Hội những người cô đơn đê!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mọi ng chọn xem đóng theo cái j` thì Gin mới viết chứ, chọn chủ đề đi :D rồi đến CN Gin dành cả ngày để viết (đan xen ôn toán) okie :D

slytherin-ecomotion.gif
 
Một câu chuyện cổ tích đi:)), đan xen chi tiết hiện đại vô, cho lãng mạn một chút, xen một chút gay cấn hồi hộp ngẹt thở:D
 
Gi gỉ gì gi, cái gì cũng được. Tập đi, có gì hội ta đi diễn làm vài chục mỗi ngày :))
 
Mọi ng có muốn diễn "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" ko, thực ra cốt truyện của nó ko có cái thằng hâm j` đó như film do Đài Loan làm đâu:

“Chúc Anh Đài là con gái của một gia đình “danh gia vọng tộc”. Vì quá ham thích học tập, cô phải giả trai để được đến trường! Trong thời gian đi học, cô kết bạn và đem lòng thầm yêu Lương Sơn Bá, người bạn cùng trường. Tình bạn của họ rất trong sáng nên Lương Sơn Bá chẳng hề biết Chúc Anh Đài là … gái ! Đến khi cha Chúc Anh Đài đột nhiên bắt cô bỏ học để lấy chồng, Lượng Sơn Bá mới “té ngửa”, vội vàng đến xin cầu hôn, nhưng bị gia đình cô đuổi đi vì không “môn đăng hộ đối”! Quá đau khổ, Lương Sơn Bá lâm bạo bệnh qua đời. Chúc Anh Đài lúc này “sống mà như chết” thật là thảm thương! Đúng ngày cưới, cô trốn nhà đến ôm mộ người yêu khóc thương thảm thiết! Bỗng nhiên trời nổi cơn giông, ngôi mộ nứt ra và Chúc Anh Đài đã không chút ngần ngại gieo thẳng mình vào. Sau đó họ được biến thành đôi bướm trọn đời bên nhau hạnh phúc… !!!”

Sẽ cải biên thành kịch vui + lãng mạn + hồi hộp gay cấn :)):))

slytherin-ecomotion.gif
 
thế làm thế nào để biến thành bướm :) (có đoạn "lột xác" ko?
38.gif
)
Anh còn có truyện khác về pit, nhưng bị giục đi ngủ trưa rồi, để chiều post :))
 
Hơhơ, bố hay nhỉ. Con taays của chị My cũng được. Tập nhanh chứ! Mà chị My có chỗ nào liên hệ hội mình diễn ko?
 
thấy :))

Cốt truyện là như thế, chị sẽ dựng kịch bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nhá :)) còn đoạn hóa bướm, chỉ cần mọi ng nghĩ là bướm thì chắc chắn sẽ là bướm, với lại kịch bọn mình là hài kịch cơ mà :))

Thật muốn cho 1 cảnh kiếm thuật vào :))

Đề nghị diễn viên nam đóng vai nữ và diễn viên nữ đóng vai nam :)):)):)) (xét theo giới tính)

slytherin-ecomotion.gif
 
Ối trời, ko phải chứ:)), cái này thầy ko đồng ý:))
À mà thôi thế thì chắc chắn anh Đức sẽ thủ vai nữ chính rồi:D
 
:)):)) Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài :)) như kiểu đóng kịch của Hoài Linh ah:)):)):)) hay để em làm Mã Văn Tài cho:)):)) , mà đóng thế này ít nhân vật chính lắm nhỉ ...........
 
Chị My dựng đi. Chọn vai diễn luôn chị My nhé
 
Uh, nhưng ko có Mã Văn Tài đâu, cái thằng vừa xấu vừa zê /:) chị sẽ dựng kịch bản theo cốt truyện, nhưng mà dĩ nhiên phải có phân vai rùi nè :x:x

Cụ tỉ là như thế này, Lương Sơn Bá là 1 chàng trai danh gia vọng tộc, nhưng vì quá ham thik đc 1 lần học ở trường nữ, nên anh chàng phải giả nữ để theo học :)) Chúc Anh Đài là 1 cô gái xinh đẹp nhưng gia cảnh nghèo khó, vị hôn phu tương lai của cô vì muốn có 1 cô vợ hiền thảo và giỏi giang nên đăng kí cho vợ chưa cưới vào trường nữ. Trong quá trình học Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá đã đem lòng yêu mến nhau, nhưng cả 2 "vô cùng trong sáng" nên đến khi tốt nghiệp xong, Chúc Anh Đài mới tình cờ biết được Lương Sơn Bá là con trai. Trong ngày cưới của mình, gia đình vị hôn phu của Chúc Anh Đài mời Lương Sơn Bá cùng gia đình tới dự, vì thế Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá nhận ra nhau. Sau đó Lương Sơn Bá cướp Chúc Anh Đài đi, bị gia đình hôn phu Chúc Anh Đài tóm đc tẩn cho 1 trận, sợ quá nên trốn biệt ở nhà. Hôn lễ được hoãn lại. Trong lòng Chúc Anh Đài như đã chết, cô ra sông tự tử, thì thấy Lương Sơn Bá đang ngồi câu cá, 2 ng thấy nhau ko thốt nên lời, cùng dắt tay nhau nhảy xuống sông...

Trời cảm phục đôi trai tài gái sắc nên đã cho 2 ng hóa thành đôi bướm luôn quấn quít bên nhau :x:x:x

Cốt truyện là thế :)):))

slytherin-ecomotion.gif
 
Hôm qua chợt phát hiện ra có những lúc mình cô đơn dù có nhiều người xung quanh :(
 
Chị Thảo ơi, chị spam còn kinh hơn em :))
Nếu đóng thế này thì ít nhân vật chính lắm nhỉ, hầu như có mỗi 2 nhân vật chính :)) chắc anh Đức làm Lương Sơn Bá, chị My làm Chúc Anh Đài ;;) hay anh Đức làm Chúc Anh Đài đi;;)
Chắc em sẽ diễn vai phụ ;;) :)) Thế có cần bắt bướm ko, để em ra vườn nhà bà em bắt cho :))
 
Hehe, ý tưởng dzui ghê
Mấy hôm ko lên nên ko biết mọi người nói về Pit, năm ngoái mình cũng học ông ý, thẳng tính quá nên bị trù, chuyện thì nhiều cân ko xuể đâu:(:)))
 
Chị Hoài Anh cũng bị trù ah, lớp em cũng 1 đứa bị trù, ông ý lúc nào cũng Mai Hà My .......
Chị My sắp viết xong HP thì chuyển sang LSB CAD ngay nha, thế còn chuyện tập kịch thì để 30/4, oki:D, mà phải xét xem ai đóng đc đã , nếu thiếu là phải bù đấy ;;)
 
Chị spam kinh rì đâu , nói đúng chủ đề we' còn rì ...Bi h ngoan bỏ xừ , ngồi 2 tiếng post được có 20 bài là nhiều . Hồi trước 2,5 tiếng là tầm 100 bài đấy :))
 
Ở đâu ra cái thể loại đứa con gái thì đau khổ tự tử còn thằng con trai thì bình thản câu cá thế? o_0

btw..... Bây giờ đã vào thời kỳ phân thời khóa biểu riêng cho khối 12 rồi, bắt đầu vào giai đoạn trâu bò rồi... có lẽ từ bây giờ anh ko ol đc nhiều như hồi trước nữa, mọi người ai có việc gì thì cứ gửi off YM cho anh nhé, sẽ cố gắng 1-2 ngày check YM 1 lần, còn HAO có lẽ sẽ ít khi vào. Cya soon! ^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên