IN THE SPOTLIGHT ep.4:Nguyễn Việt Hà-Nguyễn Huyền Trang

Vũ Huy Giáp
(hunterxhunter209)

New Member
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•
::: (\_(\ ...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
*: (=' :') :::::::: SBD 04: Việt Hà-Huyền Trang:::::::::::
•.. (,('')('')¤...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*...*
¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸
Hè đến rồi,mùa thi đến rồi,mùa phượng thắm.....Những học sinh trường HaNoi-Ams tất bận với những kế hoạch ôn luyện,tận hưởng nốt những ngày cuối cùng của năm học,và,QUAN TRỌNG nhất, nóng lòng chờ từng ngày đến đêm CK NHAT 15-5.....
"Mỗi tuần một câu chuyện" xin được tiếp tục với bài phỏng vấn cặp Việt Hà-Huyền Trang SBD 04

28352_121440077871067_1000001522513.jpg


1.Bạn yêu nhất điểm gì của trường mình ?
Việt Hà
Dĩ nhiên rồi, điểm mình yêu nhất dưới mái trường HN-Ams này chính là sân bóng rổ :D. Đó đã luôn là niềm ao ước của một thằng bé cấp 2 hiếu động như mình, mỗi lần ghé qua Ams. Là nơi mình được vui chơi cùng bè bạn, được đắm chìm trong rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui buồn yêu ghét đủ cả, nơi mình được thể hiện tất cả những gì mình có và sung sướng mỗi khi ghi điểm... Chà, con trai đứa nào chẳng thế ^^

Huyền Trang
Yêu nhất ở trường mình: Mình yêu trường mình ở nhiều điểm lắm, chắc yêu nhất là trường mình tuy rộng nhưng có rất nhiều cây xanh, mát ơi là mát ^^ Chẳng thể quên được những lần tay ôm cái Kebab với ly trà sữa Rum,ngồi buôn dưa lê với lũ bạn mỗi sáng hoặc chiều dưới gốc cây bên sân bóng rổ, trêu chọc lũ con trai đang chơi bóng rồi cùng phá lên cười ầm ĩ . Yêu lắm cái cây to đùng mà dưới gốc có ai đó đã xoay chiếc ghế dựa lại. Rồi cả cái cây trông như cây cổ thụ ở khu thí nghiệm nữa chứ…Mỗi gốc cây xanh dường như đã gắn với không ít kỉ niệm riêng của mỗi Amser mà có lẽ năm sau chuyển sang trưòng mới ai cũng sẽ nhớ lắm đấy :x

28352_121440234537718_1000001522513.jpg


2.Yêu nhất và ghét nhất điểm gì ở partner?
Việt Hà:
_Yêu gì nhỉ? Nụ cười thôi ^^. Trang cười xinh lắm, nụ cười toả nắng làm ấm lòng tất cả mọi người xung quanh, làm ai cũng phải vui vẻ, nhẹ nhõm dù trong lòng có khó chịu đến mấy đi nữa. Biệt tài của bạn ý đấy :p Yêu thì nhiều rồi dưng mà ghét cũng chẳng ít :)). Ghét tính cầu toàn thỉnh thoảng hơi quá mức :-ss đi kèm với trí tưởng tượng phong phú =)), nhiều lúc quay bạn bè chóng cả mặt.… thôi bịa đấy, đừng tin mà khổ mình :(.

Huyền Trang:
_ Yêu nhất có lẽ là partner của mình có một nỗ lực và sự nhiệt tình phi thường xD nhớ nhất hôm quay clip ở nhà đứa bạn, cảnh đó chỉ có mỗi Hà thôi, mình nhớ có khi hôm đó diễn đi diễn lại dễ phải đến...gần 30 lần mới xong, từ 2h đến tận 5 rưỡi chiều cơ mà! Mình chỉ xem thôi cũng đã mệt, lo cho thằng bé mình mới gạ hỏi “Có mệt lắm không?”, và Hà vẫn tươi cười trả lời “Mệt gì, còn khoẻ chán”, thế là ai nấy lại lên tinh thần ngay >:D< Còn ghét à,uhmm, có lẽ mình không thích Hà ở điểm là Hà không giỏi xin lỗi. Nhiều lúc Hà làm mình tức phát khóc ý :”> thực ra chỉ cần một câu xin lỗi là ổn thoả thôi,nhưng ko sao,cố gắng sau này chúng mình sẽ hợp tác ngày một perfect hơn,mình sẽ cố gắng cười nhiều hơn nữa để “cảm hoá” Việt Hà!!! =) (hic câu này hiểm quá :) )

28352_121440351204373_1000001522513.jpg


3.Quán ăn/món ăn ưa thích?
Việt Hà
Câu hỏi quá khó :(. Mình hoàn toàn không có khả năng lựa chọn giữa các món ăn, món nào cũng ngon, cũng khoái khẩu. Là Amser nữa, có kén chọn mấy cũng thua thôi :)), cháo sườn, trứng ngải cứu, bánh chuối bánh khoai cho đến lotteria, bbq,… nhắc đến mà thèm.

Huyền Trang
Ôi, hỏi mình về đồ ăn thì mình chỉ biết trả lời: Món nào mình cũng thích cả, chỉ trừ những món không ăn được, chứ nhét được vào miệng là thích luôn :x mỗi món cũng gắn với những quán ăn riêng nhé, thích nhiều hơn cả là trà sữa Feeling tea, ngô chiên Trường Lạc, nem chua hàng Caramen của chị Hạnh, hoa quả dầm ở Thanh chè, pizza và cơm đĩa, bún chả, bún bò nam bộ mẹ mình làm, và hàng trăm ngàn món khác nữa mà mình không nhớ hết được ;))

28352_121440651204343_1000001522513.jpg


4.Ca sĩ/nhóm nhạc thần tượng?
Việt Hà:
Micheal Jackson. Mình nghe và xem MJ từ hồi bé tí, mới đây thôi lại xem lại nhiều, một loạt các chương trình tưởng niệm ông, ở khắp mọi nơi. Lí do thì chắc mọi người đều hiểu cả, nhiều người là fan MJ mà :D

28352_121440404537701_1000001522513.jpg


Huyền Trang:
Haha trúng tủ nha, ca sĩ mà mình thần tượng nhất là Lee Hong Ki, lead vocal cho nhóm nhạc FT Island. Mặc dù là 1 nhóm nhạc Rock, loại nhạc mình không ưa lắm nhưng nghe giọng Hong Ki thì thôi bao nhiêu mình cũng thấy thấm cả :x

28352_121441291204279_1000001522513.jpg


5.Nếu có một mơ ước?
Việt Hà
Mình ước trở thành một đại gia ^^. Điều ước khôn lỏi thôi, là một đại gia thì sẽ có điều kiện làm được nhiều điều. Như là thực hiện được ước mơ to lớn hơn của mình, là đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Mình muốn khám phá những vùng đất mới lạ, những nền văn hoá độc đáo, thưởng thức những món ăn ngon, đặc sản các vùng miền. Lên rừng xuống biển, thú vị làm sao ^^

Huyền Trang
Mơ ước của mình, thường hay bị nhiều người chê là hâm, là được đi theo con đường nghệ thuật (con đường mình giỏi và yêu thích), được sang Hàn học về lĩnh vực này vì mình rất khâm phục giới văn nghệ sĩ Hàn Quốc, và học tập thật giỏi để có cơ hội gặp và làm bạn với thần tượng của mình xD Nghe xa vời nhỉ, nhưng mỗi người chỉ có một đời người thôi, mình phải cố gắng đấu tranh cho ước mơ của mình chứ >:)

28352_121440274537714_1000001522513.jpg


Chúc hai bạn thành công ^^
 
Back
Bên trên