Ho'a 1 crew :D

Xem ảnh toàn thấy lớp mình khinh công đi trên mặt nước sao ảo vậy :))
 
Xem ảnh toàn thấy lớp mình khinh công đi trên mặt nước sao ảo vậy
Chuyện, dạo này công phu lên phải ngồi thiền trên mặt nước chứ ai ngồi thiền trên bàn giáo viên nữa :)) :))
 
:)) xem ảnh vui kinh, chả bù cho mình với thằng Long, 2 đứa ngồi chat chit than thở với nhau
 
dù chỉ có 11 người đi nhưng tất cả thành viên của lớp (trong đó bao gồm cả Lê và VLong :D) vẫn thường xuyên được xuất hiện trong câu chuyện của bọn tôi trong suốt chuyến đi!
 
Đúng vậy hồi tưởng lại thấy lớp mình cũng hơi bị hổ báo đấy nhỉ. Vụ bắt Thỏa đô phải trèo tường vào lớp ý mà. Hhahaha
 
vui quá nhỉ :-@ :))
-----------------------
Có cả LAD với cả Thanh Hằng :)) NamB hay HX đính chính xem có phải Thanh Hằng lấy chồng ko nhỉ:-? =)) =))
 
Chính là đó nha. Thanh Hằng đã có người chồng tình nguyện trên núi. Buồn quá cưới nhau cho vui :D
Thanh Hằng và Lad lại được dịp hội ngộ tại Hà Tây quê lụa, cũng nhau đạp vịt ôn kỉ niệm xưa khi ngồi cùng.
 
Bạn LAD mới đi Pháp về mà rất có phong cách gallant của đàn ông Pháp nha bắt Thanh Hằng đạp toàn tập còn mình thì ngồi hóng gió làm Thanh Hằng lên cứ gào thống thiết ăn kem gấp 2 mọi người mà chưa hạ hỏa :)) :))
Đúng là có chồng rồi đừng tưởng gặp lại ABC cũ mà báu bở gì đâu :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thanh Hằng còn đi tuyên truyền giáo dục giới tính nữa ko vậy :D Đến a Bảo còn là đệ cơ mà :))
Nhắc đến Thỏa e lại nhớ vụ ôm chân a ý hồi bị vào sổ đầu bài :D Ôi nhớ cái quyển số ý :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái quyển sổ ý có trang tiết thầy Nghĩa ghi:"Sơn Tùng gọi bạn như ở ngoài đường", tiết sau cô Dung ghi : "Sơn Tùng đã ngoan" :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe quả đấy Lic công nhận là hoành tráng thật :)) Gọi Long thú rõ to ngay trong lớp a Nghĩa :))
 
HEhe, mọi người nhớ thật đấy nhỉ. Tôi thì ấn tượng mãi hình ảnh cô Mai hi sinh thân mình làm giáo cụ trực quan cho học sinh thân yêu biết thế nào thì gọi là: Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
 
:)) ôi giời, công nhận cô mai cứ làm đi làm lại màn sơn thôn thiếu nữ =))
thằng Long còn diễn lại nữa chứ

ôi nhớ thầy Nghĩa quá, hồi đấy tiết nào thầy cũng gọi 'cô Lê Phương trả lời cho tôi nào ?
 
bốt (điện thoại) lại làm anh em cụt hứng rồi. đang hóng hớt nghe chuyện ngày xưa mà. nhớ tiết hóa nào mà không nghe thấy tiếc khạc khạc thì cũng hơi day dứt. hôm nọ đến gặp thầy thụy vẫn phong độ trai tráng lắm.
hồi lớp 12 sợ vãi linh hồn môn sử :)) anh khôi đội tuyển vẫn 2 điểm như thường.
 
uh hôm đi thăm thầy cũng vui :d thầy h vẫn thế nhỉ
haha lớp 12 ghét bà sử và bà địa kinh, cái bà dạy địa emily đấy, dạy chán kinh
 
Back
Bên trên