Happy B'Day ban Thanh Giang

Ngô Nguyễn Duy
(caspi)

Thành viên
"Cai tuoi no duoi xuan di"

Chuc ban Giang khong gap phai tinh trang nay :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
"Cai tuoi no duoi xuan di"

Chuc ban Giang khong gap phai tinh trang nay :)

ui zoi oi, tớ lo lắng hồi hộp suốt cả ngày hôm qua, đến tận 24h00 mới thở phào nhẹ nhõm vì đã không nhận được lời chúc SN kinh dị như Thanh chúc sn Duy (nhờ có ...........)

tớ chưa bao giờ thấy thích sn mình cả (chỉ thích sn người khác thôi),
vì sn người khác thì mình được ăn uống, tụ tập, sn mình thì mình phải đi làm hầu bàn, mệt l...ắ...m.

cứ đến Sn mình thì lại nhớ Vũ, hồi xưa ở lớp các bạn cứ chế G với Vũ làm G đâm ra ghét "oan" Vũ.

Duy có bài viết về Vũ (ở DD cũ) gửi lại lên đây nhé, G muốn đọc lại.
Thanks,
 
Tớ cũng chúc mừng SN Giang với, hôm nay mới vào mạng thành ra chúc muộn 1 ngày, hôm nào bọn mình gặp nhau happy birth month của Giang đi.
 
nguyen thanh giang đã viết:
ui zoi oi, tớ lo lắng hồi hộp suốt cả ngày hôm qua, đến tận 24h00 mới thở phào nhẹ nhõm vì đã không nhận được lời chúc SN kinh dị như Thanh chúc sn Duy (nhờ có ...........)

tớ chưa bao giờ thấy thích sn mình cả (chỉ thích sn người khác thôi),
vì sn người khác thì mình được ăn uống, tụ tập, sn mình thì mình phải đi làm hầu bàn, mệt l...ắ...m.

cứ đến Sn mình thì lại nhớ Vũ, hồi xưa ở lớp các bạn cứ chế G với Vũ làm G đâm ra ghét "oan" Vũ.

Duy có bài viết về Vũ (ở DD cũ) gửi lại lên đây nhé, G muốn đọc lại.
Thanks,

Chúc mừng sinh nhật :) Chúc Giang xinh như cũ, đẻ mỗi ngày một nhiều cho xã hội đẹp ra. Tự dưng bị cấm ko đuợc chúc mừng cứ thấy bứt rứt.

Ko chúc ngay được vì cả ngày ngồi trên máy bay

/Thanh
PS: Duy tranh thủ làm gì cho Giang ghét oan tao đi chứ
 
Chúc mừng sinh nhật bạn Giang nhé. Chúc Giang ngày càng xinh, huấn luyện ông xã giỏi để ông ấy không bao giờ đi lạc đường về nhà, còn nhỡ có lạc sang khu KL thì cũng không sơ mất Giang nhỉ! :p
 
Bùi Hải Thanh đã viết:
Ko chúc ngay được vì cả ngày ngồi trên máy bay

/Thanh
PS: Duy tranh thủ làm gì cho Giang ghét oan tao đi chứ

Ngo^`i ma'y bay nhie^`u cha('c ma`y te^ lie^.t he^'t ca? ngu+o+`i ne^n kho^ng chu'c ddu+o+.c ha? :) Ddi Tokyo ve^` co' ga(.t ha'i ddu+o+.c gi` kho^ng, ba`n tie^.c kie^?u Nha^.t be^n TL cha(?ng ha.n.

Ma`y ddu+`ng co' nho+` tao, tao nhie^`u chuye^.n qua' Giang la.i ghe't oan ca? tao nu+~a thi` sao.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cám ơn tất cả các bác đã/đang/sẽ chúc mừng sinh nhật em. còn cám ơn nhiều hơn nữa tất cả các bác đã/đang/sẽ tặng quà em :x (hình như phải xóa chữ đã và đang ở ý thứ hai này :(( )

Duy : cám ơn Duy đã mở topic về Những người bạn đã ra đi.

