Hội Những Người độc Thân

Mơ làm gì cái đấy, lắm tiền chắc gì đã hay.;))
...Cứ mơ tầm 1 tỷ thôi cho nó vừa sức.:-<
---------------------------
Chúc hội độc thân năm mới số hội viên giảm càng ngày càng mạnh nhá.:)) Ko có hội viên nào tái gia nhập nữa.;)) Nhưng mà số hội viên giảm mà số bạn bè thì phải tăng lên đấy, cùng đồng cam cộng khổ với nhau mà.:P
 
oài, năm mới rùi, chúc cho hội độc thân của chúng ta ngày càng suy giảm về số lượng, lượng người đăng kí tham gia ít dần, có nhìu vụ off (ăn khao tách hội:D )hơn, phấn đấu đến Va linh tinh năm nay là hội phá sản<:-p , ko bít có được ko đey;))
 
uầy
mọi người chúc hay quá
nhưng tớ chúc ngược lại
chúc cho "hội có thân" của chúng ta ngày càng đông thành viên ( "hội độc thân" sang năm mới sẽ đổi tên thành "hội có thân" )
khi ấy tất cả các thành viên vào đây sẽ có mục đích hoạt động là : bàn xem sau khi có bạn trai ( hoặc bạn gái ) thì sẽ làm gì tiếp theo :D
 
Chỉ mong hội tồn tại mãi để thỉnh thoảng chán thì có vụ đi off vs mọi người cho vui :)):))( tuy là mình cũng muốn ra khỏi hội :">)
 
.....tăng về chất lượng hoạt động.>:)
Tiện đây đề nghị off 8/3.=D>
 
ủng hộ ý kiến off 8/3 :">
a` cả nhà ơi....:"> chị em có nhu cầu tham gia HĐT :"> tại xiem xong ảnh :"> chị em nhận ra hội mình toàn nam thanh nữ tú :"> nên là rất chi là hâm mộ và muốn đăng kí đú đởn cùng chúng mình :">
ai đồng í hôg ah. :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
off mùng 8-3 đi
tiện thể
mọi người quyên góp xiền cho HÀ LINH mua cái ipod mới (coi như là mừng tuổi )
thấy em ý hoàn cảnh quá
thương thương ;))
 
Sơn biết điều ghê ta.=))
Nào! Thế ai muốn vào nào, đưa danh sách đây duyệt cái.:D
Mà thư ký tổng kết vấn đề nhân sự đi, loạn quá.@-)
 
đấy gọi là mùng 1 tết tự dưng lòng thương người nổi lên
@LỘC: vào cái gì hả anh ;))
 
hội độc thân hả
mới đầu năm ko chúc người ta song thân thì thôi lại còn loi kéo vào hội độc thân :-w
anh Lộc thik độc thân lắm à ;))
 
Back
Bên trên