Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng!

Nguyễn Thị Nga Linh
(nhoc_tocngan)

New Member
Có ai đọc tập 5 này chưa? Có bản dịch TV rùi (nhưng mới là từng tập nhỏ thui, đọc là phải chờ hà!). Qua 2 tập mới xuất bản, tui thấy tập 5 này có vẻ chú trọng đến phần tâm trạng của Harry hơn so với các tập khác. Mọi người thì nghĩ sao?
 
http://vietkiem.com/forums/index.php?showtopic=10260

Harry Potter V in Vietnamese.

Tớ mới đọc HP V bản gốc thôi, đọc chưa xong. Tớ thấy càng ngày HP càng nặng nề về tiểu tiết quá. Tập hay nhất vẫn là tập III, đối với tớ. Tập V này được xây dựng trên quá nhiều sự khó khăn với Harry. Bao nhiêu là bất công, đọc rất là ức chế. Ms Rowling cố tình làm mình ghét Mínistry. Càng đọc càng tức, chẳng thấy Voldermort đâu cả.
 
chán nhất là quả chết lãng xẹt của chú Sirius Ngân nhỉ (đọc đến đoạn này cứ tưng tức) . Tại em Hazzi ko chịu nghĩ ra lão Snape để bảo lão check xem Sirius có ở nhà hay ko. Mà thím Rowling này cũng kì, để mấy đứa Hermione với Ron riếc như rối cả lũ thế ko biết, nhóc Hazzi ko nghĩ ra lão Snape trong lúc bấn loạn ko thì ko nói làm gì nhưng chẳng lẽ 2 đứa kia làm phỗng hết chắc, chả chịu để nó độc lập suy nghĩ gì sất. Chán nhất đoạn này!
 
Ôi, tiếc chú Sirius quá :(( nhất là bác Rowling tả rằng chú ý rất : good-looking :D (j/k)
 
Bản dịch đã xong khá lâu rùi
Thằng bạn tớ đi in ra đem bán,đắt hàng phết!
 
càng đọc càng thấy chán, chả hứng thú như mấy phần trước, đc cái lần này phong trào có vẻ lớn hơn
 
Co ai biet dia chi nao doc dc Harry Potter bang tieng viet ko vay?
 
Tin vui: Địa chỉ em cần là: www.ttvnol.com
Tin buồn: Ko hiểu do bị kiện cáo hay sao đó mà người ta đã phải xóa truyện này rùi. Nhưng trong đó cũng có nhiều truyện hay lắm, đọc tạm nhé.
 
hihi hồi HP & the order of phoenix mới ra trên báo The Australian có một bài viết vui phết. Đại khái là trong 5 quyển liền, qua không biết bao nhiêu là buổi sáng mà không thấy chú HP này đánh răng bao giờ cả (trích một số đoạn cho thấy chú này bò dậy là xuống ăn sáng luôn). Trong mấy năm liền chỉ có 1 (hay 2 gì đấy đọc lâu rồi không nhớ lắm) lần chú này tắm, mà là vì bắt buộc phải tắm để tìm clue (tập 4). Chú này bẩn đến mức mà chính bọn trẻ con trong truyện cũng phải hét toáng lên với bà tác giả là "Potter stinks" (tập 4 thì phải) thế mà bà này không nhận ra.

Linh thấy Harry Potter mấy tập đầu thì còn được vì lạ kiểu chứ càng về sau càng viết dài lại càng hỏng kiểu.
 
Back
Bên trên