
) trời ơi em nhìn thấy cái topic về hóa mà mắt sáng hết cả lên rồi, vui thật đấy, hóa ra là cũng có nơi nói về hóa đó chứ, cho em tham gia với nhé

)
em mê hóa ghê nhưng mà hồi đó bố em bắt phải vào chuyên toán mới đc, em giờ vẫn học thầy Vinh nè, học mãi từ hối xưa đến giờ, bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị thầy véo tai, cứ mỗi lần làm xong bài thầy xem bài em với ánh mắt đầy ẩn ý " có đúng không thầy"

"thầy không biết, nếu không đúng thì xẻo tai đấy "
có ai thấy giọng đó quen không ạ ?

) thầy vinh chính hiệu.
mà hồi đó thi TH hóa làm bài sướng thật đấy, làm bài số đâu ra đấy, chẵn ơi la chẵn, làm xong biết ngay đúng hay sai, chứ đề Hóa Ams thì lẻ kinh khủng, em ra khỏi phòng thi ma coi như là sợ xanh mặt tưởng trượt đến nơi bởi vì mỗi đứa một đáp số khác nhau. Nhưng giá mà không bị bắt thì em chắc chắn học chuyên hóa rồi :-s , hóa hay thật đấy, vào toán thì chẳng còn mấy thời gian mà học hóa, với cả bọn lớp em sao nó ghét môn hóa thế hả trời
à, nhân tiện hỏi luôn ai có cái đề thi TP hóa 12 hôm vừa rồi cho em mượn với, hay post lên đây cũng đc vậy. cám ơn nhiều nha

)