ôi, trời ơi, sao mình may mắn thế nè, cảm ơn anh nhiều lắm, nếu anh có thời gian thì send cho em mấy cái đề, em đang cần lắm, cảm ơn anh trước nghen ^_^
về mấy cái lò thi, thì bây giờ em chỉ lo nhất môn Văn thôi, còn mấy môn khác thì cũng tàm tạm, không đến nỗi nào, họ không thể ra đề quá khó được, cô Thu bảo đề Ams thi rất đúng chương trình, rất ít khi quá giới hạn, mà nói thật ra thì bây giờ cũng chẳng có thời gian đi học thêm nữa, lịch chật kín cả rồi, 1 tuần học đến hơn 12 buổi, phát chít được! đến 31 này mới có môn thi tốt nghiệp, hình như năm nay biến đổi sang thi Sử cơ, có nơi còn nói bỏ môn Anh, thi Sử vơi Lý, khổ quá!