Tường thuật 20-11 nè (nếu có bạn nào còn hứng thú đọc)
Buổi sáng bắt đầu bằng cú điện thoại thở ngắn than dài của bạn Hà Anh Vũ không biết chất hoa lên xe = cách nào.:-?? Thế là HX đành đến cầm giùm vậy. Sau 1 hồi chờ mốc mặt ( có cả mẹ đứng dấy nữa ngại wá):-w mới thấy chú Vũ nhà ta lếch thếch cầm 3 bó hoa ra. Hoa năm nay có vẻ tan tác và 0 đẹp = hoa mọi năm ( chắc là do thiếu bàn tay chuyên nghiệp của HSủi;

) Ah mà về nhà HX tự hỏi hinh như mẹ Vũ là cô giáo thì phở 0 bít hoa đó có phải là.....

( nếu nói có j 0 phải bạn HAV bỏ quá cho

). Hơn 8h, Vũ nhí chở HX đến trường, đi qua chỗ... còn ngoái nhìn vào xem có chú nào đang ngồi ăn sốt vang 0. Đường qua trường mình nhìn thế nào cũng thấy thênh thang quá. Hơi trống trải không đông vui,quây quần, nhà lá như ngày xưa.

Trước cổng trường cả lớp cũ lớp mới bao nhiêu nhóm tụ tập. Chắc mẩm nghĩ trong bụng cứ tìm nhóm nào ít nhất chắc lớp mình

. Ai ngờ đập vào mắt 1 lũ đang xúm xít tranh nhau ăn nem chua rán.

HX vội vã vứt mấy bó hoa cho Hương Liên, may mà chiến đấu được chú cuối cùng từ tay QLong>:/ . Nem chua này hơi nguội hơi cứng nhưng có ăn là tốt rồi còn hơn nhịn đói. Thế là xong bữa sáng. Ăn xong mới kịp định thần nhìn lại quân số lớp mình. Hehe hôm nay mọi người đi đông vui quá.<

Có cả V Cường, Ngọc Vũ nữa chứ. V Cường hnay có cái j đó nhìn là lạ trông sáng sủa hơn. Mãi sau Đ Khoái nhắc mới nhớ V Cường đeo kính. Đúng rồi cái kính gọng trắng sáng choang làm Coco trông bảnh bao. Đ Khoái hnay đi hẳn Spacy. Dù đã được thông báo từ trước nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng về độ ăn chơi của chị Khoái. Đúng rồi lại còn mặc 1 chiếc áo vô cùng sành điệu nữa chứ.<)

Chắc cho bõ tức những ngày học Giao thông vận tải ăn mặc quê mùa dười cả mức quần bò áo phông ( nếu bạn nào chưa biết thì xin bổ sung vào vốn kiến thức cuộc sống hạn hẹp của mình: đến trường Giao thông vận tải 1 trường đại học nằm tổ bố giữa ngã 4 Cầu giấy của thủ đô HN cấm 0 được ăn mặc cái j sành điệu cỡ quần bò áo phông nếu 0 muốn bị dị nghị cho chết và bị các anh gây sự chú ý = cách ném hạt dưa và nước lên đầu8-X: ). Lạc đề quá, quay lại cái nhóm ô hợp tập trung trước của trường Ams hnay vắng mặt Boss, môi trường trở nên trong sạch văn minh hẳn dù cũng hơi phần thiếu đi chút hài hước. Điểm mặt anh tài còn thiếu S Tùng, hiện anh đang đổ xăng. 0 biết là đổ xăng ở ngoài đường hay đổ xăng trong nhà đây? nhưng đi được là tốt rồi. Một lát sau anh M Quân phóng con xe đạp cà tàng đến. 0 biết có con lợn cưới nào chạy qua đây chưa, hnay anh MQ có con ri động mới. mà thật ra 0 phải là mới. Nó là của mẹ anh thải ra để lại cho anh. Không bít nó là của hãng nào, đới nào mà về vỏ ngoài trông như mấy con điện thoại đồ chơi ngoài hàng Mã, còn nội y nghe anh nói hình như 0 có màu thì phải Nhưng dù sao nó cũng là 1 bước đột phá so với con PDA anh dùng để chép số của Khôi. Ah hình như điện thoại của anh 0 ghi số được vẫn cần sổ điện thoại như thường =)) Thôi 0 sao coi như khoai lang năm nay mất mùa. Anh Quân vừa đến đã sốt sắng đi đón anh Chinh ở bến xe bus. Và khi chưa ai kịp hiểu j anh đã phóng đi 0 để lại 1 làn khói. Quân số có vẻ cũng hòm hòm, chưa thấy Vitru, gọi điện 0 được nhưng kệ nó. Trần + 10h phải đi APEC cứ giục rối rít. Đúng rùi Trần + là tình nguyện viên APEC, mặc 1 cái áo gió rất đặc trưng APEC CEO summit. Thôi lên đường thôi, khâu chờ đợi chuẩn bị lằng nhắng rề rà quá.<
Đến nhà tHiệp đầu tiên. h này Đào Tấn cấm đường đầy xe APEC. Anh em đi vòng lên trên 1 chút vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Ngô Gia Tụ j đó đại khái thía. Namb dốt nát đi đầu qua ngõ nhà thầy vẫn phóng phăm phăm, hại anh em phải đi ngõ trên. Dĩ nhiên dù vừa mới đến nhà thầy chưa đầy 2 thắng trước khâu tìm nhà vẫn 0 tránh khỏi nhiều tranh cãi. Đến gần nhà Thầy mới nhớ ơ thế anh MQ đâu, 0 ai chờ chở anh ấy à?
Anh Minh Quân bảo đi đón anh Chinh hay sao ấy
Anh Chinh đây hây còn đi đón cái j?
Gọi điện
MQ: tôi đang chờ Chinh ở bến xe bus
HX: bến xe bus nào? anh Chinh đang ở đây, đến nhà T Hiệp rồi.
MQ: ơ sao lại thế tôi đang chờ nó ở bến xe bus chỗ Tôn Đức Thắng mà
Bó tay.com =)) =))
Đang 0 biết giải quyết thế nào thì chú Vi Tru goi đến. may quá điều luôn thằng này qua trường đón MQ.
Hnay T Hiệp đãi lớp mình hạt dưa, nho với ô mai. Trông thầy vân phởn lắm dù 0 quên ca thán bọn lớp Hóa năm nay học hành 0 ra j phải phá lệ họp giữa kì cho tụi nó biết mặt. Tự hào quá. hóa ra lớp mình vẫn còn khá khẩm lắm. Cũng 0 quên gửi thầy lời chúc của các bạn hội Du Học. Xem chừng thầy có vẻ sung sướng lắm khi nghe HX quảng cáo các bạn du học tài năng toàn thành siêu sao ở lớp toán nhất là HAnh. Do lo sợ 0 đủ chỗ đỗ xe oto của bọn lớp minh thầy đã xúc tiến xây cái nhà ngoài Cầu Giấy, đến tết thì xong phần thô. Sau màn nói chuyện bâng quơ là màn chụp ảnh. Khiếp hnay T Hiệp hừng chí nghĩ ra bao nhiêu là hội*-

. Ngoài chụp cả lớp còn có hội sắp du học, hội chưa du học, hội chăm học, hội lười học, hội tóc ngắn...=))
Típ theo là đến nhà cô Mai. Hnay cô về quê ăn giỗ, chỉ gửi lại được bó hoa cho cô còn lời chúc thì chị con cô sẽ nghĩ hộ

)
Chằng đường chơi bời mới chỉ bắt đầu phần sau còn dài tối về viết tiếp