[H20] - Hái Hoa :D

ừ nhưng tao chắc là trang 3 của nó vẫn là trang bắt đầu câu truyện còn trang 1 là bìa đúng ko
 
thực ra bắt đầu câu chuyện là trang 3 của chap 1, trang 3 của chap mới là một câu chuyện hoàn toàn mới, có tên gọi là PHẦN TIẾP THEO.
 
Thoả mãn thông tin chưa tùng ới
@nam: cho thêm giá tiền với số trang + nxb đi
 
giá tiền và NXB thì vẫn như cũ, chap mới cũng ko có sự khác biệt.
nhưng đến tuần sau thì chưa chắc, vì giá dầu đang tăng, có thể giá truyện sẽ tăng theo.
 
À, bạn gỗ lại bắt đầu đi dụ dỗ các bạn trai để ..... ;))
Điền vào chỗ trống.
 
trên người bạn Gỗ có bao nhiêu chỗ trống thì bạn ý muốn các bạn trai khác điền vào, cho nó ko còn trống nữa.
 
ko thấy tùng ới có ý kiến? tưởng bạn ý quan tâm tới lĩnh vựa này lắm?
 
hỏi nó chứ sao hỏi tao
qua phỏng đoán theo chiều hướng Nam gỗ Minh GL
thì tao đoán thế
 
xong roài, cần hỏi gì? gớm, đi WC 1 tí mà sao mọi người mong nhớ mình thế ;))
 
Hở? Phải là cả đời ko biết táo bón là gì chứ. Các cậu có thấy đường nào mở rộng mà lại tắc hơn ko.;))
 
nhưng trước khi mở được
người ta phải đào lên rồi căn rào
ùn tắc giao thông lắm chứ =))
sau này hoàn thiện mới đường thông hè thoáng
 
Thì tao tưởng nó phải đợi lúc ko có xe thì mở đường, đến lúc có xe đi là vừa. Chứ ai lại xe đang đi mà bắt dừng lại đê mơ đường bao h. Tuyến đường quan trọng mà.=)
 
vấn đề là đường càng rộng, càng nhiều xe vào.
lúc đầu 1 cái về sau 2 cái, rồi 3 cái một lúc hiểu ko?
 
Back
Bên trên