Ho'a 1 crew :D

lê đây: lúc có động đất thì đang ngồi trong grand hall làm bài thi roài còn đâu, mah có thấy j đâu, êh béo hay là động đất lúc tao ngủ gục nhỉ :p
to long: sao thế? thế cuối cùng có đi ko? đi đi mah, đi chơi mua quà cho tao đi nhé
 
haiz sướng vật vã í long à :D 2 đứa bay được hú hí với nhau chứ
 
Khiếp cái j mà hú hí nghe cứ ghê ghê ah :))
8/3 mà sao 0 ai chúc mừng chi hết vậy :( Năm ngoái dịp này còn được ăn pizza, nhận hoa với quà phát chẩn năm nay chả có j cả hichic :(( :(( Buồn quá
 
úi chúc mừng các bạn nữ 1 ngày 8/3 thật tuyệt vời... xin tặng mỗi bạn 1 bông

rose-3.jpg


Oài... còn sau đây là thông tin chính...

[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Hic.. hôm nay có 1 việc rất lạ xảy ra đó là mình gặp 1 người mà mình có cảm giác như là đã rất thân. rất quen ... thậm chí đã từng nói chuyện riêng nhiều lần rồi..
2.gif
.. vậy mà cả mình và chị ta đều ko nhớ đc đã từng gặp nhau ở đâu và vào khi nào.. các bằng chứng đều cho thấy cả 2 ko bao h có thể gặp nhau trc đây.,,, thật kì lạ hết sức...

Xin nhấn mạnh là cảm giác thân quen cực kì rõ rệt cứ như là vừa gặp hôm qua chứ ko fai.. uhm.. trông quen quen.. >.< đâu nhá...

Sau đây là 1 vài bức ảnh ... bạn nào biết lý do hoặc hoàn cảnh tớ quen ng này thì PM ngay cho tớ để nhận 500k nhé.. >.< .. điên cả đầu lên đây,, lần đầu tiên thấy bất lực với trí nhớ đến thế..

Chỉ cần cho tôi 1 manh mối thui >.<

[/FONT]

 
Chỉnh sửa lần cuối:
mày gặp còn không biết thì ai mà biết được :))
CHÚC MỪNG NGÀY 8 / 3 CÁC BẠN GÁI NHÁ :D
 
Đứa nào mà trông bó tay thế hả Vitru8-} 8-} 8-} 8-}
Nhân ngày 8/3, em xin chúc các bạn nữ lớp mình ngày càng..mà càng gì bây giờ:( thôi thì càng gì các bạn muốn!!---->cũng chẳng hiều minh đang muốn nói gì nữa8-} 8-} :D :D :D :D :D :D :D :D
 
xin lỗi các bác, dạo này nó học nhiều quá, em cũng không kiểm soát được nữa rồi :|
 
Ở Pháp mà lại man man thế à :)) Hàng họ ở FR thế nào vậy :))
Thằng LAD đã đá đấm gì Tần Vương chưa :))
 
ớ Vitru này mẹ này trông giống Giang-na-ra
(mắt em mới ngủ dậy có sai đâu thì kệ nhá)
với lỵ hôm nay là 8-3 em lại được ở nhà cho nên ...nhìn gái dễ ...nhầm lắm
 
A Bảo cho 1 câu hơi bị được:)) Hạ JangNaRa xuống tận hàng đấy thì :))
 
Chả hỉu anh Bảo thấy giống Jang Na Ra ở điểm nào :-/ Chắc cùng là con gái :)) :))
 
A bảo bị mấy con hóa chất độc dược nó làm lóa mắt hay sao thế=))
Tình hình chú DVD học hành có vẻ căng thẳng wa' nhở,bên này e đi học địa chất dc sờ mó mấy con thiên thạch từ sao Hỏa sao hiếc thik lắm8-} :D
 
bên này e đi học địa chất dc sờ mó mấy con thiên thạch từ sao Hỏa sao hiếc thik lắm
ở đây tôi được nhìn mấy cái kính(từ hiển vi cho đến hiểm vi...=)) =)) ) hoa hết cả mắt
có khi đấy là lý do để tôi tưởng tượng ra Jang các bác ạ

mà nhân ngày 8-3 hy vọng chị em ai ai cũng đc như Jang=)) =))
viển vông quá\:d/ \:d/
 
Sao anh Bảo vừa chúc vừa nói kháy thế ah? Thế là 0 được đâu nha >:) Bộ 0 nói ra thi 0 ai bít sao >:P

Hehe DVD ah HX vừa nghe phiên bản ( hay bản gốc 0 bít) của cái bài j mà anh nói anh yêu em rồi anh chán anh chia tay ấy :)) :)) Liu de hua - lian xi. Nghe UHP đi cho đầu óc nó minh mẫn :)) Dù j thì IQ66 vẫn hơn là lú chữ nhỉ
 
khiếp lại còn có cái thể loại đấy à hải xồm
Con Lê láo toét dám sửa bài của bố! đúng là đồ vừa béo vừa lừoi vừa tham lại còn xấu tính nữa! dạo này nó béo lắm mặt tròn vo, người thì ục ịch
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@HX: bài đấy là của Ưng với HAT :)) Hình như là "A ko muốn bất công với e" thì phải :))
Bài đấy ở US được ưa chuộng lắm nha :))
 
Nói chung là em vẫn chưa hiểu sao Ưng Hoàng Phúc vẫn chưa ra vol5 trong khi thằng cùng phòng em đã thuộc cả vol4 rồi:D :D :D :D :D :D =)) =)) =))
 
Back
Bên trên