Ho'a 1 crew :D

Haha đáng đời làm, ngồi cạnh chuyên địa mà ko học hỏi đc tí nào :))

hehe HS chăm ngoan, đc cô Mai khen là học sinh nghiêm túc, ko quay bài bao h ;))
 
:)) Đầu năm tôi gặp vận
người gọi là cô MAI cho mình con 4 bài văn với cả con 2 bài học thuộc lòng:-/
cáu quá bùng học 1 mình ( đang ko biết ngồi đâu vào thư viện đọc báo )thì gặp bà Sử=)) chó mèo thế nhỉ
------------------------
Em cũng ko nhớ bà Địa

Chỉ nhớ boss thi lại môn sử ... thế đ** nào quên ko đi thi:-?=))
 
Cái bà Địa đấy ngay đầu năm đã tương cho mình con 4 lại còn có chính sách khuyến khích gỡ điểm cứ rỗi rãi lại gọi mình lên mà 5 lần 7 lượt có gỡ được đâu :)) :))
Chỉ nhớ boss thi lại môn sử ... thế đ** nào quên ko đi thi
Quên hay giả vờ quên ? :)) Chỉ nhớ bà ấy hỏi Thái Hoàng Long là bạn nào mà chả thấy mặt bao h điểm thành phần cũng chả có có mỗi điểm thi học kỳ. cả lớp quay sang nhìn nhau thằng THL là thằng nào ấy nhỉ, nghe tên wen wen hình như có học cùng mình hồi lớp 10, 11 nhưng bỏ học lâu rồi :)) :)) Đến hôm cho Boss làm ktra bù Boss cũng chả đến là bả phải bảo anh em đi di gọi Boss về mà làm bài thì phải :))
Bà Sử đấy ghê thạt nhưng công nhận là ông chồng dễ thương phải bít. Được ông ấy coi thi thì cứ gọi là ...:))
 
topic này lại hóa thành chỗ ôn lại kỉ niệm xưa :))
thắc mắc chính đáng phát, thế cuối cùng boss làm thế nào tổng kết môn sử :-/
 
Lịch sử thì anh Khôi còn ăn điểm 2 huống chi là em, chỉ thua anh ấy có mỗi một điểm à;)) Chả học hành gì, lên nói với cô có mỗi một câu: thưa cô em chưa học bài, vẫn được 1 điểm :D,hơn ối đứa ;))
 
hehe DVD thì nhiều điểm vô đối roài:D cứ lần nào xung phong lên bảng thì điểm kém :))
 
Bạn Thanh Hằng đang có ý kiến là tối nay 1h đem có ai đi tiễn Khánh 0 bạn ấy đi cùng.
Tất nhiên theo thiển ý của HX là chắc chả có ai đi đâu nên kịch bản sẽ là thế này.
Giữa đêm khuya tối đen tĩnh mịch, đèn đường chỗ có chỗ không. Một mình THằng trên chiếc xe máy (j ấy nhỉ) lao đi vun vút trên con đường không một bóng người. Gió táp vào mặt nhưng "nghênh diện thu phong trận trận hàn" chiếc xe vẫn phóng đi với vận tốc 80km/h. Tới Nội Bài, Thanh Hằng dúi cho Khánh 1 tập sách giáo dục giới tính rồi biến mất, một lúc sau lại xuất hiễn vẫy vẫy tay rồi biến mất, lại xuất hiện vẫy vẫy rồi biến mất như thế 3, 4 lần j đó cho đến khi Khánh lên máy bay, Thanh Hằng đứng dưới trời mưa lâm thâm mắt nhìn xa xăm theo cái máy bay đang bay lên đến khi không thể phân biệt nó với những vì sao trên bầu trời gạt mái tóc leo lên chiếc xe máy trở về với người chồng mới cưới của mình :))
Cái fiction này em làm chơi thế thôi cũng không có ý bêu rếu j bạn THằng đâu. Các bác đừng ai nói với bạn ấy 0 thì bạn ấy chôn em xuống 18 tầng địa ngục (cũng đáng chết thế lắm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hừm, hồi đấy ghét bà Sử ghê, cái bà lớp 11 cơ ăn mặc lúc nào cũng như cái son ý, màu mè đến fát khiếp, đến giờ thì suốt ngày bạn Anh bạn Anh (Thế Anh) jời ơi, thế là lại đc nghe jọng oanh vàng của bạn TA chứ, hichic.
Còn thầy Nghĩa thì suốt ngày gọi Lê, ko đc lại chuyển sang gọi tôi chứ, mà tôi thì có biết cái mô tê jì đâu, Thật là hãi hùng
Còn cái bà emily thì thôi rồi, như jở hơi ý. Trông ktra thì gà bỏ xừ nhưng mà cứ thích bon chen cơ. Xấu hổ ko tả đc
 
cho em đưa tin ngoài luồng tí :D
thằng Quân béo mới đi có mấy ngày mà nó đã cõng gái rồi :|
ghê thật =)) =)) =))

1141511093_4cb90da3dc.jpg


1141509393_3aee28d52c.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ối mẹ ơi anh béo thật là kinh hồn, sang năm về thì chắc thành dân chơi rồi:D
hehe, buồn cười nhất là hồi bà Địa định đi báo BGH, vừa nhận đc tin dữ của VL cả lũ đang chơi đt hùng hục chạy về, lại còn mua 4 bó hoa nữa mới chất chứ, k nhớ thằng nào nghĩ ra đầu tiên ấy nhở:D
 
:)) ôi cái hôm đấy là mùng 8-3, lớp a2 đang đứng ngoài hành lang, thấy 1 lũ con trai lớp mình chạy vào, cầm hoa, tưởng tặng cô nào đáng kính :)) dè đâu, đi chơi điện tử, lấy lý do đi mua hoa về muộn :))
 
Nhớ hôm mình gãy tay cô địa cho mình 10 điểm động viên tinh thần ham học =)).
Thằng Quân béo ảo thật,ko dùng hàng nội chỉ dùng đồ ngoại thôi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao cõng nặng quá hay sao mà anh Quân béo trông có vẻ thon thả hơn ấy nhỉ ;))
 
Đúng đấy anh ơi, cho xem hàng chính diện đê :mrgreen:

Anh Quân béo mới lên tỉnh mà đú gớm nhey
 
Back
Bên trên