:::.H1 join together .::: !!!!!

Mai đến trường mất cớ ở nhà

Đến trường thì có gì hay hả em

Quen ngủ nướng đến 9h rồi , đi sớm ngại lắm

Quốc ơi , Quốc gọi cho mấy đứa bàn trên nhé , ko hiểu số điện thoại của bọn nó viết nhầm gì mà ko thể gọi đc

Ta sẽ gọi cho Xuân Anh , Diệp , Dự :)

Sao online mà mãi bây h mới vào hả [-x
 
Trời ạ , thế thôi em gọi luôn mấy đứa kia đi

Ngại tiền điện thoại lắm

Tháng này lỡ buôn nhiều :(

Quốc ơi ,có blog mà em ko câu viewers à ;;)
 
thế mà cũng không biết hả quốc

Hiếu hình như thích tất cả các trò câu kéo thì phải :))

mà sao không thấy tổ trưởng tổ tớ gọi điên gì nhỉ :-/ chỉ sợ bạn ý cũng không biết ý chứ
 
CHắc bạn Triệu Hà ko biết số cũng ko biết tin tức , sao ấy ko chủ động gọi cho bọn nó ;;) , có mấy đứa chắc muốn ấy gọi lắm đấy 8-}

Hiếu ko thik mấy trò câu kéo thì còn ai thik , viết blog rồi để đấy thì viết làm quái gì

@ Quốc : em có blog mà hỏi câu ngớ ngẩn thế à [-x
 
tớ đâu có phải tổ trưởng đâu mà gọi :D

và lại hiếu ko nên suy bụng ta ra bụng người đâu :))
 
Suy là suy thế nào , tớ chỉ suy từ bụng người ra bụng người thôi , bụng dạ tớ là tốt lắm cơ ;;)

Chết , Quốc tham lam post 2 bài 1 lúc bị gộp đáng đời ơi , tao ko thức khuya học bài đâu , cũng là bài nhưng ko phải học :))

Chán nhỉ :(
 
Phạm Long Quân đã viết:
kâu nốt phát trở lại 999
em mới cắt tóc
mai mọi người chuẩn bị bình O2 đi ko đến lúc cười ko thở được

thật à, mới nghe tin thôi mà đã muốn cừời lắm rồi :)) :))
 
quốc ơi hay ấy lấy địa chỉ blog làm chữ kí đi chứ mỗi lần muốn vào tìm đau cả mắt :(
 
Ối thôi thôi Quốc đẹp trai hiền lành tốt bụng dễ thương năng nổ :x ơi

1 ) tao mà lười thì mày sẽ ko sống đc đâu em ạ :) có thế lười vài chuyện nhưng vài chuyện khác thì ko thể lười đc :))

2 ) viewers là số người vào xem blog của em đó , blog càng hấp dẫn , càng cho nhiều người link vào xem , chịu khó đi xem blog người khác và add ... < sau đấy thì nâng cấp cái blog của mình , post ảnh của em , ảnh người khác nữa , càng đẹp , càng sexy càng tốt , rồi đi tìm trên mạng có cái gì hay nhét hết vào , chịu khó viết blog sướt mướt , lâm li bi đát nữa ... đảm bảo là sẽ tăng số viewers ngay :D

----------

Đỗ Minh Phương đã viết:
thật à, mới nghe tin thôi mà đã muốn cừời lắm rồi :)) :))
có gì buồn cười :-/ :-? x-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi đi , blog của em làm gì có gì hả Quốc , ngay cả cái ảnh nền cũng lẫn vài người vào và ko nói đc điều gì 8-}

Em mới cần đi xem rồi add và học hỏi nhiều vào :))

PHương với Gầy chạy đâu rồi ấy nhở ;;)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Ối thôi thôi Quốc đẹp trai hiền lành tốt bụng dễ thương năng nổ :x ơi

1 ) tao mà lười thì mày sẽ ko sống đc đâu em ạ :) có thế lười vài chuyện nhưng vài chuyện khác thì ko thể lười đc :))

2 ) viewers là số người vào xem blog của em đó , blog càng hấp dẫn , càng cho nhiều người link vào xem , chịu khó đi xem blog người khác và add ... < sau đấy thì nâng cấp cái blog của mình , post ảnh của em , ảnh người khác nữa , càng đẹp , càng sexy càng tốt , rồi đi tìm trên mạng có cái gì hay nhét hết vào , chịu khó viết blog sướt mướt , lâm li bi đát nữa ... đảm bảo là sẽ tăng số viewers ngay :D

----------


có gì buồn cười :-/ :-? x-(
hình như cái đấy gọi là visitor Dậu ah
@ Phương: đừng cười nữa
tôi ko mún bà hết O2 trước khi nhìn thấy cái đầu tôi
 
Quân ơi , sao mày cứ phải khổ sở thế nhỉ, xóa bài ở đâu đấy

Sao ko xóa 1 đống đi rồi lên đây với bọn tao [-x

ăn no 1000 với vip nào thế em ;;)

Tao thấy người ta đọc là viewers mà [-x
 
Chữ kí Axetilen nhạt toẹt. Blog của Axetilen cũng thế. Mà cái nik Quocchnams nghĩa là j hử ??? Quốc chửa hoang n... ams à ?????? :p
Mãi ko design được cái theme đẹp đẹp cho Blog đây.
Mà cũng chả nghĩ ra cái khỉ j viết vào Blog nữa.
Chán :(
 
theme là gì :p

Quoc_hn_ams

Em nên viết tách ra chứ :))

Post thêm mấy cái ảnh cho mấu [-x
 
cái ảnh nền chứ gì

nhiều người cho cái ảnh sặc sỡ mù mịt chẳng trông ra cái gì cả , đến chán

Có người để ảnh cỡ nhỏ hàng loạt .....

Em cũng thử bắt chước xem ;;)
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
cái ảnh nền chứ gì

nhiều người cho cái ảnh sặc sỡ mù mịt chẳng trông ra cái gì cả , đến chán

Có người để ảnh cỡ nhỏ hàng loạt .....

Em cũng thử bắt chước xem ;;)



Xấu tất, có ra cái quái gì đâu.

Nhìn cái theme của KG mà xem, trong lòe loẹt. Cái quan trong là chữ thì dek đọc đc.
/:) /:) b-) b-) [-x [-x [-x 8-} 8-} 8-}

Lấy cái theme của tao có phong cảnh nhìn dịu mắt.:))

Mà lớp mình chả có ai câu cùng Híu nhẩy, thi thoảng tao vào viết bài cho đỡ buồn. :D
 
Làm như ai cũng rỗi lắm ấy em ạ

Tao cũng bảo là để theme rối mắt gây khó chịu rồi còn gì

Vấn đề là blog của em ko có gì cả Quốc ạ :)
 
Thế mới bảo Axetilen nhạt thếch.
Thà dùng theme tự chế xấu còn hơn dùng theme làm sẵn. Chết cũng ko muốn bị đụng hàng.
Mà cái theme hiện nay cũng chỉ là để đấy thôi. Cái í tìm được trên net, là poster của Saint Seya. Còn cái theme chính đang design dở.
Còn phải học tập nhiều CHCH ạ .
 
Back
Bên trên