Nguyệt Anh : bao giờ Nhíp (sắp) có em nhớ thông báo nhé, nhưng NA này, chớ có hi vọng 2 đứa nó tranh nhau ăn, muốn chúng nó tranh nhau ăn, ít ra phải 5-6 đứa.

Tố : huấn luyện làm sao được ông xã, thà bỏ công sức đi huấn luyện các ông "không xã" còn đáng hơn, Tố nhỉ :tongue:

Thanh : thế nhỡ hiện tại tớ đang ghét "oan" Thanh rồi thì sao nhỉ ? Tớ nghe mấy tớ báo phụ nữ nhảm nhí nói những anh mắt tít là hay "liếc" chị em (và chỉ có liếc mà thôi 8-| ),
Duy : cũng máy tờ báo nhảm nhí đó nói rằng các anh chân hơi cong cong là ... đá chị em dẻo lắm :-/ , liệu có nên ghét "oan" cả Duy nữa không nhỉ ? :))

Phương : tớ nhớ ngày xưa tớ, Hương và Phương chơi trò bói chén ở nhà Phương, mà bọn tớ kinh ngạc vì bạn P nội công thâm hậu thế, cứ đụng tay vào là cái chén nó chạy vù vù, chạy rất nhanh thành chữ TIÊU khi hỏi thần chén : tiền của bạn (gì đó quên tên rồi) ở trong HCMC bây giờ giải quyết làm sao ? (bạn ấy chưa kịp lĩnh, P lĩnh hộ)

sorry các bạn, tớ bận quá nên không viết dài được, cũng chưa kịp gửi ảnh mặc dù đã hứa hẹn.
 
Duy,

Vẫn đang ở Tokyo, chưa về để report được, hôm trước nói ngồi trên máy bay là trên đường đến đây. Đến nơi buổi sáng thì khách sạn nói là 4h chiều mới được checkin, nên đi 1 mạch đến trường, và được chúng nó rủ đi ăn trưa theo kiểu Nhật. Kiểu Nhật tức là phải cởi giày ngồi cùng, mà vì mới đến chưa kịp thay tất。

Dân chúng chả ai nói tiếng gì mình biết cả, chữ thì loằng ngoằng, may mà con gái chúng nó mặc váy ngắn, nên cứ việc cắm đầu theo 1 cô chân dài nào đó là đến được đúng nơi mình cần. Máy tính thì hở ra 1 phát là chuyển mẹ nó thành bàn phím tiếng Nhật, chả biết làm sao chuyển ngược lại được vì menu được Nhật hóa theo kiểu VKLN.

Chả gặp thằng VN nào ở đây cả, toàn tự mò mẫm lấy. Tien su no ko go duoc tieng Viet nua roi, nghi vay

/Thanh
 
Chao ban Thanh
Ban Thanh sang Nhat lam gi day? Dang tinh chuyen sang cho Thuy Duong nhan tien di kiem tra truoc cau con " re" thi nay thong gia da vu mat roi. Ma thoi chang da dong gi toi chuyen con " re" voi con " rau " nua vi to tinh chuyen rut lui tu lau roi, toi gi ma de con minh phai danh nhau sut dau me dung nhan. Co can kiem vai nhan 86-89 o Nhat khong? To chi cho , yen tam la muon lam quen voi anh em cung co ma lam quen voi chi em cung co nhe. KHoa minh co khoang nua ta o ben do, sang hoc cung co, sang di lam cung co , sang de giup Nhat Hoang tang them dan so cung co. Con neu muon go duoc tieng Anh thi cu bat ky co " chan dai" hay " chan ngan" hoac " chan to" (ma phan nhieu la chan ngan va to) thi chi cho co ay cai may tinh va noi la " EI-GO O-NE-GAI-SHI-MA-SHU" thi co ay se chi cho, " cho can toi la toi lien " To the khong lua Thanh dau. :tongue:
Chuc Thanh may man
 
Thanh Giang oi
Chung mung sinh nhat Giang nhe. Hon muon mot chut vi ban qua Giang a, muon vao day noi chuyen voi ban be cung phai mat truoc mat sau ( khong phai la de canh xep, to chang canh thien ha thi thoi ... ;;) ) Chuc ban Giang them mot tuoi nua them nhieu niem vui, them nhieu hanh phuc , nhieu may man, thanh dat va them nhieu nguoi nguong mo nhe. To da xem tap anh cua lop Toan thay Giang rat la xinh va xem ra chang co ve gi la da co hai " nhoc" ca, cang nhin cang thay " mon moi" 4 con mat cua to. :*
Ma cung nhan tien day hoi Giang la tam anh chup " cac co gai lop Toan" ban nao ngoi cuoi cung ben tay phai ma to nhin mai khong nhan ra. Xem anh to nhan ra het tat cac ban gai lop Toan chi rieng co ban ngoi cuoi cung do thoi.
Lop Giang thich the, tu tap gap nhau , lop to phat tan khap noi, tu tap thi phai len mang , len ke hoach tu nua nam truoc may ra moi gap duoc nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
Co can kiem vai nhan 86-89 o Nhat khong? To chi cho , yen tam la muon lam quen voi anh em cung co ma lam quen voi chi em cung co nhe. KHoa minh co khoang nua ta o ben do, sang hoc cung co, sang di lam cung co , sang de giup Nhat Hoang tang them dan so cung co.

Có có, nhưng phải hơi gấp 1 tẹo vì còn 01 ngày mai chủ nhật nữa là về. Bây giờ đang là 21:10h ở đây. Anh em thì ko dám tranh với bạn Hạnh, thôi để chị em có được ko? Tỷ lệ chân/chiều dài váy càng nhớn càng tốt vì đi lại nhanh.

Trả lời ngay nhé, ko thì ko kịp. Tớ đang ở Tsudanuma, cách Tokyo khoảng 1h hay 1h30 gì đó đi tàu (Sobu line), sáng mai phải checkout sớm (6-7h sáng) để đến 1 khách sạn ở Tokyo (Tokyu Capitol Hotel), Tameike-Sanno station. Sau đó sẽ mò đi Akihabara 1 mình để buôn đồ điện tử và 1h00pm phải có mặt ở Asakusa (exit 1) để hẹn 1 thằng Nhật đi xem Festival gì đó. Ghi hết thông tin ra đây cho chắc để nếu nhỡ em nào thấy tiện thì liên hệ để đi cùng cho vui. Từ hôm sang chả gặp thằng/con bỏ mẹ nào người Việt cả, chia động từ mỏi cả mồm chả ai hiểu, sư bố chúng nó.

Tớ hiện tại ở Toyoko-Inn hotel, Tsudanuma, cách Tsudanuma JR station khoảng 100m, DT 047 471 1045, room 613. Mobile cầm theo ko hoạt động được ở đây.

/Thanh
PS: Hôm nay ra railway station hỏi bọn Nhật bến Chiba Asuka ở đâu mà chúng nó ngu tìm 1/2h ko biết, hỏi nhau loạn xạ, sau đó vì muộn giờ và vì thấy tội nghiệp chúng nó nên đành giúp bằng cách bảo nó là tao nhầm tên bến, thực ra là Chiba Sakura. Bố tiên sư bọn Nhật, mình nhớ được A-U-A là tốt rồi còn đòi hỏi đúng ngữ pháp. Lúc viết xong cái này thì đồng hồ là 21:22, phải edit lại 02 lần vì ko viết đúng tên bến A-A-U-A.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hello,

Quên mất là cứ toàn nói chuyện riêng vào topic chúc mừng Giang :))

Chúc mừng Giang lần nữa cho chắc. Nói chung Giang bảo vậy thì ngon rồi, chết oan ức cũng ko ảnh hưởng gì lắm :) Hơi tiếc là cả thằng Duy cũng được chết oan.

To Hạnh: Bây giờ tớ phải đi rồi, và sẽ ở tình trạng ko phủ sóng, nghĩa là ko liên lạc được bằng DT, email hay bất cứ gì khác. Do vậy ko cần hỏi bọn nó hộ nữa nhé :) đành xem bọn con gái chân to dài của Nhật vậy. Thx anyways

/Thanh
 
Thanh oi
Xin loi vi quay lai day muon qua lam tre viec cua Thanh nhe. Tuy vay neu co dip sang Nhat thi Mail minh som hon mot chut, minh se bao may nguoi ban cua minh giup Thanh. GO MEN NA SAI.
Hanh
 
nguyen thanh giang đã viết:
cám ơn tất cả các bác đã/đang/sẽ chúc mừng sinh nhật em. còn cám ơn nhiều hơn nữa tất cả các bác đã/đang/sẽ tặng quà em :x (hình như phải xóa chữ đã và đang ở ý thứ hai này :(( )

Giang ơi, gợi ý xa xôi mãi mà không được, thôi thì nói thẳng nói thật vậy, phải mời bạn ăn SN thì mới có quà được chứ?
:tongue:
Chuyện đi Nhật của Thanh hay thật đấy, may quá sếp tớ đi vắng nên được phép cười trong văn phòng. Thanh giỏi thế, nói được tiếng Nhật nữa cơ à? Lần tớ đi sang đấy chẳng biết chữ nào ngoài cảm ơn và xin lỗi, dại dột lò mò ra ngoài chơi một mình, đi lạc mất mấy tiếng đồng hồ mới tìm về được, lần đầu tiên biết cảm giác của người vừa mù (chữ) vừa câm vừa điếc. Hãi nước Nhật từ bấy đến giờ. Nếu có lần nào được đi nữa nhất định sẽ phải nhờ Hạnh dạy cấp tốc một khóa qua mạng trước, hy vọng là Hạnh thì có thể tin được. Hồi trước có lần Khánh lớp tớ (Bảo Khánh bé xíu xinh xắn cũng học ngoại thương ấy, Hạnh có nhớ không?) dạy tớ chào buổi sáng tiếng Nhật là "Ti sư cha ma ô hai ô" mà tớ cũng tin đấy.
 
Hoàng Phương Hạnh đã viết:
Thanh oi
Xin loi vi quay lai day muon qua lam tre viec cua Thanh nhe. Tuy vay neu co dip sang Nhat thi Mail minh som hon mot chut, minh se bao may nguoi ban cua minh giup Thanh. GO MEN NA SAI.
Hanh

He he,

Tớ về lại Thụy điển rồi, bạn Hạnh tha hồ sang cân đo đong đếm con rể.

Cám ơn bạn Hạnh nhiều nhiều. Thực ra cũng chả cần giúp đỡ gì đâu, chỉ muốn gặp bọn VN ở đó nói chuyện cho vui thôi. Tớ chả lạc đường bao giờ cả, trừ phi phải đi cùng 1 thằng Tàu ở đây. Thằng đó biết tiếng Tàu, và nó nghĩ là vì thế nó biết 50-70% tiếng Nhật, nên toàn dẫn đi sai đường. Chẳng thà cứ mù tịt, rồi đoán dựa trên số lượng ký tự loằng ngoằng lại dễ.

Cái bến subway ở khách sạn là bến nối bởi 2 bến khác nhau, mình cứ thế mà nhận dạng trên bản đồ nên ko bao giờ lạc, còn ông Tàu thì tìm hiểu nghĩa của tên bến, nên hầu như hôm nào đi với ông về khách sạn cũng mất thêm 1h đi bộ vì nó thường xuyên đòi dừng lại trước đó khoảng 2 bến, bất kể đang đi về khách sạn từ hướng nào.

Bọn Nhật thì nhiệt tình, hở mồm ra hỏi đường là nó bỏ dở cả công việc dẫn ra đến tận nơi, thường là dẫn nhầm vì lúc hỏi nó ko hiểu mình hỏi gì, cái gì cũng Yes (hình như dịch từ cái câu cửa miệng của chúng nó là Vâng). Vào quán Vietnam hỏi mày là người Việt hay người Thái, nó bảo Vâng, chả hiểu nó vâng cái mẹ gì.

Sẽ post ảnh lên sau, nếu mọi người có nhu cầu xem.

/Thanh
 
Back
Bên trên