hehe, Vui vật !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Lâm Tùng
(Bill)

New Member
Lần đâu tiên từ ngày thành lập đến giờ Forum 99-02 mới trở lại sôi nổi thế này, với số bài gửi tăng liên tục và cũng lần đầu tiên em không đọc được hết tất cả các bài viết trong forum này, hehe, một dấu hiệu tốt lành. Vậy nguyên nhân của hiên tượng này là gì, chắc ai đọc qua một lần cũng có thể nhanh chóng có câu trả lời :'12T1', và một hiên tượng to lớn góp phần vào sự phát triên trở lại của forum 99-02 là hội chứng Nguyễn Trung Chính và các 'hiệu ứng phụ đi kèm'. Vậy theo thiển ý của em là chúng ta nên thay vì chê bai, chửi bới mà phải khen ngợi những thành quả mà 'hacker' Chính đã đem lại cho forum. Chỉ tính riêng những bài viết trung bình dài gần một trang của anh đã đóng góp hơn một nửa số bài viết mỗi ngày của forum, rất tiếc là em chưa có đủ thời gian thưởng thức các 'tác phẩm' của anh đã để lại sau khi phải đau đớn giã từ forum với một lý do mà theo ngôn ngữ của 12T1 là 'ngu thì chết, bệnh tật gì ' . Thật đáng tiếc , 'cơn lốc Nguyễn Trung Chính' với vẻ ngoài giữ dội ghê gớm tuởng chừng sẽ quấn tan đi cái 99-02 này lại bị các admin thẳng tay dập tắt một cách không thương tiếc, hehe, anh đã ra đi đúng như cách mà anh đã đến. Tưởng chừng sau cơn lốc trời lại sáng, nhưng giờ đây lại xuất hiện những đứa con rơi vãi của cái cơn lốc mang tên 'Nguyên Trung Chính ', những đứa trẻ với vẻ ngoài ngây ngô nhưng lại âm thầm nung nấu những í tưởng 'vĩ đại' của ông bố quá cố của chúng , đúng là tre già măng mọc có khác . Hải, tên của một trong những đứa con đó, anh đang ngày ngày tung những cơn lốc tí hon của mình , với hy vọng những viên đạn giấy đó sẽ xuyên thủng tường thành 99-02 để trả thù cho bố của anh, hehe, 1 cây không làm nên non, giờ đây suất hiện thêm một nhân vật , mang cái tên của cái thằng mà trong 30 nhân mạng lớp 12T1 thì 29 người ghét,(em xin gợi í, no cũng bắt đầu bằng chữ H ;) ) tất nhiên người còn lại không ghét thì ai cũng biết rồi, hehe, nhân vật này có í định gì thì đến giờ này với chúng ta vẫn còn đang là một dấu hỏi , nhưng những gì mà anh đã viết ra khiến chúng ta liên tưởng đến một đứa con rơi vãi nữa của Nguyễn Trung Chính, một con lốc tí hon nữa chăng ? Vậy liệu 2 cơn lốc này có đủ sức mạnh để một lần nữa lập lại thành tích mà cơn lốc cha đã để lại không , thời gian sẽ trả lời chúng ta, và tất nhiên kết quả của những đứa con rơi vãi này sẽ giông như ông bố Nguyễn Trung Chính của chúng nó thôi, hehe.

Hôm nay rỗi rãi viết bài cho các bác đọc cho vui ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhất trí luôn nhỉ, càng đông càng vui, càng loạn càng có cơ hội thể hiện tài chửi bậy đá đểu, ehhehe, hoan nghênh tất cả mọi người, từ chú Hải cười, chú Hiếu mếu, các chú PFIEV gi đấy nữa dô hết đi nhỉ
 
Lốc cái gì bọn đấy, tao nghi bọn nó chẳng có lý do gì cụ thể đâu, hoặc cũng có thể là một đứa đấy.
 
Đến giờ tao cũng loạn m*các topic, thấy cái nào cũng nhăng nhít, d** ra cái d** gì. Tự nhiên mấy thằng dật dẹo ở đâu vào
 
Hê hê hóa ra chú Chí lợi mà cũng sinh được con cơ à?
 
Con nuôi các bác ạ? Nuôi từ nhỏ, lớn lên thì "thịt", dấm ấy mà, giống như bố mẹ hay bảo ông anh"mày bây giờ phải đi tìm mấy con bé bé mà yêu đi". Đây bạn Chính cũng thế, phải cái, khác người.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên