Hội Những Người độc Thân

Hưng thế kó thật lòng vs bạn í ko để đây kòn giúp nào? hinhg như kó tình đik đấy phải kẩn thận
 
sớm hơn một chút là thế nào hở hội phó :D định mấy h :D thứ 4 thì chưa chăc tớ đi đc :-<
 
Tôi đang độc thân mà... :|
Mà cô poz bài đừng để tôi mất uy tín chứ...
Tôi đang mún làm hội phó mà cô nói thế thì... [-x
Có j lên Y!M giải quyết nhá.. .:D
 
hâm àh, giờ đấy ai đi đc :(( đạp xe đến trg ai cho gửi :(( các bạn thương tớ vs :((
 
Con này thik off sớm để off xong còn đi với bạn Quân điẹp zai cơ... ;))
 
Lại đá bạn Linh lớp tớ rồi bạn Trần Hưng !!!! ko tốt ko tốt !
Đùa chứ hôm đấy tớ cũng ko đi được sớm thế đâu ! Mama lại dò hỏi sao đi sớm thế, chẳng lẽ mình trả lời : con họp hội độc thân ?! :P ^^
 
Con Hà Linh này gian manh lắm.. b-)
< Ko nói Linh ko, My Leen hiểu nhầm thì chít...>
 
zui nhey
mai hội đôk thân họp ah:D
đc nghỉ rue nhau thác loạn hửm
mới kó trò bóng nc' hay nhắm, kả hội rủ nhau đi thì hết chỗ chê [chỉ tội hơi đắt tí]
 
@ sếp Hiếu: sếp ơi thằng Hưng nó có í phản động....trụp xuất sếp kìa [-( sếp giải quyết đi :|
@Hưng: ờ sao mày biết hay thế nhờ >:p
@Lê: thế 11h nhá :-s tại khối sáng tan sớm mà....với cả có phải chỉ có ăn với uống đâu :|
@Mai" gửi ở ngoài í ;))
 
thế là thế nào
thứ tư tuần này hay là 14-2
thôi
thống nhất thế này nhá
thứ tư 14-2 11h45 ở căng tin (lúc đó mới học xong )
 
khối sáng tan 10 h nhưng hôm đó lớp tớ phải ở lại học toán nên 11h45 mới tan :(
 
Hic! Khối sáng là 12h đi, cho nó thống nhất, cả khối chiều đi sớm lên nữa mà.:D
Cả nhà đồng ý thì làm nghị quyết
<Giữ bụng để chiến đấu nhá, của chùa bạn Sơn bao mà >:)>
 
Back
Bên trên