:::.H1 join together .::: !!!!!

Đúng là đồ bon chen đáng ghét, biến /:)

Ko có solokhop , vi hành với đôi mắt ở đây hết /:)

Tao cũng thích sóng :x
 
bác Quang Minh đã 3x lâu roài.
Bác Bình Minh ( có phải Trần BÌnh Minh o nhỉ) nếu đúng thì đã >50. :)) hơn cả tuổi bố mình. =))
Bác Hải đăng hình như đang du học nhưng cũng gần 3x roài :p
=)) chết vì cười. =))

---> có 3 phương án:
A: tìm cák đá vợ ng ta. :p (khó lắm đó =)))
B: làm bà 2. =))
C: làm B trc sau đó làm A. :(

Ối chời ơi Quốc ơi là quốc. =)) =)) =))
 
hix, hi vọng vào gorki, solokhop hoặc aragon, còn văn thì vào lái đò với rừng xà nu, ghét nhất mảnh trăng cuối rừng với vợ nhặt
 
hi vọng tất cả hi vọng của các bạn đều trật lất. :p

anw, CHÚC CẢ NHÀ NGÀY MAI THI TỐT> :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc các bạn trúng tủ :D
Mai tớ thi cùng fòng với V.Anh và X.Anh, vui quá ;))
 
ặc , j` mà chưa thi đã kêu chán thia'
chưa nạp xiền cho em nó ah;))
vợ nhặt nhìu khả năng thi
tớ cũng ghét mảnh trăng...
 
ôn mỗi 2 bài vợ nhặt với ông đò mai mà ko vào thì chỉ có nước giãy chết :-<
 
tao có linh cảm rất rõ ràng là mai thi "sóng"
sáng mai dậy xem thêm bài sóng với thơ cụ Hồ
 
tao cóc học thơ chán lắm lại phải học thuộc văn bản
Chúc mọi người thi tốt trúng tủ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sáng suốt thế :x hehe đang học mọi người ạ :x
mong là trúng tủ, mong ko bị đổi đề, mà đổi đề lại trúng vào tủ cũ :))

----------

các pạn đi nhụ hết rùi à :D
 
môn Ly', thảm bại, chán ko chịu được :((
Đã thế, ra ngoài cổng gặp bạn Hải Tùng, hỏi thăm được tin sét đánh : tớ chả sai câu nào cả, trời ơi, mai mà Sử ko làm được nữa, đi nhảy sông đây, nhục quá
 
sai mất 1 câu Lý ngu ko tả được. Đốt sách văn đi mọi người ơi :D
 
Back
Bên trên