Happy B-Day Nguyệt Anh

Chúc mừng SN góp với nhỉ, hiện tại 1 thằng thôi, 1 thằng vẫn chưa thôi. Nguyệt Anh có cần có thằng ngồi thống kê thì mình xin 1 chân

/Thanh
 
Mẹ Nhíp cảm ơn các chú nhé. Tiện đây thông báo luôn với mọi người là Nhíp có em được gần 4 tháng rồi. Mẹ cháu mạn phép chú Duy đặt tên cháu là An Duy (nickname là Mib), hy vọng sau này cháu giống chú có tí chức quyền (cấp phó cũng được), chứ như bố mẹ cháu bạch đinh mãi, chán lắm.
Bạn Nghĩa à, tớ có nói với anh xã sợ anh ấy lại bảo buồn cũng là tự nhiên thôi!
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Mẹ Nhíp cảm ơn các chú nhé. Tiện đây thông báo luôn với mọi người là Nhíp có em được gần 4 tháng rồi. Mẹ cháu mạn phép chú Duy đặt tên cháu là An Duy (nickname là Mib), hy vọng sau này cháu giống chú có tí chức quyền (cấp phó cũng được), chứ như bố mẹ cháu bạch đinh mãi, chán lắm.

Mẹ Nhíp ơi, thế em của Nhíp tên ở nhà là gì ? Nếu tớ bảo "thơm bé Duy một (vài) cái" thì lại e phạm huý. =;

Chúc mừng sinh nhật thì.... thôi, nhỉ ? ;;) Tớ với Nguyệt Anh hiểu lòng nhau mà (đều sợ già ;) ).

Ôi, mắt toét quá, bé Mib, thế mà tớ nhìn ko ra, tại cứ bị ám ảnh bởi cái tên Duy :(( :(( ... Thơm bé Duy Mib 100 cái nhé. :* :* :* :* :* ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mib đây, cô Giang tha hồ thơm nhé. Tên Duy là chỉ để thông báo thôi, không dùng ở trong forum này để tránh phạm húy.

26dec052taplay4bh.th.jpg
 
Mừng sinh nhật chị :) Cuối cùng hò hẹn mãi cũng được gặp, chỉ có điều lúc đó đang bận quá, chưa kịp hàn huyên gì nhiều. Hy vọng dịp Hội trường 60 năm có nhiều thời gian hơn :))
 
Chúc bạn Nguyệt Anh cái gì cần thôi thì thôi, cái gì không/chưa cần thôi thì không/chưa nên thôi. Còn bạn Thanh thì chỉ nên làm trọng tài thôi, Thanh nhỉ :)
 
Cảm ơn em Sơn, cảm ơn Giao, sang năm sau rồi mà mẹ Nhíp vẫn còn được chúc mừng sinh nhật năm trước! Hôm nào chúng mình hẹn gặp nhau cái nhỉ, (để xem cái gì cần thôi cái gì không) bao giờ thì Giao đi?
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Cảm ơn em Sơn, cảm ơn Giao, sang năm sau rồi mà mẹ Nhíp vẫn còn được chúc mừng sinh nhật năm trước! Hôm nào chúng mình hẹn gặp nhau cái nhỉ, (để xem cái gì cần thôi cái gì không) bao giờ thì Giao đi?
Sợ nhất là năm ngoái đang là mẹ Nhíp, năm nay tự dưng thành mẹ Mib, 0 hiểu năm sau sẽ thành mẹ gì nữa :)
 
Bây giờ thì mẹ cháu cũng đang híp (mắt, vì béo) rồi đây. Còn nếu lại tiếp tục "tự dưng" như Duy nói thì có lẽ sẽ thành mẹ Múp. Mẹ cháu đã nghĩ trước rồi, Múp nếu là con gái sẽ có user ID chính thức là Duy Thảo, con trai là Duy Anh. Chỉ không hiểu mẹ Nhíp Mib có đủ can đảm để biến ước mơ thành hiện thực hay không thôi.
 
HHEHHE Happy BD chị Anh nhé, mặc dù có hoi muộn.=D> Anyway, Happy New Year các anh chị khóa trên nhé
 
Nguyệt Anh ơi, nhận được chúc mừng sinh nhật của NA hôm trước mà quên béng mất là NA cũng sinh nhật trước mấy ngày. Hôm nay vào đây mới nhớ ra. Cho mình sorry và chúc mừng NA muộn vậy nhé. Cũng chúc NA và các bạn một năm mới Dương lịch và Tết âm lịch vui vẻ hạnh phúc nhé.
 
Cảm ơn Mỹ Hương và em Hoàng nhé. Hôm hội trường sao Mỹ Hương không về thế?
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Cảm ơn Mỹ Hương và em Hoàng nhé. Hôm hội trường sao Mỹ Hương không về thế?

Hôm hội trường mình không về được vì có đám cưới: em chồng mình lấy vợ. Bân rộn quá nên không cố đi được. Thế NA về có ảnh mới không? chắc vui lắm, tiếc quá
 
Tớ đến muộn nên cũng không được chụp ảnh Mỹ Hương ạ, Hương vào xem trong album của Anh 2 ấy.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Tớ đến muộn nên cũng không được chụp ảnh Mỹ Hương ạ, Hương vào xem trong album của Anh 2 ấy.

Na ơi,
Vừa xem xong anh rồi, vào cả album của Nga 1 nữa để xem. Trông ảnh cũng thấy bồi hồi. Nhưng nếu không bận thì cũng chưa chắc dám về vì ngày hôm đó đúng vào sinh nhật mình: mình sợ về lại tủi thân vì chẳng dám mong có ai lại nhớ mà tặng quà cho mình hic..hic...
 
Ít ra là có tớ nhớ mà - biết đâu lại có cả "ai" nhớ nữa thì sao!
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Ít ra là có tớ nhớ mà - biết đâu lại có cả "ai" nhớ nữa thì sao!

Gửi luôn mấy tấm ảnh ngày hội trường ở đây, tranh thủ để promote/remind ngày SN của của hai bạn luôn.

Không attached được hình ảnh ngay ở đây. Các bạn vào Album cua Toán 1 86-89 nhé.

Minh
 
Back
Bên trên