hi

nguyenthithutrang
(thutrangoeoe)

New Member
Mai đi chơi rồi sướng quá !
Hết 3 ngày , 6 môn thi thật là kì tích . Tự chúc mừng vì đã xong tất cả
Thấy mặt ai cũng bình thường (hoặc hớn hở)----> không chêt được :)
TO: Hoàng Minh , mày phải thấy vui vì cái tên đó đã để đời , it nhất còn có tao (+ một vài người nữa , có thể ) nhớ đến hehe, yêu mày nhiều !lắm :)) :)) :))
Nhân tiện đấỵ bạn Phượng cũng phải cảm ơn tớ đi ( mình tốt bụng thật )
TO: chim cò . không biết vì khách quan hay chủ quan thì cái áo đấy rất hợp với dáng em!
hic cùng gửi đến cho cả ba đứa này .... chiến tranh sắp xảy ra rồi;;;

hôm nay Loan vừa nhắc tao sắp tròn một năm Heo Mọi
lẠI NHỚ Sapa quá
Ở đấy bây giờ có thung lũng 1 triệu bông hồng ....
yêu heo mọi
chiều nay nhìn thấy một lũ ở bên đường , cảm thấy rất vui
to; Linh Ngân : đẹp thật . ... ai mua mà đẹp thế :)
vì người đeo cũng đẹp mà... ở một hành lang ..... lá .... có hai con bé...
chúc mọi người đủ sức để chiến đấu tiếp!
 
Ừ , đi chơi cho sướng , thi đại học làm qué gì cho mệt :p
 
Cám ơn gì hả Trang?
 
chị Trang ơi ..em yêu chị...
thi tốt phải không ?
vụ gia sư Hóa cho em thế nòa rùi ạ ?/huhu...huhu...còn tên của cháu chị..cuối cùng nó tên là gì...
mà chị vào 01-04 0-ngày mở lòng đi....
eo ơi....nhóm mình nhiều "chim" thế ?
ao gi` day..
co ái co thoi gian ke lai chuyen vui hom vua roi duoc khong...???
huhu.......
chuc moi nguoi thi tot


that tot voa..
là lá la..
 
Back
Bên trên