị gái. Tôi rất thích những ca khúc cũ, đặc biệt là trong các phim ca nhạc kinh điển. Đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sống bằng nghề ca hát, cho tới ngày tôi trở thành ca sĩ chuyên nghiệp”.

Những album xuất sắc
Ba năm sau, Album thứ hai của Kent, Love Is… The Tender Trap ra đời. Với album này, tờ Guardian đã tặng cho Kent những lời có cánh: “Đơn giản, một nữ ca sĩ hát jazz tuyệt vời nhất trong bốn thập kỷ qua đã xuất hiện. Sự tinh tế, sâu sắc, những cung bậc cảm xúc bất tận mà cô ấy mang tới cho mỗi ca khúc đủ chứng tỏ đẳng cấp hàng đầu của cô ấy trong làng nhạc jazz đương đại”. Album này có mặt trong hầu hết các bảng xếp hạng album hay nhất của năm 1998, còn trên trang web bán hàng trực tuyến amazon.com, The Trap qua mặt luôn cả các album của Diana Krall và Cher, giành vị trí số một.

Album tiếp theo, Let Yourself Go, Stacey Kent đặc biệt thực hiện thần tượng một thời của mình là Fred Astaire xuất hiện vào mùa Xuân năm 2000. Đây là một hợp tuyển các ca khúc quen thuộc đối với đại đa số người Mỹ trung niên, được viết bởi các nhà soạn nhạc I.Berlin và anh em Gerswhin, do Fred Astaire từng thể hiện trước kia. Kent chơi lại các ca khúc này với ban nhạc rất nhỏ – của riêng cô - chỉ bao gồm một piano, một guitare và một saxophone. Có cảm giác như Kent đang thì thầm, đang thủ thỉ một câu chuyện đầy riêng tư, đầy gần gũi với từng người nghe chứ không phải đang hát. Không có những cung bậc cảm xúc quá mạnh mẽ trong album này, nhưng không phải vì thế mà nó kém sức hấp dẫn hay bị đơn điệu. Trái lại, nó làm người nghe không cảm thấy mệt mỏi. Các ca khúc như Isn’t This a Lovely Day, S’Wonderful, A Fine Romance, They All Laughed… nay được tái hiện theo một phong cách khác hẳn với Aistaire, cũng khác hẳn với những Ella Fitzgerald hay Billie Holiday. Cứ để ý mà xem, đa số các nữ ca sĩ hát jazz bao giờ cũng mạnh về bè trầm, về tiếng khàn nhưng Kent thì ngược lại, giọng của cô vừa thanh sạch, lại khá cao. Cho nên những ai từng mê Ella Fitzgerald hay Nina Simone với chất giọng “thuốc lào” rất có thể sẽ không thích Kent. Đặc biệt, thưởng thức các CD của Stacey Kent, người nghe sẽ thấy phần solo của các nhạc công (piano, bass, guitare và saxophone) đều rất xuất sắc. Trong cuốn DVD Stacey Kent biểu diễn live tại Liên hoan nhạc jazz châu Âu, chúng ta sẽ thấy khán giả Đức đã phải hàng chục lần vỗ tay như pháo sau những cú solo đầy ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần tinh tế và đậm chất kỹ thuật của các thành viên trong ban nhạc.

Sau album toàn ballad Dreamsville, Stacey cho ra đời In Love Again – album tưởng niệm nhà soạn nhạc vĩ đại Richard Rodgers, trong đó cô đã cover lại hết sức thành công bản Bewitched. Đây là một trong những ca khúc thuộc hàng “siêu kinh điển” của nhạc jazz, hầu như ca sĩ nổi tiếng nào cũng ít nhất một lần hát nó, từ Ella Fitzgerald, Billie Holiday tới lớp “hậu bối” sau này là Laura Fygi hay Diana Krall… Album này có phần “tưng bừng” hơn so với phong cách đặc trưng của Stacey Kent bởi nó mang ít nhiều chất bossa-nova nồng nàn.

Trong album gần đây nhất của mình, The boy next door, Kent đã trôi nổi qua nhiều dòng nhạc, từ pop truyền thống của Frank Sinatra và Tony Bennett cho tới jazz tinh tuyền của Dave Brubeck và Dizzy Gilespie, thậm chí cả một chút soft rock của James Taylor và Simon & Garfukel. Tour lưu diễn 250 buổi quảng bá cho album này của Kent lúc nào cũng chật cứng khán giả và The boy next door cũng trụ vững trên Billboard album bán chạy nhất suốt 35 tuần lễ, một con số rất đáng tự hào trong cái thời jazz bị chìm khuất dưới sự bành trướng quá mạnh mẽ của hip-hop và R&B. “Nhiều người rất ngạc nhiên khi thấy tôi còn trẻ mà lại thích hát những gì được coi là chuẩn mực. Tôi thì không để ý đến điều đó lắm. Các ca khúc mà tôi trình bày đều không chịu ảnh hưởng của thời gian và nội dung của chúng mang tính toàn cầu cao, vì thế, sẽ chẳng có gì khác biệt giữa việc tôi hay Nat King Cole thể hiện chúng. Chúng có thể gắn liền với cuộc đời tôi hay bất kỳ một ai khác”. Thực sự The Boy Next Door là một album rất xuất sắc và được đánh giá cao ở cả Mỹ và châu Âu.

Thị trường Việt Nam hiện nay không có đủ album của Stacey Kent, nhưng các bạn có thể tìm mua cặp album Stacey Kent – Collection, trong đó đã tuyển chọn ra những ca khúc xuất sắc nhất của cô từ trước đến nay. Ngoài ra cũng có thể tìm mua DVD Stacey Kent – Shall We Dance, trong đó ghi hình buổi biểu diễn của cô tại Liên hoan nhạc jazz châu Âu tại Stugatt (Đức). Dù đã là fan của jazz hay mới chỉ bắt đầu nghe jazz bạn đều không nên bỏ qua Stacey Kent. Một giọng ca xuất sắc!

Bổ sung: em mới mua được album The boy next door cách đây 1 tháng! Trước toàn phải nghe đĩa chép là chính!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Em chỉ thích Norah Jones thui :x :x hoặc lão Ray gì gì í cũng hay :D :x thích bài Come away with me , Carnival Town ,Sleepless night của norah ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên