hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
trui moi nguoi o US dong qua di mat,,,co ai sang Canada choi cung bon em khong a,,,den Toronto vui lam do a :D hihi noi vay chu cung chang bang duoc nhiu tp of Us :p Nhung cu di choi cho biet day biet do a :D
 
To Duc: khong biet la ay cung vao day day. Woh noi chung la khong co o Mississippi nen khong co biet duco voi lai to dau co o Vicksburg hay Hattisburg gi cho cam. O Columbus nay be ti nhu cai keo.
thanks truong to hoat dong lai binh thuong rui
 
Hồ Lê Việt Hưng đã viết:
Chào mọi người, em hiện giờ cũng đang là exchange student, nhưng ở tít tận miền Nam cơ, bang Mississippi, ở đây thì chẳng đào đâu ra một người Việt. Mọi người cho em hỏi hiện giờ có anh chị nào đang học ở Williams, Colby, Oberlin, Connecticut, Trinity, Carleton hay Hamilton không ạ? Em rất muốn đăng ký vào một trong những trường đấy, nhưng hình như là nếu như bọn nó đã nhận học sinh Việt Nam vào học rồi thì nó sẽ không nhận nữa đúng không ạ? Năm ngoái thằng bạn em SAT 1420 nộp vào Trinity còn bị bọn nó đá thẳng cổ, bây giờ em kém nó tận 50 điểm chẳng hiểu thế nào? Cám ơn mọi người rất nhiều.

Điểm các bài thi chỉ là một phần thôi em (điều kiện cần)... ví dụ: nó nhìn thấy điểm Toelf trên 600 rồi là Okie, xét những cái khác... thằng 630 với 600 cũng chẳng khác gì nhau...

Kinh nghiệm apply vào Trinity thì em cứ hỏi Diệu Linh 98-01 hoặc em Anh Nga 99-02.... hai em đấy nhiều kinh nghiệm chiến đấu với Trinity lắm..
 
Hehehe, apply nó có số cả hay sao ấy em ạ. Nhìn chung càng ngày điểm SAT nó càng lên, nên một mình điểm SAT thôi chưa nói được gì đâu. Với cả mỗi trường nó có gout nữa, quan trọng nhất là Secondary School Record, rồi đến Recommendation và Essay. Personal Contact cũng vô cùng quan trọng, có thể ngang với cả essay đấy.
Em thích các trường ở East Coast à? Cool, thế cái application dossier đến đâu rồi? Mà em có xin financial aid không, vì gần đây có một số trường có khó khăn về KT nên xin nhiều tiền là có ảnh hưởng đấy. Theo đánh giá của chị thì Hamilton khó vào ( trương này còn bảo thủ lắm, mà nó ko có tiền cho intl đâu), Colby được, Oberlin hơi bị được ( Có em Đỗ Thúy Hằng được full ride đấy), Connecticut cũng okie nhưng trường này hình như cũng đông VN lắm rồi, Calerton năm nào cũng có chú xin mà chả thấy ai được cả.
Em cũng tia Williams à :p, Come on đi, có mỗi chị ở đây buồn quá. Từ năm ngoái trường chuyển sang need blind rồi, nếu em được accept là okie về khoản finaid đấy.
G'luck
 
Ti`nh hi`nh ntn day a???. cho em xuong DC choi voi,. em o ngay NJ. thoi gian ntn??............. bao gio day a??............. di bao nhieu nga`y a??. roi co`n di dau choi nua a???
 
Lê Diệu Linh đã viết:
Hehehe, apply nó có số cả hay sao ấy em ạ. Nhìn chung càng ngày điểm SAT nó càng lên, nên một mình điểm SAT thôi chưa nói được gì đâu. Với cả mỗi trường nó có gout nữa, quan trọng nhất là Secondary School Record, rồi đến Recommendation và Essay. Personal Contact cũng vô cùng quan trọng, có thể ngang với cả essay đấy.
Em thích các trường ở East Coast à? Cool, thế cái application dossier đến đâu rồi? Mà em có xin financial aid không, vì gần đây có một số trường có khó khăn về KT nên xin nhiều tiền là có ảnh hưởng đấy. Theo đánh giá của chị thì Hamilton khó vào ( trương này còn bảo thủ lắm, mà nó ko có tiền cho intl đâu), Colby được, Oberlin hơi bị được ( Có em Đỗ Thúy Hằng được full ride đấy), Connecticut cũng okie nhưng trường này hình như cũng đông VN lắm rồi, Calerton năm nào cũng có chú xin mà chả thấy ai được cả.
Em cũng tia Williams à :p, Come on đi, có mỗi chị ở đây buồn quá. Từ năm ngoái trường chuyển sang need blind rồi, nếu em được accept là okie về khoản finaid đấy.
G'luck

Chào chị, có fải chị học thầy Nghiêm cùng với em không nhỉ, cả hôm em ra ĐSQ xin VISA cũng gặp chị nữa. Em bây giờ đang bận túi bụi lên viết essay đây, SAT thì em nghĩ cũng tạm ổn rồi, tháng 11 vừa rồi nhận kết quả đã lên được 1430. Em thì thích các trường ở phía Đông Bắc lắm, mà hình như chỉ có mấy trường ở đấy là cho nhiều fin aid thôi. Mà không có fin aid thì làm sao học được ở đấy hả chị. Chị có email hay YIM cho em được không, em rất muốn hỏi thêm. Em thích vào Williams lắm. Nếu quan trọng nhất là Transcript thì mình có fải chuyển đổi gì không, hay là cứ để nguyên hệ trên 10 như thế. Cám ơn chị rất nhiều.
 
Oui, chị học lớp thày Nghiêm đấy, nhớ ra em rồi ;) Điểm SAT của em thế thì okie rồi, còn cái transcript ở VN cứ để nguyên, quan trọng nhất là transcript bên này ấy. YIM của chị: dieulinhle nhưng có khi em email đi ( [email protected]), dạo này chị không chat đâu.
 
Nghe moi nguoi noi chuyen ma thay minh cu nhu roi tu sao Hoa xuong. Hic, thu nhat la em chang biet tim truong nhu the nao la hay ca. Thu hai la diem cua em dang trong tinh trang kha be bet. Co ai da tung nhu the ko thi giup em voi.
To HLVH : Dang cho ban mail cho minh de hoc hoi kinh nghiem day.
 
Chuyện apply vào mấy trường là một chuyện theo mình là hết sức giả dối. Thực ra khi chúng ta apply vào một trường nào đấy thì chúng ta đều cố gắng gò ép mình theo một khuôn khổ mà trường đấy thích - với hi vọng là sẽ được trường đấy nhận - chuyện này là đúng với cả sinh viên Mỹ chứ không chỉ riêng sinh viên quốc tế. Ví dụ thế này, giả sử khi apply vào một trường nào đấy ở thành phố, có đông học sinh thì chúng ta nói là chúng ta rất thích ở thành phố vì có rất nhiều bảo tàng, trung tâm văn hóa, rồi đủ các tầng lớp xã hội, và bởi vì có nhiều học sinh trong trường nên sẽ có thể học hỏi được rất nhiều từ các học sinh khác. Giả sử khi chúng ta apply vào một trường nào đó rất nhỏ và ở vùng quê(như Carleton chẳng hạn) thì chúng ta lại nói là chúng ta rất thích khung cảnh thanh bình ở vùng nông thôn, và ở trong một trường nhỏ chúng ta có cơ hội nói chuyện với các giáo sư, có thể về nhà giáo sư ăn cơm.
Khi apply vào 1 big university thì chúng ta nói là chúng ta thích tận dụng các chương trình preprofessional của university đấy, để chuẩn bị cho future của chúng ta. Khi apply vào các small liberal arts college thì chúng ta lại nói là chúng ta thích tìm hiểu về càng nhiều môn học trên thế giới này càng tốt.
Trong quá trình apply và viết essay, chúng ta thậm chí còn không là chúng ta nữa. Chúng ta tham gia vào những hoạt động mà chúng ta biết là nó sẽ looks good on the resume. Có một vài ví dụ điển hình cho học sinh của Mỹ là phấn đấu để thành Eagle Scout trong Boy Scout và một số community service.
Đối với một số học sinh quốc tế, mọi chuyện còn đau lòng hơn khi bài essay của trường nào đấy hỏi là tại sao bạn lại muốn apply vào trường đấy. Đối với 1 số người(như mình chẳng hạn) thực ra lí do lớn nhất là trường nào đấy có nhiều financial aid cho international students. Thế nhưng chúng ta lại không thể viết lí do đấy vào essay được, mà lại phải bịa ra những lí do trời ơi ở đâu ra. Có một đồng chí từ Nhật Bản mà mình biết thậm chí trong một cái essay đại loại như thế còn diễn tả là đồng chí ấy đang rất băn khoăn về việc chọn trường, xong đồng chí ấy tự nhiên có một giấc mơ, trong giấc mơ ấy thì tự nhiên cái tên trường nào đấy(trường nào cũng được) hiện ra. Thế mà nó cũng được một đống trường nhận.
Đã thế có rất nhiều trường cho học bổng cho các sinh viên có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực thể thao - bóng bầu dục, bóng đá, hockey trên bằng - kể cả những trường Division 3 là những trường không được phép cho học bổng thể thao.
Trong một đống những sự dối trá trong cả quá trình apply, thì sự hồn nhiên đôi khi lại được coi trọng. Mình có một cậu bạn người Séc, khi apply vào Macalester thì cậu ý viết là lí do mà cậu ý apply vào đấy là bởi vì lúc đầu tiên nghe tên, Macalester nghe có vẻ giống tên một cái lâu đài.
Trên đây là một vài suy nghĩ nhỏ của mình,rất mong mọi người cho ý kiến.
 
Ừ cũng hơi giả dối thật, nhưng mà có phải là nói là apply vì tiền thì nó không cho đâu. Chị viết thế trong essay mà vẫn được nhận đấy chứ.
 
:( hic hic, càng đọc càng lo, toàn những anh chị thần đồng hic hic Các anh các chị cho em hoỉ 1 câu ạ: nếu những trường em apply không yêu cầu SAT thì mình có phải thi không? I'm lost all the time :(
 
Anh nghĩ cái này thì tùy em ạ, nếu điểm em cao so voi trường đấy thì cứ việc ghi vào, sẽ có tác dụng tích cực. Còn nếu không thì đừng ghi vào làm gì, chỉ có negative effect thôi. Chúc em thành công.
 
:) Cảm ơn anh Hưng đã trả lời em. Con` 1 câu hỏi nữa em muốn hỏi: Chẳng hạn như cái trường em rất thích và em quyết tâm vào nhưng nó không cho hoc sinh quốc tế scholarship . Vậy thì mọi ngườ khuyên em có nên vào đấy không? Tai em thực sự thích trường đấy hic hic Give me some advices please!!!!!!!
 
Em nên vào trường đấy nếu như ... em có đủ tiền. Anh thì anh chưa thấy ai anh quen ma cạy tiền ra được từ trường không cho học bổng cho học sinh nước ngoài cả. Nếu có xin được tiền thì chỉ xin được từ tiền ít lên tiền nhiều thôi. Nói thật là ở anh cũng đang trong tình trạng của em, cũng là exchange student, chịu nhiều áp lực lắm. Nhưng ở Mĩ này cái quan trọng là được học bổng nhiều hay ít chứ không phải là thích hay không thích, kể ra cũng hơi buồn nhưng là sinh viên quốc tế nên đành chịu thiệt thòi thôi. Lúc đầu anh cũng chỉ thích vào những trường ở thành phố lớn thôi, nhưng mà nó ít cho học bổng nên mình đành nhảy vào vùng nông thôn. Đừng hy vọng xin được học bổng nếu như nó đã không cho, trừ khi mình thuộc lại siêu xuất sắc, mà có như thế cũng chưa chắc đâu nhé.
Mong em cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ vào, nếu cần thì gọi điện đến tận trường nó mà hỏi. Như bạn anh năm ngoái ý, 1400 SAT, 262 TOEFL nhưng mà không tìm hiểu kỹ, toàn nhằm vào những trường không cho học bổng hoặc cho ít, cuối cùng bây giờ đang fải lọ mọ tít tận Idaho, một năm đóng gần 12000 USD đấy.
Chúc em thành công.
 
Ở tranh thủ hỏi luôn mọi người cái, là xin financial aid thì mình có nhất thiết phải được accepted vào trường đã rồi mới xin được không, hay là viết mail or làm thế nào thì xin được ạ?

Anh/Chị/Em/Tớ đang học ở Hàn nhưng mà máu sang Mẽo lắm ạ. Các bác các anh chị em mà bày cho được cách nào hay, xin được aid kha khá thì anh/chị/em/tớ tếch liền. Học thêm 1 năm nữa cũng được. Còn không thì sang học grad school. Nhưng grad school thì xin scholarship có khó ko ạ? Helpppppppppppp :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic , các anh thì tính làm gì, toàn nhằm mấy trường giỏi giỏi để kiếm suất học bổng nào ngon ngon. Để được như thế thì điểm phải cao như anh Hưng thì mới mơ được chứ trình độ của thì chưa đủ anh ạ. Nen em cũng chỉ mong vào trường nào mình ưng ý mà có hy vọng 90% là được accept. Điều lo ngại nhất của em là sợ không có học bổng thì sau nào khó lấy được visa sang lại. Nếu được giấy của trường mà tài chính đàng hoàng chắc chẳng sợ đâu anh Hưng nhỉ????
Còn anh bạn anh ở Idaho có phải là anh Quốc Lớp Lý 1 ko? Anh ý cứ rủ em apply vào đấy suốt mà kiểu này chắc chẳng apply nữa. University of Idaho không có major của em nhưng trường đấy cũng giỏi, Top 100 của US mà:)
Anh hưng điểm SAT cao thế thì đừng lo lắng lằm gì.Cứ tự tin mà thi và apply thôi. Chúc anh thành công!
 
Nguyễn Kiều Trâm đã viết:
Nếu được giấy của trường mà tài chính đàng hoàng chắc chẳng sợ đâu anh Hưng nhỉ????
Chết, cái này thì anh không dám guarantee đâu đấy nhé, thằng bạn anh học bổng Florida State đàng hoàng mà còn 3 lần bảy lượt mới được VISA đây. Bây giờ xin VISA càng ngày càng khó. Nếu như càng được học bổng nhiều thì xin VISA dễ hơn.

Nguyễn Kiều Trâm đã viết:
Còn anh bạn anh ở Idaho có phải là anh Quốc Lớp Lý 1 ko? Anh ý cứ rủ em apply vào đấy suốt mà kiểu này chắc chẳng apply nữa. University of Idaho không có major của em nhưng trường đấy cũng giỏi, Top 100 của US mà:)
Ừ, đấy là anh Quốc đấy. Trường của Quốc cũng tôt, anh chỉ bảo là nó ở xa quá thôi. Bởi vì anh nghĩ khả năng Quốc được nhiều hơn thế.
 
Ừ tao cũng thấy tiếc cho thằng Quốc. Sức nó khá như vậy mà chọn chỗ xa quá. Điểm nó cao vậy để như thế phí thật.
À chắc mọi ng` cũng biết ở Collegeboard có quyển sách cho intl students. Thống kê nhg trg` cho học bổng đối tương hs đó. Nó còn cho biết số hs, số đc nhận aid, avg amount. Nói chung là 1 cái reference tốt.
Còn chuyện viết essay thì do cách học văn của mình ở VN bị gò ép quá, dẫn đến khi viết chúng ta mới quen thói như vậy. Còn cũng đừng làm cái essay quá màu mè, vì thực chất nó chỉ giúp bọn admission officers hiểu mình hơn. Viết cái gì chẳng đc, câu nệ làm gì.
Còn 1 kinh nghiệm nữa học từ bọn Mĩ. Tụi nó negotiate cả financial aid. Và năm ngoái tôi cũng thử, cũng đc thêm 1 chút đỉnh. Nếu ai nhận đc aid mà cảm thấy ko đủ thì cứ đòi thêm, chẳng hurt gì cả. Vì nếu nó cũng ko cho thì mình cũng chẳng đủ tiền mà học ở đó.
Peace
 
Minh cung da doc may quyen kieu nhu the roi. Phai noi them la thong tin o may quyen sach do , tham chi o tren mang nua, khac nhieu so voi thong tin o cac truong lam. Minh da confirm mot vai lan va ko duoi 70% la co sai lech. Nhat la phan cho internat'l students.
A, ma the moi nguoi co biet viec chon nganh o undergraduate co anh huong gi den xin scholarships ko? Vi nganh minhd inh hoc thay moi nguoi noi kho khan lam :(

To em Tram: Chi voi em bat tay nhau thoi, chu cu chay theo nhung nguoi diem cao chot vot nhu anh Hung thi ...:)
 
:) Mấy cái quyển đại loại như thế em đã định buy mấy lần rồi mà lười quá, chẳng buy nữa. Bây giờ thì quyết tấm gạt bỏ SAT rồi, nhẹ cả người. Tập trung ôn Toefl thôi chứ cứ bắt chước mấy anh chị thì chắc em cũng ngất mất.
Anh Hưng ơi, có lẽ bạn có có scholarrship nhưng tài chính không rõ ràng đấy. Như vậy là dù gì thì dù, tài chính vẫn phải rõ ràng. :)
Chị Thảo ơi, nếu chị như em thì em nghĩ chị tim` hiểu mấy cái trường bt như em ý, học 1 năm rồi transfer sang trường khác tốt hơn cũng được, hoắc nếu chị vào được trường mong muốn nhưng chưa có học bổng năm nay thì năm sau cố gắng lấy cũng được. Nghĩ như thế cho đầu óc nó thoải mái. :D Chứ như em trước đây, đúng là cứ đặt ra tiêu chuẩn rồi lại nghĩ đến lúc ko đạt được cái mình muốn, run đến phát khóc ý. Bây giờ thì kệ :D Vậy nhé, chúc anh chị thành công, chúc bản thân em thành công nữa:mrgreen:
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên