HAO đã có ý nghĩa với cuộc sống của nó !

Trần Bích Thủy
(candy_honey)

Điều hành viên
….. HAO đã có ý nghĩa vớI cuộc sống của nó.. :)



Đã hơn 1 năm kể từ ngày nó biết đến HAO … biết HAO qua cái địa chỉ website dán trên cửa tiền sảnh :)) … ngày nó đến vớI HAO cũng là ngày đầu nó biết đến chat chit … biết đến internet …

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt nó là cái giao diện forum nhạt nhòa vớI 1 màu xanh da trờI không thể nhạt nhòa hơn … lướt qua vài topic đốI vớI nó lúc đấy cũng nhạt nhòa không hơn gì cái background … và bất chợt nó dừng lạI .. 02-05 … :) … cái nó đang cần tìm .. :) .. ngày ấy nó vào HAO cũng là có lý do cả .. để thăm dò 1 lớp .. lớp mà đến 2/3 lớp lúc nào cũng trảI dài trên hành lang để … /:) ( … ) …

Và nó đã bắt đầu vớI HAO từ 02-05 …

Nó vẫn còn nhớ ngày đấy .. cái avatar của chị Bảo Thư là chữ LinkinPark , avatar của anh Phong là cái tranh vẽ xấu xí có 1 thằng điên nào đấy cầm cái guitar mà ngày đấy vớI nó , cái avatar đấy xấu nhất HAO .. :)) :p … avatar của anh HM là cái chữ Trung Quốc ngoằn ngoèo gì đó mà nó không hiểu được ..:| … avatar của anh Cương là cô Hoa hâụ nhặt ở đâu về vớI cái áo tắm hai mảnh .. :mrgreen: … nó chỉ nhớ được có thế …

Nhờ HAO , nó tìm được những ngườI cần tìm ,,… nhờ HAO … nó có 1 ông anh trai mà trước nay nó vẫn thèm có … nó đã có những khoảng thờI gian đẹp đẽ vớI anh nó , vớI 1 số anh bạn anh nó .. :)) .. và đặc biệt là vớI lớp T2 … không biết từ bao h nó cảm thấy nó như trở thành 1 thành viên của T2 02-05 … nó không biết hết tên của mọI ngườI .. nhưng nó biết tất cả mọI ngườI đều biết tên nó .. :)) … và nó thấy quý cái lớp T2 này vô cùng … chuyện của nó vớI T2 bắt đầu thật nhắng nhít và trẻ con .. :)) ..nhưng cũng khá nhiều kỷ niệm … tất cả đều là những kỷ niệm rất vui và đáng nhớ vớI nó …

… HAO đã góp phần nào đó cho cuộc sống năm 15 tuổI của nó …

Vâng .. mọI chuyện mớI chỉ bắt đầu vớI nó .. nhẹ nhàng và vui vẻ … nó post bài trên 02-05 từ vạch xuất phát 0 bài :)) .. và bây h … số bài của nó tăng nhanh 1 cách chóng mặt .. :)) :D … nó không phủ nhận 1 sự thật phũ phàng là nó câu bài .. :)) … vớI nó ngày ấy .. còn gì để làm ngoài câu bài :D … nó lên HAO như 1 thói quen bình thường hàng ngày .. như 1 bản năng vô thức … và rồI vài lần cũng được chị Zz “ hỏI thăm “ …. Ngày ấy … HAO như 1 nơi để giảI trí không hơn không kém .. ngày ấy .. vớI 1 con bé 15 tuổI chả quen biết ai lò mò lên net thì HAO cũng chỉ như những forum bình thường mà nó đã lướt qua rồI bỏ đấy … và nó lên HAO làm loạn như làm vớI chính các forum khác …. :)) …

Và rồI không hiểu từ bao h HAO đã trở thành 1 forum cố định của nó .. không giống vớI các forum khác … nó nhận thấy ở đây cái gì đó quen thuộc hơn … gần gũi hơn .. :) .. nhưng lúc đó … vớI nó , HAO chỉ là nơi giao du làm quen cho nó … còn lạI thì chả có gì .. :| …. nhạt nhòa …

Ngày nó đi , nó vẫn chỉ lúi húi trong box 02-05 "post bài " … chẳng được là bao vì ngày đấy tiền còn phảI để ăn , để uống , để chơi bờI , quà bánh … :D .. công cuộc làm loạn của nó chắc thực sự mớI chỉ bắt đầu từ tháng 7/04 …. Free net , một mình sống ở 1 nơi xa lạ … nó tìm đến HAO không chỉ còn là để giao du .. nhiều hơn thế .. nó lên HAO để giết thờI gian .. để trút những dòng tâm sự cửa 1 con bé 15 xa nhà … Vâng , ngày ấy nó đã viết… viết nhiều hơn 1 cảm xúc … :) … HAO giúp nó làm vơi đi những gì điêu đứng , … những chuỗI ngày trống trảI …HAO như 1 cái "recycle bin " cho tâm hồn của nó lúc ấy …. Vì free net nên nó bớI tung cái forum lên … không nơi nào là không vào "post bài " … và nó đã tìm thấy 1 nơi lý tưởng để " post bài" hợp pháp .. :)) … nó đến vớI Vườn cườI tình cờ và ngẫu nhiên …. vào 1 ngày nó "tóm “được 2 ngườI hợp tác vớI nó “ post bài " … anh Zung và chị Thảo .. :)) … những tháng ngày ấy của 3 ngườI trên HAO quả là rất vui vẻ … nó như tìm thấy niềm vui ở … nó tìm được những ngườI anh , ngườI chị vui vẻ không kém gì nó .. :)) :D:D … Tập đoàn Vườn CườI cũng ra đờI từ ngày ấy … ngày cả 3 cùng rủ nhau vào VC " post bài " … vì VC ngày ấy văng vẻ hoang vu … chả có ai … 3 ngườI như tung hoành giữa sa mạc … sau này có thêm anh Vũ vào chiến đấu … số bài của bộ tứ phất như diều gặp gió … và số truyện cườI của VC cũng phất phơ không kém .. :)) .. mặc dù nó không phảI là đứa thích đọc truyện cườI .. :) … chưa bao h post truyện cườI trên VC … nhưng VC vớI nó như 1 gia đình thực sự .. 1 mái nhà nhỏ trong HAO .. :) … nó vào VC không phảI để đọc truyện cườI .. nó nhờ VC để gắn bó mọI ngườI vớI nhau …và nó đã làm được điều đấy .. vâng , nó đã làm được … :) ,…..nó muốn cảm ơn chị Thảo , anh Zung , anh Vũ , anh Phong, … cảm ơn tất cả mọI ngườI trong Vườn CườI đã tạo niềm vui cho nó .. đã để nó biêt thế nào là 1 box đoàn kết thực sự .. nhờ có VC .. nó có 1 nơi để đến … có 1 chỗ để tìm sự an ủI trên HAO .. . VC ngày ấy đẹp và vô cùng yêu quí vớI nó .. đến bây h vẫn vậy ( mặc dù không bằng trước đây ..:p ..:D:D ) …. Nó có 1 mái nhà nhỏ trong HAO .. vì thế mà nó không bao h muốn đánh mất điều ấy … ở nơi ấy … nó tìm thấy sự bình yên và vui vẻ .. tất cả mọI ngườI đều ở đó vớI nó … cảm ơn anh Phong vì sự quan tâm anh dành cho nó , cả cho con Phương … cả 2 đứa đều rất yêu quí anh . ..;) ..

Vâng , tình cảm của nó vớI HAO bắt đầu từ VC … nhưng ngày ấy … nó chỉ yêu mến VC chứ không phảI HAO … ngườI đã làm nó gắn bó vớI HAO và yêu quí HAO như bây h .. không ai khác là sếp nó;) .. :D ..:p …( sếp nếu đọc đến đây lạI há hốc mồm ra … :):) )… 1 ngày đẹp trờI nhận được 1 cái nick ngắn tủn ngủn add nó … :| … add thì add , vô tư :D:) .. vâng .. câu đầu tiên anh nói vớI nó khi lần đầu chat là " em câu bài nhiều quá " … :)) .. vâng … đấy là lần đầu tiên nó nhận được câu chào từ 1 ngườI xa lạ 1 cách khá thú vị như thế … mặt nó vẫn tỉnh bơ kiểu rất ngây thơ vô hồn nhìn cái máy tính … và nó đã bắt đầu yêu quí HAO từ ngày đó … đó cũng là ngày nó bắt đầu có sếp , ông sếp đầu tiên sau 16 năm đờI của nó .. :))… 1 ngườI sếp tốt .. rất tốt vớI nó … :) … . đến bây h nó vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng về mốI quan hệ khá thân thiết của nó vớI sếp trong 1 thờI gian quá ngắn như thế … nó cũng không hiểu tạI sao nó và sếp lạI khá thân thiết như thế ??? .. nó rất ngạc nhiên .. đến bây h vẫn còn ngạc nhiên .. :D:D … chuyện của sếp , nó là đứa biết khá nhiều .. :) .. không biết có ai được sếp kể cho nhiều chuyện như nó không ( trừ ai đấy đặc biệt thì không tính nhé .. :D :) ) …nhưng mà chỉ trong 1 thờI gian ngắn như thế … sếp nó đã rất tin tưởng nó thì nó thực sự cảm ơn sếp nó nhiều lắm … cuộc gặp gỡ tình cờ và mốI quan hệ cũng khá bất ngờ của nó và sếp trong 1 thờI gian ngắn làm nó khá ngỡ ngàng .. .. vì thế mà nó cũng cố gắng đến mức có thể cho E-HAO .. để sếp không phảI thất vọng vì nó .. nó rất yêu quí sếp nó mà … sếp luôn là sếp tốt của nó .. vâng .. mớI quen sếp , mớI chat vớI sếp vài buổI giao lưu … cái tính kiên nhẫn trong nó tăng đột ngột thấy rõ .. :)) /… nhờ sếp mà nó học được tính kiên nhẫn .. nhất là khi chat .. :)) .. hồI đầu mớI quen , nó luôn ngồI chờ hàng tiếng đồng hồ để sếp trả lờI nó … nhớ lạI cái hồI đấy chat vớI sếp .. nó vẫn còn thấy kinh hoàng và khâm phục sự kiên nhẫn lúc ấy của nó .. :)) … còn bây h thì .. nó chỉ cần online thôi là sếp nó đã gọI í ớI rồI .. :)) … lúc nào sếp nó cũng có cái mặt :) .. mà sau này phảI thú thật là không chỉ mình nó mà ngay cả bạn sếp nó nhìn thấy cái icon đấy của sếp cũng chỉ muốn đạp cho 1 phát (vào mặt :)) .. trông rất khả ố .. :)) :D:D:p ) … vâng .. để kể hết chuyện của nó và sếp thì có cũng kha khá .. nhưng nó thấy vui nhất là chỉ sau gần 1 tháng sếp gọI nó vào E-HAO thôi … sếp nó bay từ pháp sang bên này ., đi cùng vớI 2 chị nữa xuống chơi vớI nó .. đấy là vào dịp Noel .. 1 Noel đẹp nhất trong suốt 15 năm qua của nó … vâng .. sếp , chị Mai và chị Linh Lan đã để lạI cho nó nhièu kỷ niệm … vui vẻ , đẹp đẽ và sáng long lanh trong cái giá lạnh của mùa đông có vẻ như lúc nào cũng u ám ở thành phố Manchester này … đếm Noel ngày ấy , nó ở nhà một mình trống trảI … nó đã không khóc như hồI trước , mỉm cườI nhìn lên trờI và cấu ước .. để hy vọng cho tương lai của nó … nó thầm nghĩ đêm Noel năm nay và dịp Xmas này sẽ là khỏang thờI gian đáng nhớ nhất vớI nó …. theo chiều hướng bi kịch … thế mà nó đã nhầm … ông già Noel Santa Claus đã mang sếp , chị Mai và chị Linh Lan đến chơi vớI nó .. để nó hưởng không khí ấm áp , vui vẻ của những đứa con xa quê … nó đã tìm thấy niềm vui của Noel , nó đã tìm thấy 1 điều gì rất ý nghĩa vớI nó .. mà có lẽ chỉ mình nó biết được .. cảm ơn sếp , cảm ơn chị Mai , cảm ơn chị Linh Lan .. nó rất yêu quí mọI ngườI .. cảm ơn mọI ngườI rất nhiều vì đã tặng cho nó 1 lễ Giáng Sinh đẹp nhất từ trước đến h .. :) ….:x .. :* …

… Vâng , và nó đã bắt đầu tình yêu vớI HAO từ đó , từ E-HAO , từ sếp của nó .. vớI danh hiệu Ban Điều Hành 5 sao nhấp nháy tóe loe … nó thấy vinh dự và đầy tự hào vì là ngườI được sếp " mờI " vào ban E-HAO .. lạI được ưu ái làm mod ngay nữa … :) .. thực sự là sếp nó đã rất chiều con bé .. đã giành rất nhiều cái cho con bé .. :) … nó biết .. sếp nó là 1 ngườI sếp tốt .. :) .. chí ít thì tốt vớI nó ..

