:::.H1 join together .::: !!!!!

ặc, thì đang ốm, cũng máu me lắm, nhưng mà :((, 1 mình em đi, em chỉ thích lượn lờ nhìn rồi mua mấy cái linh tinh, tòan con trai thì .... [-x
 
đáng lẽ phải đặt câu hỏi con trai đi làm gì mới đúng

Chán em quá [-x

Đi chơi mà còn ngại nữa à

Mà hôm nay có sát phạt gì ko đấy 8-}
 
@ Quốc : ở đâu ra mà mỡ thế . Chú tưởng đồ thí nghiệm của trường là của chùa à mà bạ đâu cũng đem cho được. Hiện nay kinh phí dành cho việc mua hóa chất là eo hẹp lắm rồi, chú ko thấy bao h làm thí nghiệm Mrs Lý cũng lấy rất tiết kiệm hóa chất à ???? Nếu muốn thì chỉ nhờ cô mua hộ đc thôi.
@ MP : em mà ko đi thì mọi ng` ở nhà luôn đấy :( Thôi đi đê.
@ Dì : ảnh cái giề, net đơ như điên thế này thách dì up được ảnh.
 
Thách gì , đưa ảnh đây dì up cho [-x

Spam sướng tay phết ;))
 
hix, thì hiên nhiên là em sẽ đi mà, nhưng cái vấn đề là đi tuần này hay tuần sau thôi, tại tuần sau, My hết ốm thì nó sẽ đi, để mai đến hỏi KLinh xem thế nào
yên tâm mà chợ đêm là cái em rất khóai :x
 
Ko nên phụ thuộc vào Khánh Linh nhiều quá

Nên tự túc đi thôi 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hôm nay là 1 ngày nghỉ ngơi.!!!!
Chúc mừng năm mới!!!!!

Hôm qua mình định ol tìm cái lời bài Happy New Year nhưng mà mạng như phưn ý.
Ai có lời bài ý cho mình xin lời, tút lại, hát = giọng thật chứ o phải giọng giả như hôm đi KARAOKÉ. :D
 
thông báo lại lần cuối, những ai đi chợ đêm thig 7h tập trung ở trường nhé, xe chắc chắn là đủ :)
đến trường, có thể đi ăn linh tinh 1 tí, hoặc đến luôn chợ đêm, tùy mọi ngừoi nhé
 
còn đây, post cho Quốc, cố gắng luyện giọng đến tết biểu diễn cho lớp nghe :)
"Happy New Year"

No more champagne
And the fireworks are through
Here we are, me and you
Feeling lost and feeling blue
It's the end of the party
And the morning seems so grey
So unlike yesterday
Now's the time for us to say...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Sometimes I see
How the brave new world arrives
And I see how it thrives
In the ashes of our lives
Oh yes, man is a fool
And he thinks he'll be okay
Dragging on, feet of clay
Never knowing he's astray
Keeps on going anyway...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I

Seems to me now
That the dreams we had before
Are all dead, nothing more
Than confetti on the floor
It's the end of a decade
In another ten years time
Who can say what we'll find
What lies waiting down the line
In the end of eighty-nine...

Happy new year
Happy new year
May we all have a vision now and then
Of a world where every neighbour is a friend
Happy new year
Happy new year
May we all have our hopes, our will to try
If we don't we might as well lay down and die
You and I
 
Thanx Minh Phương nhé. :D
Lúc này chắc P. đang đi chơi. :D
Có những ai đi thế ? Về kể cho anh em với> :D

Mặc dù bây h mới là 30/12 nhưng cũng vẫn nói:

Chúc mừng năm mới mọi người, :D
CHúc tất cả mọi người ( có cả mình nữa) sang năm mới có sức khỏe và gặp nhiều may mắn. ---> đạt đc thành công. :D:D


(tại HAO đang có vấn đề nên mình cứ nói trc như thế. :D )
 
hehe, vừa đi chơi về đây, mệt ơi là mệt, nhưng vui, ăn uống tưng bừng, cánh gà nướng ngon thế :x, hehe, tớ được Kiên mua tặng xmas 1 cái kẹo rât đẹp, sếp ơi, em hứa là em sẽ ko ăn, em sẽ để ngắm ;;), mỗi lần nhìn cái kẹo là lại nhớ đến sếp, vì mặt sếp tròn hệt như cái kẹo ấy :x
hix, biết đến bao giờ được đi chơi tiếp đây ~_~
 
hóa ra là sếp tặng Phương mà không tựng bọn em nhá :-<

hôm qua đi vui dã man <:p

coi như thác loạn lần cuối :))
 
MP nói đểu sếp đấy à :p
Ôi hôm qua đi chơi vui ơi là vui :x Sướng thế :x
Về đến nhà lúc 10h30, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ko thể vào nổi HAO, và hiển nhiên là YM thì tịt hoàn toàn. Mãi đến sáng nay mới nhảy vào buôn chuyện được.
Ôi bùn quá, sắp chia tay các bạn rùi :( Nhớ quá :((
 
MP nói đểu sếp đấy à :p
Ôi hôm qua đi chơi vui ơi là vui :x Sướng thế :x
Về đến nhà lúc 10h30, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng ko thể vào nổi HAO, và hiển nhiên là YM thì tịt hoàn toàn. Mãi đến sáng nay mới nhảy vào buôn chuyện được.
Ôi bùn quá, sắp chia tay các bạn rùi :( Nhớ quá :((

Thế hôm qua là có ? người đi chơi đấy ?? :((
Không ai trả lời à ?????

@ KG:
Buồn nhỉ, săp xa KG roài. :((
Quốc sẽ nhớ KG lắm, nhớ cả C2H2 của KG đặt cho Quốc nữa. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm wa đi vui wa':X

sáng nay vào được Y!M rui`
hạnh phúc làm sao

hôm qua chưa mua được kẹo rùi :((
định để lúc đi về mặc cả ai ngờ trên đường về chả có hàng kẹo nào cả
 
Cái gì , Ngọc :eek:

Cô nói cái gì , tôi giết cô bây h x-(

Cô tìm lại ngay đi :((

Hôm qua đi chơi vui , thác loạn điên cuồng và bên bàn ăn chúng ta đã bộc lộ bản chất thú tính của dân H1 thật là khó đỡ ;))

Hôm nay thì làm gì đây :((
 
Cái ***, không ai trả lời câu hỏi của tao à ????

Hôm qua có ? người đi chơi thía ??????
:((
 
Hỏi làm gì , hỏi để biết thì đừng có hỏi

Cái loại hỏi cho lắm vào cuối cùng đi đấy /:)

có tao , Phương MG , Long Quân thần sex . Vũ béo , Thảo , Diệp béo ,Khánh Linh , Kiên ú .

còn muốn biết gì nữa ko /:)
 
số đẹp quá đi mất :x

tối nay chắc không lên được nên chúc mọi người năm mới vui vẻ nha :D

yêu tất cả :)
 
Back
Bên trên