Re: Hội Warcraft III HAO
..::Blake,The Legend::..
Grom Hellscream sao khi cùng Thrall chiến đấu với tên pitlord đã ngã xuống - Thrall đau đớn bỏ về cùng bộ tộc orc... Nhưng sau khi Thrall bỏ đi, Grom vẫn chưa die hẳn, anh chợt tỉnh giữa sa mạc hoang vu, không một bóng người, trong một đêm không trăng sao, chợt thấy xa xa có ánh đèn thấp thoáng, lấy hết hơi sức còn lại, anh lê lết tấm thân mình tới đó... Đó là một căn nhà, nơi đây có một cô gái nhỏ xin sống, cô này vốn từng là vợ của Arthas nhưng đã bị Jaina tạt axit rồi đuổi đi, nên mặt mũi cũng không được đẹp cho lắm...
"Ôi ngươi làm sao thế?" Cô thét lên khi thấy một tên orc đỏ lòm xuất hiện trước mặt.
"Bị thương gần chết rồi, đui sao còn hỏi?" Grom trả lời.
"Để ta chữa trị vết thương cho", cô gái nói,
"thôi khỏi", Grom đáp, "ta biết mình chẵng còn sống được bao lâu, cô có thể giúp ta hoàn thành 2 tâm nguyện được không?"
Cô gái chợt nghĩ: bọn human nhà ngươi dám tạt acid ta, đây có lẽ là thời cơ, ta sẽ hợp tác với bọn orc để trả thù.
"Ok, ta sẽ giúp", cô đáp.
Grom nói: "Ta sắp chết, nhưng có 2 tâm nguyện chưa hoàn thành: Một là 4 tuyệt kỹ ta đã dày công nghiên cú ra vẫn chưa có người thừa kế, ta đã chép ra 4 quyển sách, ta hy vọng cô sẽ giữ lại giúp ta trao nó cho người xứng đáng..."
"Nhưng ai mới là người thừa kế xứng đáng ?" Cô hỏi.
"Là con trai ta - đây cũng là yêu cầu thứ 2 của ta!" - "Nhưng..." - "Không nhưng gì cả, cô đã đồng ý rồi" - đèn vụt tắt, căn nhà rung rinh - một giờ sao thì Grom tắt thở vì quá kiệt sức.
9 tháng 10 ngày sao Blake ra đời, nó được đặt tên Blake vì để tưởng nhớ đến người cha anh hùng - một blade master, và một phần vì nó Black. Vì ngày xưa Grom uống máu của bọn Burning Legion và lai người, nên thằng con bị đột biết gen, màu xanh quen thuộc của chủng loài orc ko còn nữa, thay vào đó là một màu đen thui phủ từ đầu đến chân. Blake sinh ra rất yếu đuối, vì bị đột biến tùm lum nên nó mất hẳn sức mạnh của dòng dõi Orc, cũng ko có trí thông minh, khả năng phép thuật của Human, nên rất chậm lớn. Blake cũng như bao người bạn khác hàng ngày ra bãi train mob để lên level, nhưng vì yếu đuối quá ko giết được con nào, nên Blake nghĩ ra một cách - mà sao này chiêu này lừng lẫy trong chốn giang hồ - đó là KS. Với độc chiêu này, Blake vẫn sống đều đều bằng với anh em, tuy có bị chửi hơi nhiều...
Một ngày nọ, Mẹ Blake kêu him lại và nói, ngày xưa cha con từng dặn, khi con lớn trao lại những thứ này cho con. Bà rút ra 4 quyển sách đề tên: Chưởng, Chém-Điên, Phân-Thân,Quay-Vòng-Vòng và một thanh đao xấu xí - "ngày xưa cha con với những thứ này đã xông pha giang hồ làm người đời phải chửi bới, nay ta giao lại cho con, hãy sống sao cho xứng đáng với cha, con nhé". Blake mừng lắm, cầm 4 quyển sách và thanh kiếm chạy ra bãi khoe với bạn - thằng gấu trúc Panda và thằng Duke Nukem cùng tập chung, Hai đứa này sau khi nhìn thấy quyển sách quý động lòng tham, lợi dụng Blake sơ hở đá him xuống vực, cướp 2 quyển: Chưởng, Phân-Thân và chia ra học. DukeNukem thì luyện thành chiêu Chưởng, còn thằng Panda thì bị tẩu hỏa nhập ma, phân thành 3 con khác nhau... Mẹ Blake đi tìm con mãi mà ko thấy chợt thấy 2 thằng kia cầm 2 quyển sách, bà chạy lại hỏi. hai tên kia bảo Blake té núi die rùi. Ân hận vì giao sách cho con khi nó chưa trưởng thành, bà bệnh nặng mà chết.
Lại nói về Blake sau khi rớt núi tưởng là tiêu rồi nhưng may mắn thay dưới chân núi là nơi ẩn cư của một lão ninja, blake được cứu và nhận người này làm sư phụ.
Vì té núi quẹt tùm lum nên vô tình các kinh mạch của Blake được khai thông, tư chất Blake mới được phát huy. Hai quyển sách còn giữ lại, hàng ngày Blake siêng năng tập luyện, còn được sư phụ ninja dạy thêm 2 tuyệt kỹ nữa: Tàng hình và XXX. Thanh kiếm của cha cũng được Blake mài giũa lại, kết quả là nó bén ngót và độ sát thương khi thi triển tuyệt chiêu chém điên tăng lên rất nhiều. Sau 3 năm luyện tập không ngừng nghỉ với sứ phụ Ninja, Một ngày kia, Blake được "xuống núi".
Kể từ ngày đó, với tuyệt chiêu XXX, Blake nổi tiếng trong giời giang hồ là dâm tặc. Ban đêm anh chuyên lén lén tàng hình, vòng ra sao lưng "đối tượng", XXX một phát là "đối tượng" sướng rân người, đứng yên cho Blake hãm híp... Đến một ngày kia Blake cũng đi lính, cùng với binh đoàn Achimonde và tài năng sát thủ của một ninja, anh đã "híp" cyrax đến chết và góp phần mang lại sự chiến th1ắng cho Burning Legion... mang lại đau khổ cho muôn loài
[DDAY-GVN]