:::.H1 join together .::: !!!!!

ăn nhiều mấy cái đấy là dễ béo + nổi mụn lắm 8->

Sắp thấy cãi nhau tưng bừng tiếp rồi , hãy đợi xem ;))

không đầy 5 ngày nữa đâu :))
 
ko thì đi ăn chè đê, ăn gì cũng được :D
hay thôi ko mặc vest nữa vậy , 1 mình mình mặc nổi bật wa' thì chết
 
Mày nổi bằng niềm tin à ;))

Hôm nay chán quá , đến trường toàn chơi ;))
 
Năm ngoái MI12 thiên hạ mặc vét ầm ầm ;)) Có mà mấy đứa ko mặc đến xí hổ phải về thay vét í :p giời ạ mặc đi ko có sau này ngồi nghĩ lại lại tiếc sao thời trẻ hâm đơ thế, dáng chuẩn mà ko mặc vét cho nó hút fan, về già da nhăn bụng mỡ có ních vét vào cũng chả ai ngắm :))
 
Hình như có bạn Long sex với Quốc CHCH mặc hay sao í ;))
 
Xem rồi , mang máy ảnh ra quay cuối cùng quên quay mất cái đoạn đầu tiên, lúc mà đếm rồi thả ấy :((
 
ây, bùng học nhiều quá, lớp trống hơ trống hoác b-(
---------------
học sử phát hiện nhiều điều về bản thân :((
 
sáng nay đá bóng bị secu đuổi , vui vật, lão ý đuổi theo Quân Nhoi với ánh mắt vô vọng :))
hix , tiếc chế , hôm wa ko ol nên ko bít hôm nay thả chong chóng
 
T2 đi học con trai mặc sơmi trắng quần Âu à ?
tớ mặc sơmi kẻ ca rô đc o ? căn bản tớ chưa có veste.
-----------------------------

Như vậy là chúng ta còn học với nhau 5 ngày nữa thôi, và sau đó thì lớp Hóa1 0407 sẽ trở thành kỉ niệm của mỗi người. Sẽ không thể học cùng nhau trong 1 phòng học ở trường Hà Nội-Amsterdam, không thể đá bóng nhựa cùng nhau trong sân trường, ngồi túm tụm trò chuyện tán phét rồi cười nghiêng ngả như đã từng làm đc nữa. Nếu có ai đó nói rằng, đời còn dài và sẽ còn nhiều dịp gặp nhau. Điều ấy có thế đúng, nhưng sau này khi mỗi người có 1 công việc, 1 con đg đi riêng của mình thì cơ hội gặp nhau sẽ ngày càng ít đi, và gặp nhau thì chưa chắc đã đủ cả 37 thành viên đc. Nhưng điều quan trọng nhất, lúc ấy chúng ta không còn là học sinh lớp HÓA1 Ams nữa, mà đã là cựu học sinh rồi. Lúc ấy chúng ta sẽ trở thành những vị khách của Hà Nội Amsterdam nếu quay lại thăm trường Năm tháng qua đi không bao giờ trở lại. Có lúc hợp thì sẽ có lúc tan. Đó như là một điều hiển nhiên mà ai cũng biết, nhưng trong lúc này, lại khiến mình bồi hồi trong lòng.

Chúc mọi người sức khỏe, đạt đc thành công trên con đường của mình. Mình yêu mọi người, yêu HÓA1 0407 và trường Hà Nội-Amsterdam. Những năm tháng ở đây là quãng thời gian đẹp nhất trong đời mình dù rằng có đôi lúc buồn chán và thất vọng :x :x

Cho mình gửi lời xin lỗi đến những ai đã bị mình làm cho bực bội hay tổn thương. ( có thể mình biết hoặc ko. :p )
 
Nhanh thật , mới ngày nào vừa vào trường , mọi chuyện trôi qua nhanh hơn mình tưởng
đầu năm thì vẫn còn nghĩ còn cả năm lớp 12 cơ mà , chả thấy buồn phiền nhớ nhung j`
nhưng ma bi h , còn mấy ngày nữa thôi , mấy ngày nữa thôi thì đã ko còn có thế đá bóng nhựa , ko thể ngồi buôn chuyện vs nhau như thế này nữa rồi
mấy ngày này đã cố ko nghĩ đến mấy chuyện chia tay nhau nhưng mà hôm nay nhìu người nói wa' mình ko thể kiềm chế được :((
7 năm hn-ams ,7 năm ko bao h quên trong cuộc đời tôi
tớ sẽ nhớ các bạn lắm y', nhớ lắm lắm
 
Đừng post những bài thế này đc ko ~x( Nẫu cả ruột ~x(

ghét những bài kiểu như bài thằng Quốc vừa viết , dù sao cũng có ý tưởng #____#

Đúng là hâm /:)
 
hi`, ra trường rồi thì 3-5 năm nữa, 10 năm nữa, sẽ đi họp mặt lớp, lúc đấy ko ai được trốn đâu, ko khéo có vợ có chồng có cả con nữa :)), nghĩ đến lúc đấy, thật là hay ho, túm tụm đàn đúm, ko biết có còn chơi bài nữa hay ko nhỉ =)), mà đến lúc đấy, chồng con tớ mà xem ảnh hồi cấp 3 của mình , ảnh nào cũng dính vào mấy lá bài :)) :))
---------------
thứ 2 với cả MI12 mặc áo sơmi trắng cũng được mà ( đừng mặc áo đồng phục có phù hiệu là được) tớ ko bíet diễn tả thế nào, nhưng rõ ràng cái áo sơmi bình thường nó khác với áo đồng phục của bọn mình nhỉ ?!, các bạn nam thắt tie nhé, nhìn ngừoi lớn lắm :x
 
bất cứ cái áo sơ mi nào ko phải đồng phục là đã khác rồi 8-|

Máy ảnh lại phát huy tác dụng 8-|
 
Mọi người ơi, BTC Made in 12 đã đặt 1 thùng thông điệp to, màu đỏ, rất nổi, rất dễ nhìn thấy tại sảnh. VÌ vậy bạn nào có nhu cầu tâm sự hay nhắn nhủ lời yêu thương gì với bạn bè thì cứ gửi vào thùng nhé:D Made in 12 sẽ chuyển hộ cho;;)

Bọn tớ nghĩ rằng những thông điệp được gửi vào đúng ngày 19/5, ngày ra trường, ngày cuối cùng của 3 năm 0407 học với nhau thì sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều, ngày tốt nghiệp trở nên đáng nhớ hơn mà tình cảm bạn bè cũng thân thiết hơn:)0:)

Thế nên mọi người đừng ngại gì cả mà cứ gửi thông điệp thoải mái:D Thùng thông điệp được khóa cẩn thận và bọn tớ đảm bảo là bọn tớ chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển thôi==> thông điệp của mọi người đc giữ bí mật đến phút chót!;)

Lưu ý:
BỌn tớ nhận thông điệp đến hết ngày 19/5
Bên ngoài phong bì đựng thông điệp nhớ ghi rõ:
-Họ tên+lớp của người nhận
-Họ tên+lớp của người gửi (ko bắt buộc)


MỌi người có gì thắc mắc liên hệ với tớ hoặc Trọng Khánh 12 Lý:D
 
Ko hỉu :|

thông điệp đấy đc chuyển đến tận lớp à , hay là hôm MI12 thì gọi ng lên nhận :|
 
Back
Bên trên