hi

nguyenthithutrang
(thutrangoeoe)

New Member
ừ ,cảm ơn mọi người về những cái thiếp giáng sinh nhé:
To Nhung: hè hè những bông tuyết xoay xoay và hai con bé ...
To QChi + Ng Hoàng : cảm ơn vì hai người rất lo cho sức khoẻ của tớ
ưh nhất định nếu cần giúp đỡ tớ sẽ gọi heo mọi mà
yêu mọi người nhiều
To Hminh" cô ấy" : :)) : đúng là không có hm thì giáng sinh năm nay sẽ cô độc biết chừng nào :|
à sáng nay đi thi về phát hiện ra đề văn và đề sinh chung nhau mấy con ong (kinh khủng) thế mà đứa nào cũng hơn hớn ra (ngu thật)
à chi ơi hôm nào đi mã mây nhé
có lần chị với chị nhung rẽ vào nhưng không xác định được chỗ mà chả nhẽ lại hỏi thăm à/
thế nhé thi xong thì đi :chim nhon ,minh mốc, loan lằng..... đi tất nhé
hic hết tin vụ chén bát rồi
:((
 
hehe, đi Mã Mây để bói phải ko? Hồi xưa tao bị một con bạn kéo đi bằng được (tao chúa ghét trò bói toán). Hehe, ngồi nghe bà í phán nó lấy chồng Tây, đẹp trai (sau khi chị í lộ ra mình thích một bạn cùng trường (nó học Quốc tế)). Mất 10.000 đ thì phải. Lúc ra về, nó kêu lên kêu xuống. lần trước bảo số nó khổ lắm, lấy phải thằng ất ơ, bây giờ lại nói khác :))

Đã thế còn định mơi mình bói nữa chứ. Nhìn mặt mình và kêu: "Cháu trông mặt sau này sướng lắm, có muốn bói ko...." :)) Đúng là kinh doanh.
 
Ra Hồ Tây thầy bói mới giỏi...Hỏi địa chỉ e-mail, password, các bà ấy thả âm dương 1 lúc là biết ngay :>
 
Back
Bên trên