Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

mie. kíp, thằng này chán sống rồi à
tương tư rồi nên thông tin lên não chậm à
khả năng tư duy kém phát triển à

thiếu gì người mượn mà cứ mon mãi thế
chém đấy
à quên
chém con la đấy :))
đau ko
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Lại Tuấn Hoàng đã viết:
hehe, cái đàn trông sắc ra phết .....

bài trước tao nói thằng tùng, ko phải nói mày đâu nhá :D
cái đàn này theo tao nghĩ là dưới 500K :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

mày mượn cụ mày hay cậu mày đúng không, tao quên roài :D
mà tình hình là mai con này vỡ mặt thật rồi đấy/:)
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Lê Hà Phương đã viết:
mie. kíp, thằng này chán sống rồi à
tương tư rồi nên thông tin lên não chậm à
khả năng tư duy kém phát triển à
thiếu gì người mượn mà cứ mon mãi thế
sao phải ngại thía nhỉ, hay có gì gì thật8-} 8-} ;)
LHP đã viết:
chém đấy
à quên
chém con la đấy :))
đau ko
lại chẳng :)):))
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

đấy, thằng tùng nói chứ ko phải tao đâu nhé :D

có đập vỡ mặt thì nên là mặt thằng tùng (nếu mày nỡ :)) )
tao vô can :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

tình hình là mai nếu mày ko thuê vệ sĩ thì chắc chắn là ...... :)):))
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

trêu chị HF it thôi , ko chị i' cào chit, hồi lớp 7 em bị chị i' cho vài cái sẹo ở mặt và vài cái ở tay roài, chị ấy "ghê lắm" /:)
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

chuyện, móng tay như cái xẻng xúc đất mà /:), mình cũng từng bị hứng 1 lần/:)
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

hôhô
từ hồi lên lớp 8 hiền lành lắm, có làm gì đâu, trừ khi nó trêu quá đáng thôi :))

mà tình hình là tao vừa chia tay với toàn bộ móng tay trái vì phải học guitar :D
đang định sơn đen nốt móng tay cho nó đúng kiểu
mọi người thấy thế nào :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

:)) hế hế ung thư lại truyền lên tay nữa, thôi ung thư chân là ngại rồi mẹ ạ:D:D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

chị ấy ghê lắm .... ( ai nghe tuyên ngôn độc lập chế roài thì xin đọc từ ghê lắm giông trong bản tuyên ngôn ... )
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Lê Hà Phương đã viết:
hôhô
từ hồi lên lớp 8 hiền lành lắm, có làm gì đâu, trừ khi nó trêu quá đáng thôi :))

mà tình hình là tao vừa chia tay với toàn bộ móng tay trái vì phải học guitar :D
đang định sơn đen nốt móng tay cho nó đúng kiểu
mọi người thấy thế nào :D
yeah thế này hết chém với giết roài=D> =D>
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

cái chính là nó hoạt động chủ iếu bằng tay phải /:)
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

nhầm roài, học đàn thì tay phải phải để đủ 5 ngón 5 cai móng ( có thể trừ ngón ut) mà hinh như tay phải nóa " ghê nắm "8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

ối mẹ ơi, thế này mai đến chạy sớm, móng tay đã ung thư lại còn dài + sắc nữa, ngại :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

hơ hơ, chỉ từ bỏ tay trái thôi, tay phải giữ lại làm vũ khí tự vệ :D

cái gì "các cháu tưởng bác hiền lắm, thực ra ko phải đâu, bác ghê lắm" hay thế nào ý nhở, ko nhớ rõ :)) buồn cười vãi lúa :))

mà đánh guitar để móng tay dài gẩy dễ hơn hay gẩy bằng phần mềm của ngón tay dễ hơn
tình hình là tao gẩy cứ có tiếng móng tay cào xoẹt vào dây (kim loại), nghe đến ghê 8-}
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

thế mới biết vì sao HF dùng móng để chém, Kim loại còn đứt cơ mà, ngại...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

tao có quyển sách nhạc dành 3 trang để hướng dẫn cách cắt và mài móng tay, thằng Phong ( sinh ) mượn, mai no mang tra? tao đưa cho


----------------------------------


vào đây phá nhà các bác hóa, mai các bác day. ....
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Lại Tuấn Hoàng đã viết:
tao có quyển sách nhạc dành 3 trang để hướng dẫn cách cắt và mài móng tay, thằng Phong ( sinh ) mượn, mai no mang tra? tao đưa cho


----------------------------------


vào đây phá nhà các bác hóa, mai các bác day. ....

mie. càng ngày càng trìu tượng8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên