::. Happy birthday to Ngọc Anh L2 [21/11] Mod Mực (Cụt) [24/11] .::

Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Nói gì... những gì cần nói đã nói hết rùi mà :D
 
Re: ....:::::Happy birthday to Ngô Thị Thu Hương (10H2) và Vũ Ngọc Nam (10Tin):::::......

tôi với , chúc mừng sinh nhật 2 bạn ....
 
Re: ....:::::Happy birthday to Ngô Thị Thu Hương (10H2) và Vũ Ngọc Nam (10Tin):::::......

à quên mất , chúc mội người đọc ở box này 1 năm mới vạn sự như í :D
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

chúc mừng sinh nhật những người đó nhé < chả biết là ai ....:)) >
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Nguyễn Đức Ninh đã viết:
Cuối năm mà các bác cứ câu thế này đầu năm hết chữ mà câu.
ninh ơi , mày thay avatar thường xuyên phết nhỉ :))
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Càng ngày càng thấy bạn Ngọc này sick quá ==> sợ. Từ vụ của thằng Bốp đến vụ của bạn Quân này. Chẳng có gì hay ho cả. Xin lỗi bạn Ngọc tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi...
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

ngân ơi , bạn ngọc là bạn nào ??? tao ko biết :(
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

tao cũng có bít đâu.Chúc mừng sn các bạn nhé!:D
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Mình lập topic này vốn là để chúc mừng sn Quân thui mà?
Sao có người nhảy dzo nói linh tinh thế?
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Phùng Anh Quân đã viết:
Hội câu ko hết chữ bao giờ đau mà cậu lo, Ninh ạ, câu được 900 bài như Mai thì còn câu được nữa. Tớ cũng xin gia nhập hội câu nhé, thế ai là hội trưởng thế ????
Mà tớ rất cảm ơn các bạn đã chúc tớ, dù mục đích của các bạn câu là chính, nhưng ko sao, cho nó sôm Mai nhỉ
Này sao cứ lội chiên câu của tui ra đây nói thế,mod đi đâu cugnx đọc thấy mọi ng` bảo mình câu thì mod để ý chít à[-x
Bảo roài: xôm chứ k fai sôm
 
Re: ....:::::Happy birthday to Ngô Thị Thu Hương (10H2) và Vũ Ngọc Nam (10Tin):::::......

chúc mưng sn Nam nhé
hơi muộn thì phải nhưng hôm nay tao mới biết mày nên mới chúc mừng được:D
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Thôi, thế tao ko nói nữa, kẻo bị trừ điểm hoặc bị cảnh cáo mày lại chửi tao
Thế thì sôm-xôm với cơm-kơm, hoặc cái cách lói lày lói lọ kiểu Tây Nguyên thì sao ???
Khổ thân mày, mà thôi, mày chả cần đọc kĩ lắm, tao câu là chính ý mà
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

bạn Bích Ngọc thật là hay lắm lắm,hay như cái tên của bạn ý :)).Mình mà có bạn gái như bạn Bích Ngọc thì.............;)).Đôi khi phải mở FC EMERALD :))
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Thế Tuấn có muốn làm bạn trai của Ngọc ko ?
Tớ giới thiệu cho. Cái này người ta gọi là gả chồng cho vợ, tụi mày nhẩy
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Nguyễn Hoàng Tuấn đã viết:
bạn Bích Ngọc thật là hay lắm lắm,hay như cái tên của bạn ý :)).Mình mà có bạn gái như bạn Bích Ngọc thì.............;)).Đôi khi phải mở FC EMERALD :))
Trích dẫn là anh Tuấn hơn bọn mình 7 tuổi ,mày thấy thế có dừ cho vợ mày lắm k Quân ,mày nghĩ kĩ đi:D
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Thế uh ?
Chúc mừng sinh nhật người cùng ngày sinh với mình
Thật trùng hợp
Chúc tớ và bạn đề hạnh phúc, học giỏi mà tốt nhất là ko học mà vẫn jỏi
Thế cậu sinh lúc mấy giờ ???
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Nguyễn Hoàng Tuấn đã viết:
bạn Bích Ngọc thật là hay lắm lắm,hay như cái tên của bạn ý :)).Mình mà có bạn gái như bạn Bích Ngọc thì.............;)).Đôi khi phải mở FC EMERALD :))
Trích dẫn là anh Tuấn hơn bọn mình 7 tuổi ,mày thấy thế có dừ cho vợ mày lắm k Quân ,mày nghĩ kĩ đi:D
Ko tớ chỉ bằng tuổi các bạn thôi,tớ học bên CVA,cái lý lịch là bị nhầm đấy 8-| .Mà vợ chồng là cái duyên cái số,có ép gả cũng không được hehehe ;;)
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Ui cha, ko để ý, cứ tưởng thằng lào, hóa ra nà thèng sư huynh
Thế hơn nhau 7 tuổi có là cái gì ???
Ông bà ngoại tao chênh nhau 7 tuổi đó
To Sư Huynh :Thế huynh đài thấy duyên nó bén chưa ??
 
Re: Happy birthday to 1 part of my life (PAQ)...

Bạn Tuấn vào sửa hồ sơ đi,để thế mọi ng` 0407 sẽ nói chiện cầm chừng chứ k thoải mái với bạn Tuấn đâu:D
 
Back
Bên trên