… cái ngày log in vào HAO .. cái ngày được add vào Ban Điều Hành … nó thấy choáng vì có hàng loạt box từ trước tớI h nó chưa bao h nhìn thấy .. nó nhận ra ở đây 1 không khí còn sôi nổI hơn nhiều so vớI không khí ở diễn đàn bình thường của HAO ngoài kia … ở đây .. mọI ngườI dường như làm việc 1 cách tất bật .. nó lướt qua xem thử vài ban .. ban nào ban nấy nhộn nhịp , tấp nập , ồn ào .. bận bịu 1 cách khá sôi nổI …. nó như bước chân vào 1 công ty vậy .. 1 công ty ảo vớI quy mô to và quá đồ sộ vớI nó … nó cũng đã từng tưởng tưởng ra cái cách các mod , admin quản lý HAO .. nhưng nó không nghĩ lạI ríu rít , lạI nhộn nhịp như thế này … nó cảm thấy như khám phá ra 1 cái gì đó mớI mẻ và đầy ý nghĩa vớI nó .. … nó bắt đầu thấy mình có trách nhiệm hơn vớI HAO .. nó thấy được ở nơi đây 1 gia đình lớn … rất lơn … và nó cố gắng để tham gia .. để đóng góp 1 phần công sức của mình xây dựng ngôi nhà chung ấy .... .từ ngày ấy .. nó quen thêm được nhiều ngườI … nó biết thêm nhiều thứ to tát hơn hẳn vớI những gì nó tưởng … 1 lần nói chuyện điện thoạI vớI 1 mod của HAO .. anh tình cờ cho nó biết HAO có được như thế này là phảI nhờ sự đòng góp về mặt tài chính như thế nào .. bao nhiêu … nghe xong mà nó như lặng ngườI đi .. không nói được câu nào .. vâng .. nó đã quá ngỡ ngàng khi nghe tớI con số hơn 10,000 $ … làm sao nó có thể tưởng tượng nổI các anh chị đã góp 1 số tiền lớn đến như thế chỉ để xây dựng cho nó , cho mọI ngườI 1 nơi vui chơi giảI trí .. mà ngày trước vớI nó chỉ nhạt nhòa như các forum khác .. cũng chỉ là 1 nơi để câu bài .. chấm hết … nếu như nó không vào BDH , nếu như nó không tiếp xúc , tìm hiểu thì có lẽ đến bây h , vớI nó HAO vẫn chỉ là 1 trang web free .. 1 trang web để giao lưu , giảI trí và trút hết mọI thứ của mình vào tronng đấy … bình thường và tầm thường không hơn không kém …

.. Vâng , 1 lần nữa nó lạI ngỡ ngàng về HAO … .và nó cảm thấy khâm phục các anh chị đã xây dựng HAO .. những con ngườI đã không ngần ngạI bỏ ra từng đấy tiền của chỉ để tạo 1 trang web vũng mạnh .. tạo 1 nơi mà vớI nó ngày trước và có lẽ vớI nhiều nhiều ngườI nữa , chỉ là 1 nơi để giảI trí .. 1 địa điểm quen thiuộc để giao du , để câu bài … vô nghĩa .. bình thường . có khi còn kém hơn nhiều so vớI các forum khác … nó ngày ấy đã sai .. và nó biết nhiều nhiều , rất nhiều ngườI nữa vẫn đang sai như nó ngày trước … nó hy vọng 1 ngày nào đó … tất cả các thành viên của HAO đều hiểu được công sức các mod , admin , và thậm chí cả những thành viên tích cực đã bỏ ra , để tạo nên HAO ngày nay .. họ có ngườI dành thờI gian cho HAO .. có ngườI dành tiền của cho HAO .. có ngườI dành cả tâm huyết của mình cho HAO .. vâng .. tất cả họ đều mang tớI cho nó 1 sự trân trọng và đáng khâm phục .. rất đáng khâm phục … lần đầu tiên nó thấy được như thế nào là 1 tổ chức thực sư .. 1 ngôi nhà chung thực sự trong thế giớI ảo này …

.. Vốn hiểu biết của nó về HAO tăng lên và mở rộng ra từ ngày ấy .. ngày xưa .. nó chỉ biết vào Hành Lang học đường , phần sân trường là hết … nó nhìn mấy box CLB vã nghĩ rằng chắc chả có ai ngó ngàng tớI .. chỉ dăm 3 ngườI là cùng .. vì thế ngày ấy nó cũng chả thèm vào xem … rồI 1 lần .. nó loay hoay thử vào CLB Du học .. không giống như những nơi nó từng biết .. ở đây .. các anh chị đều là những ngườI giỏI giang , lạI nhiệt tình giúp đỡ … quả thật nó phảI công nhận . thành viên HAO là những thành viên cởI mở và hòa đồng nhất mà nó từng biết đến … và cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau 1 cách nhiệt tình … nó học ở CLB này được nhiều điều bổ ích … nó hiểu thêm nhiều điều hơn về HAOer … nhưng điều đó chưa đủ để làm nó ngạc nhiên … Vâng , lạI 1 lần nữa nó quay lạI vớI cảm giác ngỡ ngàng ngày nào của nó khi đặt chân vào các CLB như Tin học , khéo tay hay làm ,CLB Văn Thơ, âm nhạc … ở đó .. nó tìm thấy không phảI là sự hiu hắt vắng vẻ mà từ lâu nó vẫn thường tưởng tượng .. ở đó hiện ra trước mắt nó là cảnh bàn tán ., chuỵện trò nhộn nhịp , rôm rả của hàng chục ngườI … nó thấy được sự vui vẻ khi vào tán chuyện trong box Khéo tay hay làm , mở mang thêm nhiều điều về Tin học , vê fthiết kế đồ họa … khi được anh Hiếu , bạn Long , anh Duy , anh Dũng nhiệt tình giúp đỡ … vào CLB Game cũng thế … và rồI nó nhận ra từ trước tớI h nó chẳng hiểu gì về HAO ngoài cái giao diện nhạt nhòa mà nó cho là thế … cộng vớI vài box tác chuyện …

…. Nhưng những điều đó vẫn chưa đủ để nói hết sự kinh hoàng của nó về HAO .. nó không bao h đặt chân vào trang chủ của HAO .. luôn đi thẳng vào forum …vì thế mà nó cũng không biết rằng nó đã đánh mất cơ hộI để hiểu thêm về HAO … chỉ cho đến khi hoạt dộng trong E-HAO … được sếp nói .. nó mớI biết HAO có những mục gọI là Amser chọn lọc … Và hơn tất cả .. nó thấy được sự quý giá của mục này … nó tìm thấy ở đây những tâm sự , những dòng sẻ chia của mọI ngườI .. mọI lứa tuổI .. nó học được nhiều điều về cuộc sống .. về những thứ tưởng đơn giản mà có lẽ đến bây h nó mớI hiểu hết giá trị đích thực .. vâng … nó lạI 1 lần nữa tìm thấy ở HAO 1 chân trờI mớI .. 1 giá trị mớI …. Và nó tin chắc rằng nó còn rất rất nhiều điều chưa biết về HAO … nó sẽ còn phảI ngỡ ngàng và ngạc nhiên nhiều lần nữa … vâng .. HAO là như thế … rộng lớn nhưng ấm áp và gắn bó … đầy gií trị và chứ a ẩn những thứ vô cùng quý giá mà có lẽ chưa 1 trang web nào làm được .... :) .. nó bỗng dưng thấy tự hào vì được là 1 HAOer .. thấy tự hào về HAO … :)

.. nó gửI lờI cảm ơn của nó tớI đầu tiên là sếp nó , tiếp đến , nó gửI lờI cảm ơn của mình tớI cho tập đoàn VC thân yêu của nó .. cảm ơn mọI ngườI ,chị Thảo , anh Zung , anh Vũ , anh Phong , anh Đức , anh Toàn , anh Hiếu Minh ( YSH ) , boxx Hòa , chị Bảo Thư , bạn Mai Trang ,em Thu Trang , em Trang Thư ,em Thanh Hà , chị Hương , anh Quách , anh Mạnh , em Hoàng Hiếu , em Đăng Linh , bạn Mai Đức Việt , anh Tú … mọI ngườI đã thực sự cho nó thấy thế nào là 1 tập thể đoàn kết , vui vẻ và gắn bó .. là 1 mái nhà nhỏ của nó ở HAO .. nơi nó có thể tìm thấy những ngườI anh , ngườI chị , ngườI bạn nó có thể chia sẻ 1 chút gì đó .. dù lớn hay nhỏ .. dù nhiều hay ít .. cảm ơn các anh chị ban E-HAO , chị Mai , chị Hà , chị Nhung , chị Hương , chị Hiền , anh Việt Anh .. mọI ngườI đã rất nhiệt tình giúp đỡ nó hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình , và có cả khuyến khích , động viên nó làm việc … nó cảm ơn mọI ngườI vì điều đó … nó cũng cảm ơn tớI anh Trần Hiếu , bạn Long , anh Lê DA Tuấn box Tin học , cảm ơn anh Phạm Tuấn , chị Yến , anh Hưng , anh Đàm Hiếu box Du học , cảm ơn anh KhảI , sư phụ TMHH , anh Hoài Anh , bạn Mai Phương , anh ĐTT Dũng , anh CLCường , bạn Thanh Hà phần sân trường , chị Linh Lan , chị Phương Thảo , anh Thanh Tùng , anh Nguyên Chương , chị Vân , anh Dương , chị Khánh Hiền , anh Nam ….

Vâng , nó hy vọng có thể liệt kê hết tất cả mọI ngườI … dù mọI ngườI quen nó nhiều hay ít .. cũng đều đã làm thay đổI 1 phần nào đó cuộc sống của nó .. cũng đều mang lạI cho nó niềm vui , những kỷ niệm dù là nhỏ bé … vâng .. cảm ơn mọI ngườI đã để nó thấy được HAO là 1 ngôi nhà thực sự .. 1 trang web đầy ý nghĩa và rất đáng trân trọng như thế nào …
…. Ngoài ra .. nó xin gửI lờI cảm ơn sâu sắc tớI anh Hà , chị Giao , anh Duy … những ngườI làm nền tảng tạo nên hiệp hộI HAO vũng mạnh ngày nay … cảm ơn tớI cả chị Thành Hà , anh Hưng , anh Kiên Cường , chị Mai Hồng , chị Zz , chị Quỳnh , anh Tống Tuấn , anh Đỗ Việt , tất cả các mod của HAO … cảm ơn mọI ngườI đã đóng góp xây dựng cho không chỉ riêng nó mà còn nhiều ngườI nữa 1 ngôi nhà chung .. 1nơi để đến .. đẻ chia sẻ và cảm nhận … … vâng .. xin cảm ơn tất cả .. cảm ơn các thành viên HAO .. cảm ơn hiệp hộI HAO đã mang lạI 1 điều kỳ diệu cho cuộc sống của nó …
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hic hic, bài viểt của em Thủy cảm động quá đi mất, sao tự nhiên lại có cảm hứng thế này không biết...:p
 
Có nhiều thứ mà trước đây mình không biết, đặc biệt là con số 10000$.
À mà anh nghĩ đây đâu phải là 1 cộng đồng ảo, em Thủy!!!
 
.. :D:D >. em bảo thế giới ảo ..:D ..:p .. chứ có phải cộng đồng đâu ..:p .. :p .. đồng chí xem lại cho em cái .:p ... :D ...

cái vụ 10.000$ không phải ai cũng biết , anh nhỉ .. con số đấy quá lớn .. bằng hơn 1 năm em đi du học Anh ở bên này .. hic ..:| ... nghe xong mà em choáng ..:| .. khi nào tìm hiểu hết được HAO .. thì sẽ trở thành 1 con người hoàn thiện .. :) .. em tin là như thế .. hi` hi` ..
 
ok thế giới ảo, sorry, bài dài wá nên bị nhầm
 
Thủy, em vừa mới làm chị yêu HAO hơn nhiều nhật nhiều nữa, yêu VC hơn nữa, dù chị ko thân thiết với mọi người được như em đâu nhóc của chị ạ ! :) Và chị cũng thấy yêu em hơn rất nhiều ! :)) Về nhanh chơi với chị nhá !;)
 
Back
Bên trên