hs ams o us

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
moi nguoi di choi cho em di choi voi'..hichic
em cung la exchange student. EM dang o DE.
xem ra moi nguoi len DH rui suong thiet do'. :(
 
sao ben US Thanksgiving muon vay a? Ben Canada la tu cuoi thang 10 rui a ... ma chi duoc nghi moi 1 ngay chu chang nhiu :( Cac anh chi nghi nhiu bay qua Canada choi di ạ :D

To L.Huong : Hoc Dh cha suong dau , kho lam do , hon high school nhiu , suot ngay test voi exam..cha di choi duoc dau nua a :(
 
Ơ, ở Canada cũng có Thanksgiving à? Mà sao năm nay exchange students nhiều người được ở north east thế nhỉ, hết Delaware rồi Maryland.
 
to LVy.
hihi chang biet the nao ca? Khi o? high school thi mong len DH, len DH thi lai muon hoc lai high school.
Sang Canada bay h lanh lam'..moi nguoi dung sang nha.
Thanksgiving nay di DC choi thi hon..hi` hi`:razz:
 
Lập danh sách mọi người ở EastCoast cái nhỉ, xem có được 100 người không thì Tết này tổ chức họp mặt. :D

1) Phạm Quang Minh (CT) 95-98
2) .......??

Mọi người biết ai thì điền vào danh sách này nhé.
 
Ai xuống DC thì ới anh một câu sớm sớm để còn xếp đặt nhé. Anh Dũng Michigan không thấy liên lạc gì mình cả làm sao mà biết bao nhiêu người mà thuê cho cái motel. Mà muốn motel trong DC hay là ở ngoài DC một đoạn? Minh bé đã quyết định lên DC chơi thanksgiving chưa thế chú mày? Em Phan Lan Huong là exchange student thì làm sao mà được đi đâu đâu, sao hô hào mọi người thế. Em có ý định lên đây thì nhắn anh Minh bé hoặc anh Dung Michigan xem thế nào. Anh dưới này chờ tiếp đón các cô các chú ;)
 
To chú Anh Tran:

Hehe, hôm nọ anh định gọi điện cho chú bàn một số công việc quan trọng, nhưng dở ra thì hóa ra anh đã quên phéng mất số phone của chú mà không ghi lại:mrgreen: Thế là đếch gọi được. Sau đó, anh có vào đây gửi message cho chú nhưng không thấy reply gì cả. Không biết chú có check không? Nếu đọc được cái này thì chú private message ngay cho anh lại cái số của chú cái nhá, hoặc là chú call thẳng cho anh cũng được. Chờ tin của chú đấy. Thế nhá.
 
Em cung muon di choi gap mat moi nguoi vay ma anh Anh Tran lai ko cho.. hic hic . :cry:
O? day cung co may anh chi ngay truoc hoc truong Ams, hinh nhu la khoa dau tien cua? truong minh thi phai? May nguoi do chac la cung muon di.
Moi nguoi xem the nao di ah.:rolleyes:
 
Anh co dám nói gì đâu em Hương, mang tiếng anh. Anh lại chằnng mừng quá khi có dân ams xuống chơi ấy chứ. Cho nên nếu mọi người muốn xuống chơi thì vui quá. Nhắn anh một câu trước để còn sắp xếp lịch đón tiếp chứ. Nhớ là lên đúng ngày để tất cả đều có thể đi chơi cùng nhau được cho nó vui. Quyết định nhanh lên đi, chỉ còn hai tuần nữa thôi.
 
Phải chạy vào tí, bác Xuân Dũng cho em hỏi cái anh Hải Long có xuống DC đợt này không? Nếu xuống được chắc dân TH đủ làm một hội... uống rượu, còn các trò khác chắc chịu :D Anyway tình hình bác Anh Trần bố trí cho anh em thế nào, thuê motel ở DC hay Virginia? Đi lại giữa 2 bang thế nào, xe cộ có cần thuê không? Nghe nói DC thành phố hơn Virginia có tí, tức là cũng nhà quê như nhau cả, thế này thì chơi bời cái mẹ gì nữa? Thế các em gái Ams có nghĩ ra trò giải trí nào thú vị không?
 
Phải chạy vào tí, bác Xuân Dũng cho em hỏi cái anh Hải Long có xuống DC đợt này không? Nếu xuống được chắc dân TH đủ làm một hội... uống rượu, còn các trò khác chắc chịu

Có đấy!

To Anh Tran:
Anh chính thức phê bình chú. Anh đang bận túi bụi; vào đây chỉ để kiếm cái số phone của chú để gọi bàn công chuyện cho nó xong. Thế mà chú vẫn chưa thèm trả lời anh, và vẫn chưa phone cho anh. Thế là thế nào đấy hử:confused: :madflame: ? Chú làm anh mất công quá!!!:D
 
Xin lỗi các bác, em bận quá. Tối nay em gọi lên cho anh Dũng nhé. Sorry, các bác lên đây em mời chai chén rượu tạ lỗi ;) Tối nay em gọi cho anh Dũng.
 
Mọi người đi chơi đâu cũng duoc, em hoan nghenh het!!
Nhung ma em chang biet ai ca?. Voi lai em ko duoc di lau dau, chi? di duoc trong ngay thoi ah.
 
To Anh Trần: á....vậy mà tối hôm qua vừa kêu với chị là em cai rồi....thế mà vẫn post bài liên tục.....đùa em vậy thôi.....hôm qua đi về sao rồi?.....chị với chị Thy đi về rồi đậu xe ở ngoài đường ngồi nói chuyện tiếp tới khoảng 11.30pm chị Thy mới về....hôm qua chị được 1 buổi vui thật....chị Thy nhắn chắc hôm nào rủ mọi người về nhà chị Thy nấu đồ ăn chơi đó.

To Doan Xuan Dung: well, từ hôm vào forum tới hôm nay mới gặp được 1 đồng chí cùng khóa....tớ cứ nghĩ dân khóa mình bận rộn đi vắng hết cả rồi, chỉ có 1 mình tớ rỗi việc vào đây phá phách với mấy em thôi....hóa ra cũng có thêm 1 đồng minh nữa... :) hôm nào đi DC nhắn em Trần Anh gọi cho tớ với nhé.
 
Em đang cố gắng cai đấy chứ chị Huyền. Nhưng thấy dạo nay forum có vẻ chán nản lên lại vào tham gia cho nó sôi nổi chút. Em vẫn chưa thấy ai thông báo lên trên này ngoài mấy anh trên Michigan. Mấy chú dưới CT không biết thế nào. Cả mấy chú ở NY nữa. Nếu lên thì báo sớm để trên này chuẩn bị thuê motel anh em còn tụ tập. Em bây giờ mới giở cái private message ra, anh Dũng ạ. Sao hôm trước em gọi điện không nhắn luôn? Thôi để thứ 5 anh em nói chuyện rồi bàn luôn thể.
 
Chi Huyen: hihi nhat dinh em ma den duoc DC thi se fai goi chi de con nho ru re di choi:razz:
Anh Minh: Anh Minh oi cho em vao danh sach voi! Tet nay lam cai gi diiiiiii hichic...cho anh nhieu do VN thi tha ho nhay? Ma anh dinh di DC bang cai gi thia'?
Thao: Ua, to dang o CC day...huhu muon di choi qua....
Tam: Mu oi xuong cho toi di, neu ko di dau thi cung o voi toi cho vui hi`
 
Em Ly sao không hỏi hai chị Trang của em, hai chị Trang của em biết mấy anh trên DC phong độ lắm ;) Cứ gạ gẫm cả hai bà chị là biết thôi. Minh bé vẫn chưa quyết định hả? Nếu mà đông đông đi thì thuê một cái xe mà đi, rẻ mà lại tiện. Anh nghĩ khoảng 5-6 người thuê một cái xe là thoải mái rồi, chú thấy thế nào?
 
Trên này có mình em xuống, Boston có một đồng chí nữa nhưng đi riêng, nói chung anh em gặp nhau uống rượu được 1 buổi là vui rồi, DC có gì mà chơi. Bác Anh Trần nghiên cứu địa điểm + ngày giờ tập trung đi, từ đây xuống đấy có 4 tiếng em qua lúc nào chả được. Thuê motel không thành vấn đề, bác biết chỗ nào rẻ thì chỉ cho anh em tự đi thuê lấy. Chắc em ở đấy một đêm rồi về thôi, có em gái nào thích bám càng theo anh về NY thì càng tốt.
 
moi nguoi quyet dinh the nao roi ah.?? CHo em di voi'

Không cho ...j/k :D

Mà các anh đi uống rượu thì rủ các em đi làm gì. Bác A.T chỉ được cái làm hư hỏng các em.

Minhbe gương mẫu ở nhà :D. Em chắc không đi được rồi, nhiều bài lắm, mấy cái bản vẽ của lớp architectural design due hôm mùng 2, mất nhiều thời gian nên phải ở nhà làm nốt, Xmas sẽ xuống DC chơi sau. Thanksgiving có 2,3 ngày đi chơi chả bõ, để xmas đi cả tháng luôn, lúc đấy chẳng phải làm gì tinh thần mới thoải mái để mà quậy phá.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên