:::.H1 join together .::: !!!!!

Phan Minh :eek:

Câu bài :eek:

Ôi, hôm nay Hà Nội trời nổi gió

Sao thấy bọn mình như 1 lũ Loser , ngày Vday chẳng có việc gì làm ngoài lên mạng than vãn , trong khi người ta giờ này tay trong tay chơi bời 8-|

:-<
 
Sao thấy bọn mình như 1 lũ Loser
hehe iam loser, một ngày như mọi năm :D ngồi nhà chơi điện tử
Hiếu ơi câu bài với tao ngồi nhà chán quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày thiếu chứ "a" rồi :|

Ôi buồn quá :((

Hôm nay sẽ lôi tất cả các đôi lớp mình ra kể tội cho bõ ghét x-(

Sao , điện tử của mày đâu mà phải đi câu bài /:)
 
nhớ ngày này hồi còn bé buổi tối hay đi phá đám các đôi ngồi ngoài hồ, vui phết :))
Tao vừa chơi nhòe với quan nhoi chán rồi :D
 
Mày dành cả ngày để chơi điện tử mà ko thấy nhạt nhẽo vô vị à /:)

Ko tự tạo cho mình đc , thậm chí chỉ là 1 cơ hội /:)

Mà mày hôm nay thì vui rồi , điểm cao thế cơ mà 8-|

ít nhất thì cũng ko bận tâm đến chuyện học hành :-<
 
điểm đưa quái nào mà chả thế có phải mỗi mình tao đâu :D
hôm nay định đi chơi đấy chứ nhưng mà phải ngồi nhà trông nhà cho ba má về quê 8-} Rủ thằng Phan đến nhà chơi thì nó ngủ quên 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có 2 người ko như thế ./:)

Đang chán hộ bạn đây /:)

Mày đúng là đứa vô tâm ko khá đc :-<

Rỗi việc nhỉ , sướng thế còn gì

Ở nhà 1 mình , tha hồ làm việc xấu /:)

Mà cái WC đâu rồi :-?

hôm nọ vào xem thấy phòng ốc khá là tuyềnh toàng :-?
 
mày xem lúc nào nhỉ? tao có thấy đâu. Mà đấy chỉ là phòng làm việc ko phải phòng tao, phòng tao thì tệ hơn 1 cái bàn + 1 cái giường + 1 cái tủ cũ :D
 
Tao chỉ nhớ phòng đấy có cái cửa gỗ ọp ẹp với cái tivi màn hình ko phẳng :|

Còn đang xem 1 lúc mày tắt xừ nó đi dek thấy gì nữa :|

ai bảo mày ko rủ tao

Thằng Phan bao h chẳng muộn 8-|
 
1) Huy Hoàng gõ tiếng Việt đi.
2) Đăng kí đi, tự dưng thấy nik 1 thằng lạ hoắc lớp # khó chịu bỏ ***. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trò hay chò :-?

Phan hôm nay bức xúc thế , hơi quá lời rồi đấy /:)
 
Back
Bên trên